"Thật, Thầy bảo thật anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông."
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khẳng định sự cao trọng của thánh Gioan Tẩy Giả, người được Chúa chọn để dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Tuy nhiên, Ngài cũng chỉ ra rằng, kẻ nhỏ bé nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn Gioan. Qua đó, Chúa Giê-su nhấn mạnh một thực tại: sự cao trọng thật sự không dựa vào địa vị hay công trạng trên trần gian, mà dựa vào mối tương quan với Thiên Chúa và lòng trung thành với Ngài.
Gioan Tẩy Giả là biểu tượng của sự khiêm nhường và hy sinh. Ông đã sống một cuộc đời thanh đạm, không màng danh lợi, chỉ hướng về việc loan báo Đấng Cứu Thế. Sứ mạng của Gioan là lời mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại cuộc sống, sám hối và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ.
Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta rằng, trong Nước Trời, điều làm cho con người trở nên cao trọng chính là lòng yêu thương, đức tin và sự nhỏ bé, khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa. Những giá trị này trái ngược hoàn toàn với những tiêu chuẩn mà thế gian thường đặt ra: quyền lực, của cải, hay danh vọng.
Hơn nữa, Chúa Giê-su còn nói: "Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được." Đây là lời mời gọi sống đức tin cách can đảm và quyết tâm, bởi hành trình bước theo Chúa luôn đầy thử thách. Người tín hữu cần biết vượt qua những cám dỗ, sự lười biếng, và cả sự sợ hãi để đạt được phần thưởng Nước Trời.
Hôm nay, chúng ta được mời gọi noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, sống khiêm nhường và trung thành với sứ mạng Chúa giao. Đồng thời, hãy tin tưởng rằng, khi biết sống nhỏ bé và cậy dựa vào Chúa, chúng ta sẽ được Ngài nâng lên trong Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường và quảng đại như thánh Gioan Tẩy Giả. Xin ban cho chúng con sức mạnh để can đảm đối mặt với những thử thách trong đời sống đức tin. Amen.