Thứ Ba Tuần II Mùa Vong Năm C - Lm. Vinh-sơn Nguyên Hòa, SSS

       Lời Chúa hôm nay mở ra một khung cảnh đầy tình yêu và hy vọng. Hình ảnh người mục tử rời bỏ 99 con chiên để tìm con chiên lạc làm ta xúc động, bởi đó không chỉ là câu chuyện của một người chăn chiên, mà còn là câu chuyện của chính chúng ta – những người con đôi khi lạc lối trên hành trình đức tin.
 
       Khi nhìn lại cuộc đời mình, không ít lần chúng ta cảm thấy như chúng ta là con chiên lạc. Có những khi vì những lo toan, cám dỗ, hay sự yếu đuối của bản thân, chúng ta đã xa rời vòng tay yêu thương của Chúa. Nhưng trong chính những giây phút ấy, Lời Chúa nhắc nhở rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
 
       Ngài là người mục tử kiên nhẫn, không ngừng đi tìm. Ngài không mắng mỏ hay trách phạt, mà bế chúng ta lên vai với niềm vui khôn xiết. Chính tình yêu bao la đó làm chúng ta hiểu rằng mỗi người chúng ta đều quý giá trong mắt Chúa, và Ngài không bao giờ để bất kỳ ai phải hư mất.
 
       Điều Chúa Giê-su dạy trong đoạn Tin Mừng này không chỉ là sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân, mà còn là lời mời gọi chúng ta biết tha thứ và hòa giải. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa lỗi cho anh em mình với tình yêu thương, chứ không phải bằng sự phán xét.
 
       Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt khi ta bị tổn thương sâu sắc. Nhưng qua tấm gương của Chúa Giê-su, chúng ta học được rằng tha thứ không chỉ giải thoát người khác, mà còn chữa lành chính mình. Khi chúng ta đón nhận anh chị em mình bằng lòng bao dung, chúng ta thực sự đang sống như một người môn đệ của Chúa.
 
       Chúa Giê-su nói: “Nếu hai người trong các con đồng tâm cầu nguyện, thì Cha trên trời sẽ nhận lời.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng đời sống đức tin không thể tách rời khỏi cộng đoàn. Tình yêu thương và sự hiệp nhất là sức mạnh làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe.
 
       Nhìn lại gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn, chúng ta tự hỏi: liệu chúng ta đã thực sự sống trong tình yêu và sự hiệp nhất chưa? Chúng ta có đang đóng góp để xây dựng sự hòa thuận hay vô tình tạo nên chia rẽ?
 
       Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi: hãy để Chúa tìm thấy chúng ta trong những lạc lối, và cũng hãy học cách trở nên "mục tử" cho anh chị em mình. Khi chúng ta sống với tình yêu, sự tha thứ và sự hiệp nhất, chúng ta không chỉ đang làm đẹp lòng Chúa, mà còn đang mở ra con đường để những người lạc lối được trở về.
 
       Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim như Ngài, luôn yêu thương, tha thứ và kiên nhẫn. Xin giúp chúng con biết sống sao để trở thành chứng nhân của tình yêu Chúa trong cuộc sống này. Amen.
 
 
 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.