Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 11 thường niên

Thứ Sáu - Tuần lễ 11 thường niên

 

KHO TÀNG TA Ở ĐÂU

Mt 6, 19 – 23                                 

"Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào! 

Suy niệm

Ta có thể nói kho tàng của thế giới được bảo quản và bảo mật ở thủ đô một cường quốc với những phương thế bảo hiểm tinh vi. Thế mà ngày 11-9-2001 đã bị nổ tung và sụp đổ hoàn toàn, thì của cải trần gian có nơi nào bảo đảm hơn. Dù ngày nay người ta có xây lại Trung Tâm Thương Mại kiên vững  100 lần hơn nhà cũ, thì sự tồn tại của nó được bảo quản đến bao giờ. Khi mà một ngày nào đó cả quả địa cầu cũng nổ tung rồi chẳng ai được hưởng. Hay nói đúng hơn khi mỗi người chúng ta khi lìa cõi thế, dù lên thiên đàng hay xuống hoả ngục thì có thể đem theo được gì? Chúng ta đã tích trữ chăng?

Chúa Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất nơi mối mọt có thể làm hư hao, và bị trộm cắp lấy. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời cho mình, nơi không có mối mọt, trộm cướp.

Vậy kho tàng trên trời là gì! Nếu không phải là việc lành phúc đức - Tức là những hoa quả của bác ái và yêu thương, chúng ta làm vì kính mến Chúa, nâng đỡ đồng loại và để thánh hoá đời ta.

Còn của cải vật chất chúng ta chỉ nên làm ra và tiêu dùng đủ cho đời ta được thoải mái cho con cái được ăn học, có nghề, có nghiệp. Còn dư ra dùng mà mua tình nghĩa và nước trời, nơi chúng ta vĩnh viễn được Thiên Chúa làm gia nghiệp. Không nên lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì tiền của, không nên tích trữ quá nhiều đến quên tình người, hại đến cả tình ruột thịt.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin tưởng nơi Chúa và chẳng bao giờ con sợ thất bại, xin Chúa thêm đức tin, đức cậy, đức mến cho con.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin rằng khi con không sử dụng vật chất cách ích kỷ thì chẳng khi nào Chúa để con thiếu thốn.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết vì Chúa quảng đại chia sẻ với anh chị em, và tin rằng: Những gì con chia sẻ với anh em là chia sẻ với Chúa.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là kho tàng quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con, và khi có Chúa là chúng con có tất cả.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.