THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI THÁNH THỂ – DÒNG THÁNH THỂ LẦN THỨ II

THÁNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI THÁNH THỂ – DÒNG THÁNH THỂ LẦN THỨ II

 

Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau những ngày đồng hành cùng các tham dự viên, cùng vui chơi, chia sẻ, lúc 10h30, ngày 29 tháng 8 năm 2024, tại linh địa Đức Mẹ La Vang, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ sự Thánh Lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc – Dòng Thánh Thể Lần Thứ II với gần 3000 tham dự viên.

Với chủ đề “Thánh Thể Bí Tích Của Hiệp Hành”, Đức cha Vinh Sơn đã quảng diễn về Mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Bởi khi chúng ta cử hành Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội muốn làm nổi bật Giao Ước giữa Thiên Chúa và con người. Lễ này cũng đề cao hiệu lực của Lời Chúa Giêsu nói trong bữa Tiệc Ly “anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” mà ngày nay các linh mục vẫn luôn thay mặt Chúa cử hành trong Thánh Lễ để biến của lễ bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa, trở nên của ăn nuôi dưỡng đời sống chúng ta. (…). Khi chúng ta sống theo lời Chúa dạy thì đó là hoa trái của Mầu Nhiệm Thánh Thể. Thánh Phaolô nói: vì chỉ có một Tấm Bánh và tất cả chúng ta chia sẻ một Tấm Bánh ấy nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một Thân Thể. Vậy nhờ Bí tích Thánh Thể chúng ta hiệp thông với Giáo Hội, thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, hay nói khác hơn Bí tích Thánh Thể hiệp nhất chúng ta trong Giáo Hội. Chính Thánh Thể đang làm nên Giáo Hội. Ước gì cử hành của chúng ta hôm nay là một hành vi tạ ơn để Tấm Bánh này trở nên lương thực cho chúng ta trên đường, để Chén Rượu này trở nên nguồn vui để cho Chúa Giêsu, Đấng đã ký kết trong máu Ngài Giao Ước vĩnh cữu giữa Thiên Chúa và con người, tự hiến cho chúng ta để sống với chúng ta và kết hiệp chúng ta trong thân thể Ngài là Giáo Hội. Xin cho mỗi người tín hữu cách riêng là anh chị em trong Huynh đoàn Thánh Thể biết quý trong ơn đặc biệt là đón nhận Chúa Giêsu vào trong lòng mình vào trong tâm hồn mình để mỗi người tín hữu được hiệp thông với Chúa Giêsu và qua đó Ngài trở thành chính máu thịt sự sống của chúng ta.

Sau Thánh Lễ, Cha Giuse Trần Ngọc Tân, trưởng ban tổ chức Đại hội, đại diện cho Tỉnh dòng Thánh Thể Việt Nam nói lên tâm tình tri ân, quý Đức Tổng, Qúy Đức Cha cũng như mọi thành phần đã góp phần làm nên kỳ Đại hội này, và tuyên bố kết thúc Đại hội.

Đại hội Thánh Thể lần thứ II diễn ra trong thời tiết nắng nóng nơi Linh địa.Thế nhưng, Thánh Lễ bế mạc vẫn diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng, bởi sức nóng vì tâm tình yêu mến Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể và lòng yêu quý Mẹ Maria còn cao hơn bội phần.

Tuy đại hội kết thúc nhưng chắc hẳn trong lòng của tất cả những ai tham dự đều vẫn còn đọng lại những điều tốt đẹp, những tâm tình thiêng liêng là những ngọn lửa cháy sáng tình Chúa tình người qua những hy sinh của tất cả những người hiệp thông cầu nguyện, tham gia, trợ giúp trước, trong và sau kỳ đại hội.
Ước mong kỳ đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ hai này sẽ để lại trong tâm hồn nhiều người cảm nghiệm sâu sắc hơn về một trong những khía cạnh của Thánh Thể là chiều kích hiệp hành của Bí Tích, để sống và tỏa lan mầu nhiệm Tình yêu Chúa cho những người anh chị em chung quanh mình.

 Ban Truyền Thông Dòng Thánh Thể

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.