Suy Niệm trước Thánh Thể - ngày 05 tháng 11

Ngày 5 tháng 11

THIÊN CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA

SUY NIỆM

            Thiên Chúa không chỉ là Đấng Tạo hóa mà còn là tình yêu không bến bờ, nhất là đối với loài người được Thiên Chúa dựng nên có lý trí để nhìn ra Thiên Chúa hiện diện trong vũ trụ và Tình yêu của Ngài đối với ta trong mọi hoàn cảnh và mọi nơi mọi lúc.

            Người biết dùng lý trí thấy một cây bông gạo nhỏ sống bám vào ngọn tháp cao, tất nhiên không bảo là có ai đã trồng nó ở đó, nhưng hiểu ngay tình cờ một hạt bông bị gió đưa đi đã vướng và mắc kẹt ở đó. Đã nảy mầm, đang lớn dần và sẽ làm nứt vách tháp nếu không nhổ nó đi.

            Tại sao đứng trước cảnh trời cao biển rộng, núi non trùng trùng điệp điệp và sông dài, rừng rậm với bao nhiêu loài hoa phô sắc khoe tươi, với chim muông và dã thú sống thong dong mà không nghĩ đến có một trí óc thông minh, và một tấm lòng cao cả đã an bài nên cảnh không chỉ hữu tình mà còn là phương thế điều hòa không khí cho trái đất có bốn mùa thay đổi : Xuân, hạ, thu, đông, có chu kỳ đến rồi lại đi ? Để luôn luôn loài người có hoa màu làm lương thực.

            Nhưng ai trong loài người có óc thông minh, có tấm lòng quảng đại, có trí tưởng tượng dồi dào và khả năng sáng tạo khung trời như thế. Coi thì lộn xộn mà thực ra có trật tự lạ lùng ? Nếu không phải chỉ có Đấng Tạo hóa toàn năng và muôn đời tồn tại, sáng tạo và đang làm chủ công trình ấy.

            Chúng ta nhờ tổ tiên biết suy tư mà gọi Ngài cách cung kính là Đấng hóa công. Lại nhờ các sứ giả của Ngài mà biết được Ngài là Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời đất và muôn vật trong trời đất để chúng ta hưởng dùng.

            Và sau hết, nhờ chính Đấng mà Ngài gọi là Con Yêu Dấu luôn làm thỏa lòng Cha. Ngài đã sai Con Ngài xuống thế dạy cho ta biết : Cha Ngài cũng là Cha chúng ta.

            Vì chính Ngài đã cùng với Con yêu quý của Ngài tạo dựng trời đất muôn vật vô hình và hữu hình. Ngài lại ban thần trí của Ngài để làm cho muôn vật được sống động.

            Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thần trí liên kết Cha Con nên một cũng là thành phần của tập thể Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha chúng ta ở trên trời.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin vì niềm tin kính mến yêu của chúng con mà tha thứ cho tổ tiên chúng con và nhiều người đã không biết mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

2. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin đừng chấp tội những người vì không được nghe nên không biết mà tôn thờ kính mến Thiên Chúa, để mọi người đã qua đời cũng được hưởng lòng thương xót của Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

3. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con được lên chốn nghỉ ngơi và hằng được hưởng kiến thánh nhan Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

+ Đọc ít là một chục Kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.