Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 26 TN năm C

Chúa Nhật XXVI Thường Niên

NGƯỜI TRỌC PHÚ VÀ LAZARÔ HÀNH KHẤT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 16,22-31

Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.

"Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.

"Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."

SUY NIỆM

Ai ai cũng phải chết, dù người giàu "nứt đố đổ vách" hay người nghèo "khố rách áo ôm".

Nhưng chết rồi có thể số phận đổi thay.

Người giàu khi chết chẳng đem theo được gì. Thân xác khi xưa là chủ cả một cung điện ngay nga, chết rồi cũng tay trắng, chỉ vài tấc đất làm mồ che cho thân xác. Còn linh hồn thì lại tùy vào sự tiên liệu và tích trữ thứ gì sẽ được hưởng thứ ấy.

Dụ ngôn chúng ta vừa được nghe minh chứng điều ấy.

Chúa nói một người giàu hằng ngày mặc toàn gấm vóc lụa là, ăn toàn cao lương mỹ vị. Nơi cổng nhà ông có Lazarô người hành khất, mình đầy mụn nhọt, chờ hạt cơm rơi từ bàn ăn của ông nhà giàu mà cũng không ai cho.

Rồi, một ngày cả 2 cùng chết, người giàu được người ta đem chôn nhưng linh hồn ông phải rơi vào hỏa ngục. Ở đó ông ngước nhìn lên thấy Lazarô đang được hạnh phúc thanh thản cùng tổ phụ Abraham. Ông ấy van nài tổ phụ thương sai Lazarô nhúng tay vào nước và nhỏ xuống lưỡi ông vài giọt vì ông bị khát kinh khủng.

Ông Abraham trả lời : Đôi bên cách xa nhau nhiều quá không thể giúp gì được cho anh. Vả lại xưa anh được đầy đủ phủ phê, giàu sang sung sướng, còn Lazarô thì lại chẳng có gì, dù một hạt cơm cũng không có. Nay Lazarô được bù lại, còn phần anh phải thiếu thốn khổ sở cũng là lẽ công bình.

Vì yêu thương ta, muốn tránh cho ta khỏi khổ đau đời đời, Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn này để dạy ta. Nếu được giàu sang đừng vui hưởng ích kỷ, nhưng phải chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ. Nếu phải nghèo khổ, đừng phân bì nhưng hãy vui nhận như thánh ý Chúa an bài, thì sau khi chết sẽ được đền bù. Vì Thiên Chúa yêu thương, mà yêu thương thì sửa dạy và uốn nắn hay ngăn ngừa điều không tốt cho ta. Hãy nhận ra tình thương của Chúa trong cảnh túng nghèo.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự hiến mình làm lương thực cho mọi người trong mọi thời đại và ở khắp nơi. Xin cho chúng con cũng biết quên mình để là bánh chia sẻ cho người khác.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dạy bảo chúng con phải yêu thương nhau. Xin giúp chúng con biết yêu người như yêu mình.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy: của bố thí là của gửi ngân hàng trên trời. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em túng thiếu, để chúng con biết vì Chúa quên mình cho phúc lợi tha nhân.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy: Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo vì sẽ được Nước Trời làm gia nghiệp. Xin cho chúng con ơn biết sống thoát tục để sau này được Nước Trời làm gia nghiệp.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.