Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế Lần Thứ 53 Tại Quito, Ecuador

Đại hi Thánh Th Quc tế ln th 53 s được t chc t 8 -15 tháng 9

ti Quito, Ecuador

        Vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn Tổng Giáo phận Quito (Ecuador) làm địa điểm tổ chức Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 53: “Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 53 sẽ được tổ chức vào năm 2024, nhân dịp mừng kỷ niệm 150 năm thánh hiến đất nước cao quý này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ vĩ đại này của Giáo hội sẽ chứng minh tính hiệu quả của Bí tích Thánh Thể đối với việc truyền giáo và canh tân đức tin tại lục địa châu Mỹ Latinh này.”

        Do đó, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, thành phố Quito sẽ xuất hiện một sự kiện hoàn toàn mang tính lễ hội để trải nghiệm, đường phố sẽ được trang trí đầy màu sắc, một sự kiện toàn cầu, trong đó hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới sẽ về tham dự. Với họ, thành phố này sẽ chia sẻ đức tin vào Thánh Thể và thể hiện niềm vui tuôn tràn từ mỗi buổi cử hành trong tình huynh đệ.

        Đại hội Thánh Thể đã ra đời từ lâu vào năm 1881 nhờ công sức của các Cha Thánh Thể người Pháp tham gia vào ủy ban sáng lập. Phong trào Thánh Thể do các Đại hội phát động trên toàn thế giới đã đi theo tiến trình lịch sử và cùng với các phong trào phụng vụ, Kinh Thánh, đại kết, giáo phụ khác... đã góp phần định hình bộ mặt đổi mới của Giáo hội từ Công Đồng Vatican II.

        Sau gần một thế kỷ rưỡi của lịch sử, phản ánh đời sống Thánh Thể thời đó và mang lại những hoa trái vô giá về sự thánh thiện và sự phát triển của Giáo hội, các Đại hội Thánh Thể ngày nay nhấn mạnh đến tính trung tâm của Thánh lễ trong đời sống Giáo hội và nỗ lực tạo ra một nền “văn hóa Thánh Thể”, nghĩa là một lối suy nghĩ và hành động dựa trên sự hiệp thông với Chúa Kitô và trên giáo huấn về sự cho đi và phục vụ trong tình huynh đệ. Bằng cách giao tiếp tích cực với các cộng đoàn Kitô hữu ở khắp mọi nơi, những “ngày Thánh Thể” này chứng tỏ ơn gọi truyền giáo của Giáo hội là cống hiến những gì mình yêu quý nhất: “bánh bị bể nát trong tay, những vết thương của Chúa Kitô đang được phơi bày trước mắt, và Thánh Thần tình yêu trong trái tim của chính Giáo hội."

        Bây giờ đến lượt Quito, thủ đô của một đất nước huy hoàng nhưng đầy khó khăn, phải công bố rằng chỉ có tình huynh đệ nảy sinh từ Bí tích Thánh Thể mới có thể chữa lành thế giới. Trên thực tế, “Tình huynh đệ chữa lành thế giới” là chủ đề của Đại hội được phát triển trong một Văn bản Nền tảng giúp chuẩn bị các cuộc họp khác nhau và nội dung của sự kiện. Nội dung của Văn bản Nền tảng này – có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên các trang web của Đại hội – được đan xen với nhiều yếu tố khác nhau đánh dấu mùa tổ chức đại hội này. Bắt đầu với tài liệu lịch sử, một tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và cùng nhau chung sống trong hòa bình, được Đức Thánh Cha Phanxicô ký vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, tại Abu Dhabi, với Ahmad Al-Tayyeb, Đại Imam Hồi giáo của Đại học Al-Azhar ở Cairo, một văn kiện khác mà chủ đề này được đặt làm trọng tâm đó là thông điệp Fratelli tutti (ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2020). Hơn nữa, kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2020, Đức Thánh Cha đã tổ chức một loạt bài giáo lý về chủ đề “Chữa lành thế giới” nhằm chỉ ra một số nguyên tắc cơ bản của học thuyết xã hội được Giáo hội triển khai nhằm giúp chữa lành cơ cấu cá nhân và xã hội. Trong số đó, điều đáng nói đến là “nguyên tắc về phẩm giá con người, nguyên tắc về công ích, nguyên tắc ưu tiên lựa chọn người nghèo, nguyên tắc về mục đích chung trong việc sử dụng của cải vật chất, nguyên tắc liên đới, bổ trợ, nguyên tắc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.”

        Do đó, bản văn của chúng tôi, giao thoa với các chủ đề này và với các chủ đề khác - chẳng hạn như tính đồng nghị mà Giáo hội hoàn vũ đang thực hiện - trình bày chứng tá sống động của các cộng đoàn Kitô hữu, mà trong thời điểm lịch sử này, tiếp tục được củng cố và soi sáng bởi Bí tích Thánh Thể, đồng thời bao hàm “niềm vui và hy vọng, nỗi đau buồn và lo lắng của con người trong thời đại chúng ta”.

        Từ trái qua phải: Cha Boccardi sss, Đức cha Alfredo José Espinoza Mateus, S.D.B. Tổng giám mục của Tổng giáo phận Quito, Cha Corrado Maggioni S.M.M., Chủ tịch Ủy Ban Giáo hoàng về việc tổ chức Đại Hội Thánh Thể Thế giới.

        Không dùng đến các thuật toán của trí tuệ nhân tạo mà dựa trên kinh nghiệm khôn ngoan của các Giáo hội địa phương đang hiện diện tại lục địa Nam Mỹ này, Văn bản Nền tảng nhấn mạnh rằng bằng cách tập trung vào Bí tích Thánh Thể – không gì khác hơn là sống sứ điệp Tin Mừng – Các Kitô hữu, được biến đổi thành tấm bánh được bẻ ra cho thế giới được sống nhờ bí tích mà họ cử hành. Việc cử hành đó có thể trở nên loại dầu có khả năng chữa lành những vết thương làm tổn hại đến giá trị phổ quát của tình huynh đệ. Nói tóm lại, tình huynh đệ có thể chữa lành thế giới vì nguồn mạch hiệu quả của nó nằm ở việc cử hành Thánh Thể.

        Cuối cùng, điều đáng ghi nhớ là việc lựa chọn giao phó việc cử hành sự kiện quốc tế này cho Giáo hội Ecuador cũng gắn liền với ký ức về một sự kiện đánh dấu lịch sử hiện đại của đất nước châu Mỹ Latinh này, cụ thể là mừng kỷ niệm 150 năm dâng hiến đất nước này cho Thánh Tâm Chúa Giêsu được diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 1874.

        Với các Kitô hữu từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Quito, Đại hội cũng sẽ trình bày ký ức về cử chỉ đó để, từ bỏ việc sùng kính vô ích, có thể cảm nghiệm Bí tích Thánh Thể như toàn bộ món quà tình yêu của Chúa Kitô được tượng trưng bởi Thánh Tâm Ngài, vì Đức Thánh Cha Phaolô VI đã tuyên bố: “Chúng tôi mong muốn rằng, qua việc tham dự sâu sắc hơn vào Bí tích trên bàn thờ, Thánh Tâm Chúa Giêsu, quà tặng cao cả nhất chính là Bí tích Thánh Thể, có thể được tôn vinh.” Và Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông thư Desiderio desideravi nói thêm rằng việc cử hành Thánh Thể đòi hỏi “được lao vào lò lửa tình yêu của Thiên Chúa”, nơi sự hiệp thông trong Giáo hội dâng trào.

        Bất chấp những khó khăn về chính trị và xã hội, người dân Ecuador đang chuẩn bị Đại hội Thánh Thể Quốc tế như một dịp ân sủng để biến đất nước của họ thành một nơi hòa bình, lao động sáng tạo và tình huynh đệ chân thành cũng như việc chia sẻ đức tin của mình cách vui vẻ cho nhau.

        Cha Vittore Boccardi, sss

        Thư ký của Ủy Ban Giáo Hoàng về Đại Hội Thánh Thể Thế Giới

        Chuyển ngữ: Peter Nguyễn Tiến, SSS

http://www.congressieucaristici.va/content/congressieucaristici/it.html

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.