Lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gọi dịu dàng giữa cuộc sống đầy những bộn bề, lo toan và mỏi mệt. "Hãy đến cùng tôi," Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta bằng một tình yêu thương không giới hạn. Tình yêu ấy không chỉ là lời an ủi, mà còn là một nguồn sức mạnh, một sự bình an cho tâm hồn.
Con người thời đại hôm nay dễ cảm thấy gánh nặng của cuộc sống: những trách nhiệm trong gia đình, áp lực công việc, đau khổ của bệnh tật, và thậm chí cả những nỗi đau tinh thần không tên. Trong những lúc mỏi mệt nhất, lời Chúa như một cơn mưa nhẹ tưới mát tâm hồn khô cằn, làm cho ta hiểu rằng mình không cô đơn. Chúa không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo, mà chỉ cần ta đến, dám phó thác mọi gánh nặng cho Ngài.
Chúa Giê-su không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ không còn những thách đố, nhưng Ngài bảo đảm rằng ách Ngài êm ái, gánh Ngài nhẹ nhàng. Vì sao? Vì khi bước đi cùng Chúa, gánh nặng sẽ trở thành cơ hội để chúng ta học biết lòng hiền hậu và khiêm nhường của Ngài. Sự khiêm nhường của Chúa không làm chúng ta cảm thấy nhỏ bé, mà là một lời mời gọi hãy đặt mình vào tay Chúa, tin rằng Ngài luôn biết điều tốt nhất cho chúng ta.
Lạy Chúa, giữa bao lo toan của cuộc sống, chúng con nhận ra mình thường ôm lấy mọi sự và quên rằng Chúa luôn chờ đợi để giúp chúng con. Xin dạy chúng con biết học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho chúng con can đảm buông bỏ những gánh nặng của lòng mình, để tìm được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa. "Lạy Chúa, chúng con xin đến cùng Chúa. Xin Chúa làm nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn chúng con."