Những Hướng Dẫn Của Cha Thánh Eymard Dành Cho Các Hội Viên Huynh Đoàn

Tình Yêu Nguyên Tắc Tiên Quyết Của Người Môn Đệ Đích Thực


Ai muốn chắc chắn và nhanh chóng đạt đến sự trọn lành của ơn cứu độ, sẽ phải làm cho tình yêu Thiên Chúa trở thành nguyên lý tiên quyết của cuộc đời, trở thành tâm điểm và mục tiêu của mình.
Ước chi người ấy hãy bắt đầu bằng việc yêu mến một vị Thiên Chúa đáng yêu như thế, là Đấng đã yêu thương họ trước; tốt lành biết mấy! Những ai không ngừng làm việc thiện cho Người, thì thật đáng yêu biết bao! Ai đã trở thành người, thì sẽ trở thành anh em và bằng hữu của Người; nhờ tình yêu dành cho Người, người ta thi hành được mọi bổn phận và mọi nhân đức trong bậc mình, ngõ hầu Người có thể làm cho những bổn phận và nhân đức ấy trở nên dịu ngọt và đáng yêu.
Hồn tôi hỡi, hãy yêu mến Đức Giêsu nhân lành này, là Đấng đã đính ước với sự khó nghèo ngay từ lúc mới sinh, hầu làm cho sự khó nghèo ấy trở nên cao quý nơi ngôi vị thần linh của Ngài.
Hãy yêu mến vị Thiên Chúa ẩn mình ở Nadarét này, ngõ hầu anh chị em có thể đi đến chỗ cảm phục cuộc đời đơn sơ và ít được người đời biết đến.
Hãy yêu mến Đấng chí tôn nhân hậu này, là Đấng luôn tìm kiếm con chiên lạc [Mt 18,12], thăm viếng kẻ ốm đau, an ủi kẻ ưu phiền, và sống giữa những con người thô lỗ tục tằn, hầu tỏ ra cho anh chị em một đức bác ái hoàn toàn thánh thiêng.
Đặc biệt, hãy yêu mến Đức Giêsu gánh chịu đau khổ để siêu nhiên hóa nỗi khổ đau của anh chị em; hãy yêu mến nạn nhân của sự vu khống để an ủi anh chị em; Người bị trói buộc, bị nhục mạ, và khinh miệt, để trở thành vua của những kẻ bị bắt bớ. Hãy thờ lạy Người trên thập giá, tha thứ bằng lòng nhân hậu ấy, chịu đau khổ với sự kiên tâm, và đón nhận cái chết như sự vinh thắng của tình yêu Người. Tình yêu, và là tình yêu của Đức Giêsu đây chính là điểm khởi phát của một người môn đệ đích thực của Đức Giêsu Kitô. Theo lẽ tự nhiên: yêu mến trước khi vâng lời, kính phục trước khi noi gương bắt chước, và hiến mình trước khi tận hiến chính mình. Đây chính là điểm khởi phát của Phaolô lỗi lạc, của tình yêu vĩ đại, của vị tông đồ say yêu thập giá này Đức Giêsu Kitô đã yêu mến tôi, Ngài đã kêu van, và đã chịu chết vì tôi (Ngài đã yêu mến tôi và hiến mình vì tôi) [Gl 2,20] và dưới sự thúc bách của một tình yêu lớn lao như thế, Phaolô không thể cưỡng lại được, tâm hồn ngài được thúc ép: Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi [2Cr 5,14] thế nên, ngài đương đầu với mọi hiểm nguy, đối diện với mọi hy sinh, và coi thường mọi thụ tạo đang tìm cách trong mọi lúc tách ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu [Rm 8,38-39]. Và khi được chất vấn về công việc này, ngài đã trả lời: Đức Giêsu Kitô đã yêu mến tôi, và hiến mạng vì tôi [Gl 2,20], cả khi tôi bắt bớ Hội thánh của Chúa [Gl 1,13]. Chính tình yêu đã khiến Đức Giêsu Kitô định hình cho các tông đồ của Người: - Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không? Và khi Phêrô trả lời ba lần là ông yêu mến Thầy, thì Đức Giêsu Kitô đã trao cho ông sứ mạng quan trọng để chăm sóc các chiên con và chiên mẹ, chăm sóc các tín hữu và các mục tử [Ga 21,15-17].
Tình yêu sẽ làm cho Phêrô tín trung và trung thành, ông sẽ chỉ dừng lại ở thập giá mà thôi, giống như Thầy nhân lành của mình vậy.
Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, Chúa đã nói với các tông đồ của Người như thế, vì ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại nơi người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái [Ga 15,9.5]. Chính bởi vì tình yêu tựa như một ngọn lửa trong lò sưởi, sẽ duy trì, nắm trọn, và nhấn chìm mọi sự không gì có thể chống lại nó. Chính bởi vì tình yêu là luật sống là tình yêu, là sự sống. Ai yêu mến Đức Giêsu Kitô cách tuyệt đối, người ấy sẽ trung thành đi theo Người cho đến chết, giống như người môn đệ được Chúa thương: Thánh Gioan.

 

Quy luật Huynh ĐoÀn ThÁnh Thể RA 18,2
Cát Bụi , SSS Chuyển ngữ.

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.