Cảm Nghiệm Qua Thánh Lễ Khấn Dòng

CẢM NGHIỆM QUA THÁNH LỄ KHẤN DÒNG

       “Được tình yêu Thiên Chúa mời gọi, tình yêu được tỏ bày nơi Đức Giê-su Ki-tô và được tôn vinh nơi Thánh Thể, con nguyện dâng hiến chính mình con để đáp lại việc Thiên Chúa hiến ban chính Mình Người. Con muốn sống thực tại mầu nhiệm vượt qua, muốn đưa mầu nhiệm ấy vào sâu trong nội tâm con bằng việc cầu nguyện trước Thánh Thể. Con muốn chia sẻ với mọi người sự sống trào dâng từ mầu nhiệm ấy.” (Ls. số 102)

       Những lời sống động trên được trích từ Luật Sống của Dòng Thánh Thể, cũng là lời cam kết đầy sức mạnh mà các khấn sinh công khai nói lên trong ngày tuyên khấn của mình để được thuộc về Chúa và Hội Dòng. Ngày 02/08/2024 vừa qua, đánh dấu một mốc son lịch sử trong đời thánh hiến của 12 tu sĩ khấn tạm và 6 tu sĩ khấn trọn. Các anh em đã can đảm và dứt khoát nói lên khát vọng của mình để được phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể trên bàn thờ và trong chính những người mà anh em gặp gỡ trên hành trình cuộc đời. Thánh lễ đã được cử hành một cách long trọng và sốt sắng, khuấy động nơi tâm hồn tôi biết bao tâm tình và cảm xúc thật ý nghĩa.

       Tạ ơn là tâm tình đầu tiên mà tôi phải nhắc tới. “Tạ ơn Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”[1] Quả thực, tôi không thể diễn tả hết tâm tình tạ ơn sau những gì đã diễn ra. Thiên Chúa đã yêu thương, cho tôi được sống trong bầu khí và cảm nếm sự thánh thiện sâu sắc của Giáo hội lữ hành trong cử hành Thánh Thể này. Trong khung cảnh thiêng liêng đó, từng khoảnh khắc là từng lời cầu nguyện và chúc tụng Thiên Chúa vừa tha thiết vừa lộng lẫy huy hoàng, một thực tại được cử hành trước sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Thánh Thiện và là sự thánh thiện. Trong cử hành đó, sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người trở nên hoàn hảo; Thiên Chúa và con người đi vào trong một mối tương quan độc nhất để trở một gia đình, một thân thể mầu nhiệm. Những giai điệu thánh ca đầy xúc động làm cho người tham dự kinh nghiệm về thực tại thiên đàng, nơi các thánh hằng luôn chầu chực và ca hát chúc tụng Thiên Chúa không ngừng. Đây chính là mầu nhiệm nước trời được hiện tại hóa ngay tại trần thế. Tạ ơn Chúa, vì bao mầu nhiệm mà Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện giữa thế giới hôm nay. Tạ ơn Chúa vì sự vĩ đại của công trình Chúa đã thực hiện nơi mỗi người chúng con và nơi Hội Dòng. Tạ ơn Chúa, vì ơn gọi thánh hiến mà Ngài đã ban cho các anh em, vì hồng ân lớn lao mà Hội Dòng có được ngang qua các ơn gọi đó. Hội Dòng từ nay có thêm 6 tu sĩ trở nên thành viên chính thức và 12 tu sĩ khấn tạm. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa luôn trọn tình thương.

       Điều xúc động nhất đối với tôi là việc những lời tuyên khấn của anh em trước mặt Chúa và Giáo hội đã nhắc nhở tôi về lời cam kết mà chính mình đã thực hiện. Khi chứng kiến anh em dâng hiến cuộc đời và long trọng đọc lời tuyên khấn, hình ảnh những ngày đầu đầy nhiệt huyết của tôi khi bước vào hành trình dâng hiến lại ùa về, những động lực mạnh mẽ, những thôi thúc đầy lửa nhiệt thành, và cả những lý do sâu xa đã khiến tôi can đảm cam kết cuộc đời mình theo Chúa, mà theo năm tháng những điều ấy cách nào đó bị phôi phai. Sự nhiệt huyết và lòng hăng say của anh em không chỉ có sức mạnh khiến tôi cật vấn chính mình, tự kiểm điểm về lòng trung thành của tôi với lời khấn, mà còn giúp tôi hâm nóng lại ơn gọi tận hiến, tái khám phá lại động lực và tình yêu thuở ban đầu, giúp tôi tiếp tục kiên trì trên con đường đã chọn, đánh thức nơi tôi cảm thức về đời sống tu trì, cảm thức về đoàn sủng của Hội Dòng, và nhất là truyền cảm hứng cho tôi về một đời sống dấn thân phục vụ Chúa và mọi người. Không những thế, lời tuyên khấn của anh em còn là một sự khích lệ, một lời mời gọi tôi sống sâu sắc hơn với ơn gọi của chính mình. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự hiện diện sống động của Chúa, và như được mời gọi sống lại cảm xúc và quyết tâm của ngày đầu tuyên khấn. Quả thực, lời cam kết của anh em và của tôi không chỉ là một hành động cá nhân, mà còn là một phần của một di sản thiêng liêng chung, nơi mỗi người được kêu gọi sống trọn vẹn cho Chúa và phục vụ Giáo hội. “Chúa gọi chúng tôi phục vụ Thánh Thể Người, cho dù chúng tôi bất xứng.”[2]

       Một tâm tình khác mà tôi có liên quan đến ý nghĩa về tinh thần cộng đoàn và ý thức thuộc về. Thánh lễ, cách riêng là nghi thức tiếp nhận đối với các anh em khấn trọn, trong đó, tất các thành viên của Hội Dòng tiến lên cung thánh ôm chào và chúc mừng các tân khấn sinh, đã gợi lên trong tâm hồn tôi một cảm thức thuộc về thật sâu sắc. Từ nay, các anh em sẽ thuộc về Hội Dòng, thuộc về Thiên Chúa. Các thầy sẽ được gọi là những con người thánh hiến vì được dành riêng cho Chúa, để lo công việc của Chúa, để thi hành ý Chúa muốn và để trở nên khí cụ của Chúa giữa lòng thế giới. Hội Dòng sẽ là gia đình của anh em và anh em sẽ là thành viên của Hội Dòng, như lời cha giám tỉnh khẳng định: “từ bây giờ và trong tương lai, anh em sẽ được chung chia mọi quyền lợi và bổn phận với mọi thành viên khác trong Hội Dòng” và sẽ “thi hành sứ vụ nhân danh Hội Thánh và Hội Dòng”.[3] Từ nay, anh em sẽ kế thừa đặc sủng của Cha Thánh Eymard, mặc lấy căn tính của người tu sĩ Dòng Thánh Thể, có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn cùng chia, “niềm vui nỗi khó của anh em sẽ là niềm vui và nỗi khó chung của cộng đoàn,”[4] anh em sẽ mang bản sắc ấy của một người tôn thờ Thánh Thể, lý tưởng của anh em sẽ là “sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể, và trình bày ý nghĩ của mầu nhiệm ấy để Đức Kitô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ trên khắp trần gian.”[5] Việc thuộc về này không đơn thuần chỉ là trở nên một thành viên chính thức của Hội Dòng, nhưng hơn hết là một cảm thức về sự kết nối sâu sắc với một điều gì đó lớn hơn và vượt quá chính mình. Nơi Hội Dòng và ngang qua cộng đoàn, anh em sẽ tìm thấy chính mình, tìm thấy ý Chúa trên cuộc đời mình; anh em sẽ là chiên thuộc về đàn chiên mà chủ chăn là chính Đức Giêsu, sẽ là cành nho gắn liền với thân nho là chính Đức Kitô Con Thiên Chúa, anh em sẽ là người nhà của Thiên Chúa, và hơn tất cả, anh em sẽ là mẫu bánh trong tấm bánh Thánh Thể được bẻ ra để phân phát cho muôn người. Cảm thức thuộc về đó sẽ là nguồn lực cho anh em trong suốt cuộc đời trần thế và trong suốt hành trình sứ vụ. Tuyệt vời thay khi được mang danh hiệu SSS, tu sĩ Dòng Thánh Thể.

       Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc các anh em dứt khoát và công khai nói lên lời tuyên khấn của mình mang đến cho tôi rất nhiều suy nghĩ về đời sống thánh hiến, về sự hiện diện của các tu sĩ trong thế giới hôm nay. Trong một thế giới đang ngày càng tục hóa, nơi mà tôn giáo và chính Thiên Chúa đang bị loại bỏ dần khỏi đời sống xã hội và trong tâm hồn con người, lời tuyên khấn của quý anh em là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự khác biệt, về ánh sáng của đức tin vẫn đang tỏa sáng giữa bóng tối của sự hoài nghi và thờ ơ lãnh đạm. Lời tuyên khấn của anh em là niềm hy vọng cho thế giới tương lai. Quả thực, sự sa đọa của thế giới này không phải là điều mới mẻ và xa lạ. Cha thánh tổ phụ Eymard của chúng ta, chính vì kinh nghiệm về “sự cật vấn bởi tình trạng thiếu hiểu biết và lãnh đạm với tôn giáo của người đương thời, mà ngài đã tìm thấy lời giải đáp cho nhu cầu này trong tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ cách đặc biệt qua việc Đức kitô hiến ban chính mình nơi Thánh Thể.”[6] Như thế là để thấy rằng, vẫn còn đó những vấn nạn của thế giới và một nhu cầu cấp thiết đối với những chứng nhân tông đồ của Thánh Thể. Bước theo cha Thánh Eymard, giữa thế gian, các tu sĩ Thánh Thể sẽ phải là “những kẻ tôn thờ đích thực và thường xuyên, những kẻ nhiệt tâm truyền bá tình yêu Thánh Thể, và giải tỏ tình yêu ấy cho người đương thời hôm nay.”[7] Giữa thế gian, các tu sĩ Thánh Thể sẽ là những nhân chứng sống động cho thế giới về tình yêu tự hiến của Thiên Chúa cho nhân loại được biểu lộ trong Thánh Thể. Không quá xa xôi, sự kiện khai mạc đại hội thế vận hội mùa đông thế giới tại Paris trong những ngày qua đã cho thấy một sự báng bổ của con người chống lại Thiên Chúa. Thánh Thể, vốn là bữa tiệc thánh thiêng liêng của Chúa, đã bị bôi nhọ, biến thành một hình thức giải trí thiếu tôn nghiêm, nơi mà việc tôn thờ Chúa bị thay thế bởi sự mỉa mai và thái độ thác loạn của những người tổ chức sự kiện. Điều này không chỉ là sự xúc phạm đối với Thiên Chúa mà còn là dấu hiệu rõ ràng của một nền văn minh đang ngày càng xa rời các giá trị đạo đức và thiêng liêng. Nền văn minh của sự chết và sự dữ đang dần được bộc lộ nơi thế gian này. Hơn bao giờ hết, người tu sĩ Thánh Thể nói riêng và tất cả các tu sĩ nói chung, cần trở nên là tiếng kêu trong hoang địa đối với thế giới, là lời nhắc nhở cảnh tỉnh đối với một thế hệ “cứng lòng” ngày nay, và là sự hiện diện của tình yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay.

       Nguyện chúc anh em đầy tràn bình an, luôn trung thành và nhiệt tâm với ơn gọi của mình, cách riêng trong những lúc khó khăn và thử thách. Mong rằng, trong từng khoảnh khắc của đời sống dâng hiến, anh em sẽ luôn tìm thấy niềm vui và sức mạnh từ tình yêu Thiên Chúa nơi Thánh Thể, để tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn với lòng kiên định và niềm hy vọng lớn lao. Nhờ lời chuyển cầu của cha thánh tổ phụ Eymard, và việc tận hiến hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa, anh em sẽ sống sung mãn mầu nhiệm Thánh thể, và thi hành tốt sứ mệnh đáp cứu những con người đang đói khát bằng nguồn mạch phong phú của tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trong Thánh Thể.

 

                                                              Sài Gòn, Mùa Thánh Hiến, 02.08.2024

                                                                 Phêrô-Tự Nguyễn Văn Dũng, SSS.


 

[1] Thánh Vịnh 117,1

[2] Thánh Eymard

[3] Nghi thức Khấn Trọn

[4] X. Luật Sống Dòng Thánh Thể Số 11

[5] Luật Sống Dòng Thánh Thể Số 1

[6] X. Luật Sống Dòng Thánh Thể Số 2

[7] X. Luật Sống Dòng Thánh Thể Số 2

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.