Thứ Hai Tuần III Mùa Vong Năm C - Lm. Vinh-sơn Nguyên Hòa, SSS

 

        "Bởi đâu mà ông làm những điều này?"

       Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và các thượng tế cùng các kỳ mục trong đền thờ. Họ chất vấn Chúa: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?" Đây là câu hỏi không chỉ nhằm kiểm chứng quyền năng của Chúa Giê-su, mà còn là sự nghi ngờ và ý định gài bẫy Ngài.

       Chúa Giê-su, thay vì trả lời trực tiếp, lại hỏi ngược lại họ về nguồn gốc phép rửa của Gio-an Tẩy Giả: "Tự trời hay do người phàm?" Đây không phải là sự lảng tránh, mà là cách Ngài buộc họ đối diện với sự thật của lòng mình. Khi các thượng tế không dám trả lời, họ bộc lộ sự yếu kém: họ không muốn chấp nhận sự thật vì sợ mất quyền lợi cá nhân.

       Qua câu chuyện này, Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học sâu sắc: đức tin không chỉ dựa vào việc đòi hỏi bằng chứng, mà là sự khiêm nhường nhận biết quyền năng của Thiên Chúa trong đời sống. Các thượng tế đã không tin vì họ chỉ muốn bảo vệ lợi ích và địa vị của mình.

       Chúng ta có dám đối diện với những câu hỏi về đức tin như Chúa đặt ra không? Nhiều khi, thay vì chân thành tìm kiếm sự thật, chúng ta cũng dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự cứng lòng và ích kỷ.

       Đức tin mời gọi chúng ta không ngừng khiêm nhường, mở lòng trước quyền năng của Thiên Chúa và sẵn sàng để Lời Ngài hướng dẫn cuộc đời mình.

       Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin khiêm nhường và sáng suốt, để chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Xin giúp chúng con tránh xa sự cố chấp, kiêu ngạo và biết mở lòng trước sự thật. Amen.

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.