Thứ Sáu Tuần II Mùa Vong Năm C - Lm. Vinh-sơn Nguyên Hòa, SSS

        “Chúng tôi thổi sáo cho các ngươi, mà các ngươi không nhảy múa; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các ngươi không đấm ngực khóc than.”

         Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng hình ảnh của những đứa trẻ chơi đùa ngoài chợ để diễn tả sự cứng lòng và thiếu cởi mở của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Người ta không hài lòng với Gio-an Tẩy Giả, vì ông sống khắc khổ, và cũng không đón nhận Chúa Giê-su, vì Người hòa mình với mọi người, ăn uống với những người tội lỗi. Qua đó, Chúa Giê-su cho thấy con người thường tìm lý do để chối từ, bất kể lời mời gọi của Thiên Chúa được gửi đến qua hình thức nào.

         Chúng ta dễ nhận ra bản tính cố hữu của con người qua đoạn Tin Mừng này: luôn tìm cách biện minh cho sự từ chối đón nhận. Đối với Gio-an, người ta chỉ trích sự khắc khổ, còn với Chúa Giê-su, họ chê bai sự gần gũi và cởi mở. Sự cứng lòng và định kiến khiến họ không thể nhận ra sự hiện diện và công trình của Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: để nhận biết Thiên Chúa, chúng ta cần sự khiêm nhường và lòng mở rộng để lắng nghe.

       Chúa Giê-su khẳng định: “Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.” Những gì Thiên Chúa thực hiện qua Gio-an Tẩy Giả và Chúa Giê-su đều nhằm mục đích kêu gọi con người trở về với tình yêu và lòng thương xót của Người. Dù qua sự khắc khổ hay sự gần gũi, thông điệp chính yếu vẫn là sự cứu rỗi. Chúng ta cần nhận ra rằng Thiên Chúa luôn dùng nhiều cách khác nhau để đến với chúng ta. Nếu chỉ dựa vào những tiêu chuẩn hay định kiến cá nhân, chúng ta sẽ dễ dàng lạc mất sự thật.

       Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường hay đặt những tiêu chuẩn riêng để đo lường người khác, kể cả Thiên Chúa. Có khi chúng ta không đón nhận lời mời gọi hoán cải vì cảm thấy nó quá nghiêm khắc, hoặc không nhận ra tình yêu Thiên Chúa vì nó quá giản dị. Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta:

         Sống khiêm nhường và mở lòng để nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong mọi sự.

        Từ bỏ định kiến và sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên nhủ đến từ người khác, dù qua những hình thức mà ta không ngờ tới.

       Tin tưởng vào sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa, vì mọi điều Người thực hiện đều dẫn đến sự sống đời đời.

       Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường và luôn mở rộng để đón nhận lời mời gọi của Chúa. Xin giúp chúng con vượt qua những định kiến và cứng lòng để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố trong đời sống chúng con. Amen.

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.