Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 31 Thường Niên A

Chúa Nhật 31 Thường Niên A

NÓI MÀ KHÔNG LÀM

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 23,1-12

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM

Khi còn tại thế, Thánh giá nặng Chúa phải vác hàng ngày suốt 3 năm công khai của Chúa là các kinh sư và nhóm biệt phái Pharisiêu quá khích.

Các kinh sư thì hay đặt ra những thể lệ lặt vặt, mà lại cho là quan trọng để rồi khắt khe lên án những ai không giữ theo họ. Ví dụ họ dạy phải rửa tay trước khi ăn, và họ đã trách Đức Chúa Giêsu không biết dạy môn đệ. Họ nghiêm cấm tất cả mọi việc không được làm trong ngày hưu lễ. Họ kể các phép lạ Chúa làm cũng là vi phạm luật hưu lễ. Họ không dám ra mặt nói với Chúa Giêsu, nhưng họ đã lên án và loại người mù từ khi mới sinh được Chúa chữa lành ra khỏi cộng đoàn vì anh đã ca tụng Chúa. Người bị tê liệt suốt 38 năm trời được chữa cho đứng dậy, anh vui mừng vác chõng về cũng bị họ hạch hỏi.

Còn các thầy Pharisiêu thì luôn luôn làm bộ đạo đức nhưng ghen tị với Chúa Giêsu vì đông đảo quần chúng hoan hô Chúa, theo Chúa. Họ sợ mất thế giá trong cộng đoàn, nên luôn luôn bắt bẻ lời Chúa và theo dõi hành vi của Chúa để xuyên tạc vì muốn làm cho Chúa mất thế giá.

Chúa Giêsu vì yêu thương không muốn dân chúng phải làm những công việc ngoài luật Chúa ban qua ông Môsê vì như Chúa nói: Các ông ấy bỏ những gánh nặng đặt trên đầu trên cổ dân chúng, mà chính họ không lay thử chỉ một ngón tay. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong hội đường và họ làm gì là muốn cho mọi người thấy, họ ưng được chào hỏi, kính tôn...

Tuy vậy Chúa dạy dân chúng hãy nghe và làm theo những điều phải lẽ các ông dạy, nhưng đừng bắt chước việc các ông ấy làm, nghĩa là đừng tranh dành ngôi vị, đừng ham ngồi cao, đừng tìm tiếng khen hay sự cung kính của người đời. Nhưng theo gương Chúa hạ mình bưng nước đến từng môn đệ để rửa chân cho các môn đệ, Chúa cũng dạy ta phải học theo Người là hiền lành và khiêm nhường.

Đừng hay nói mà không làm.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho các vị mục tử của chúng con biết nói điều hay lẽ phải và thực thi những gì các ngài nói để danh Thiên Chúa được vinh quang và phúc lợi cho đời các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nghe và chấp nhận điều hay lẽ phải các sứ giả của Chúa truyền dạy và tôn trọng sứ mạng của các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết yêu thương cầu nguyện và biết cách giúp các mục tử của chúng con nhận ra những sai trái trong lời nói và cách sống của các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa tha thứ, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa các mục tử của chúng con, để nhờ các ngài chúng con biết sống đẹp lòng Chúa.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.