Tháng Kính Đức Mẹ

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ


Vào tháng Năm, tiết trời bên Tây Phương vẫn còn là mùa xuân. Vì vậy đây là mùa trăm hoa đua nở và khoe sắc. Người Công Giáo Tây phương đã dành tháng Năm để tôn kính Đức Mẹ qua việc đạo đức bình dân là: “dâng lên Mẹ những đoá hoa”. Khi các thừa sai Tây Phương vào Việt Nam truyền giáo, các vị cũng đã đưa tục lệ tốt đẹp này vào và đã được người Công Giáo Việt Nam hoan hỷ đón nhận. Mỗi tháng Năm về, đoàn con trong Giáo Hội lại được nhắc nhớ về một Người Mẹ: “Người Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu chúng ta”. Các Hội đoàn, các Giáo xứ và các Dòng tu thường hay tổ chức những cuộc cung ng- hinh Đức Mẹ, những cuộc dâng hoa theo từng nhóm hay những cuộc đồng tiến hoa lên Mẹ với hàng trăm người. Những điệu múa và những bài hát đầy tâm tình yêu mến, làm chúng ta xúc động mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nhiều người còn tổ chức những cuộc hành hương về các trung tâm Thánh Mẫu để cầu nguyện hay canh thức bên Mẹ. Thậm chí, ở một số nơi, có cả những anh chị em tôn giáo bạn cũng tham gia rước hoa hay hành hương để tôn vinh và cầu nguyện với Mẹ.

Người Công Giáo luôn tin nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao và Chúa Giêsu Kitô vẫn là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Và các tín hữu cũng nhìn nhận: “Nhờ Ân sủng Thiên Chúa, Đức Maria, người đã tham dự vào các mầu nhiệm của Đức Kitô, được tôn vinh là Thánh Mẫu Thiên Chúa, vì thế Mẹ đáng được Giáo Hội tôn kính và sùng mộ các đặc biệt(Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội). Những hình thức tôn vinh Mẹ, phát xuất từ lòng tin và yêu mến Thiên Chúa, đồng thời tin tưởng vào sự cầu bầu hiệu nghiệm của Mẹ cho chúng ta trước toà Chúa. Lòng yêu mến Mẹ càng làm cho các tín hữu đến gần Chúa hơn. Vì khi sùng kính Mẹ, họ học được các nhân đức của Mẹ, một người luôn “thuận theo ý Chúa” và “suy đi nghĩ lại trong lòng” mọi lời nói và những sự kiện liên quan đến Chúa Giêsu.

Kính thưa anh chị em, những nghi thức bên ngoài như “dâng hoa, lễ nghi, kiệu rước” phải được cụ thể hoá bằng những việc “tốt lành” trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Việc dâng lên Mẹ những bông hoa phải làm cho các mỗi người trong chúng ta nhớ đến việc dâng những “bông hoa thiêng” như: sự hy sinh, lòng bác ái, sốt sắng sống đức tin…Đây mới là những bông hoa đích thực mà Mẹ yêu thích. Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh đã nhắc nhở các tín hữu: “Hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không thể đặt trên những tình cảm vô bổ chóng qua, cũng không dựa vào sự dễ tin nhẹ dạ, nhưng phát xuất từ một đức tin chân thật, đức tin đưa chúng ta đến thái độ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của ngài”.

Đặc biệt, đối với anh chị em trong gia đình cha thánh Eymard, cha thánh đã để lại cho chúng ta một lòng yêu mến Mẹ Maria. Khi nghe tin thân mẫu của mình qua đời, thánh nhân đã chạy đến bên tượng Đức Mẹ và xin Mẹ từ nay làm Mẹ của mình. Khi lập Dòng, cha thánh đã kêu cầu Mẹ với tước hiệu “Đức Mẹ Thánh Thể”. Tước hiệu này về sau đã được thánh Giáo hoàng Phaolô VI chuẩn nhận và được mừng kính vào ngày 13 tháng 05. Vì thế tháng Năm lại càng có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Như ngày xưa, Mẹ đã đón nhận, cưu mang và chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta xin Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu con của Mẹ. Một đức tin và một đức ái sống động phát xuất từ lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể là bông hoa đẹp mà chúng ta dâng lên Mẹ trong tháng Năm này. Mẹ đã trọn đời gắn bó với Chúa Giêsu, noi gương Mẹ, các tín hữu cũng hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng việc: “Tham dự Thánh Lễ cách tích cực, đón rước Chúa qua việc hiệp lễ cách sốt sắng và cung kính chiêm ngắm Chúa qua các giờ chầu Thánh Thể”.

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta Người Con Yêu dấu Duy nhất của Người là Đức Giêsu và chính Thiên Chúa đã cho chúng ta người Mẹ “đầy Ân sủng” là Đức Maria. Nhân loại “mắc nợ” Mẹ, vì nhờ Mẹ mà chúng ta được lãnh nhận: “Quả Phúc của lòng Mẹ” là Chúa Giêsu. Trong hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta, Mẹ luôn hiện diện, nâng đỡ và chỉ dạy như “tại tiệc cưới Cana”, Mẹ đã chỉ cho các gia nhân cách làm theo ý Chúa và phép lạ đã xảy ra. “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Vì vậy lòng yêu mến Chúa Giêsu qua việc lắng nghe và thực hành Lời của Chúa cũng làm cho Mẹ vui lòng. Chắc hẳn đây là những “bông hoa thiêng” tươi đẹp nhất mà chúng ta dâng Mẹ.

Mỗi người trong chúng ta ít nhiều đã có kinh nghiệm về việc cầu nguyện với Mẹ Maria và chúng ta cảm nghiệm được tình mẫu tử của Người, đặc biệt khi gặp thử thách gian truân. Sự can thiệp của Mẹ dù nhẹ nhàng và âm thầm nhưng mang lại cho chúng ta nhiều ủi an. Cầu mong tháng hoa này mang lại cho chúng ta nhiều ơn ích thiêng liêng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ trong tháng hoa này, ước mong anh chị em chúng ta gặt được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Cương, SSS
       Đặc Trách Huynh Đoàn.

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.