Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN XX TN năm C

Chúa Nhật XX Thường Niên

HÒA BÌNH CỦA CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 12,49-53

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

SUY NIỆM

Tình yêu được ví như lửa phừng phừng cháy. Nếu tình yêu chân chính là sáng tạo, là xây dựng tốt đẹp cho người được yêu và cho chính người đang yêu, thì tình yêu ngang trái lại tác hại cho những ai mượn danh tình yêu mà sống thác loạn.

Tình Thiên Chúa yêu ta là Tình Cha xây dựng cho con cái. Tình Thiên Chúa yêu ta thật bao la không bến không bờ, nhưng là tình yêu vô hình.

Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc nhân tính để hữu hình hóa tình yêu vô hình của Thiên Chúa. Cuộc đời của Đức Kitô chính là tình yêu sống động với khả năng sáng tạo vô biên.

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi quên mình là Thiên Chúa, đã tự hạ mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, và đã tự hiến mình làm lễ hy sinh trên khổ giá, hầu giải thoát chúng ta khỏi số phận nô lệ và cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa.

Chúa Giêsu muốn lòng chúng ta phải được cháy lửa kính mến Thiên Chúa như chính Chúa đã làm gương. Chúa nói: Này Ta đến ném lửa vào mặt đất và mong cho lửa đó bùng lên.

Lửa Chúa ném đó, chính là Tình yêu vô biên của Chúa đối với Thiên Chúa Cha và đối với loài người chúng ta.

Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng với Người, nhờ Người mà sống trong tình Chúa và với Chúa kính mến Thiên Chúa Cha và yêu thương nhau, đoàn kết với nhau để cùng nhau nên một với Chúa, để được Chúa Cha kết nạp vào đoàn con cái hầu được đời đời vui hưởng tình Cha và vinh quang hạnh phúc đời đời Chúa Cha dành cho những ai kính mến Ngài.

Nhưng Thiên Chúa vô hình và Ngài đầy vinh quang hạnh phúc, thì lòng kính mến của ta có khác gì ngọn nến nhỏ được thắp lên giữa trưa, lúc trời quang mây tạnh. Nhưng may phúc thay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bí quyết là hễ chúng ta làm gì cho anh em là làm cho Chúa và nhờ công nghiệp của Chúa ta cũng làm vinh danh Thiên Chúa Cha.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được nhờ lòng kính mến bao la không bờ bến của Chúa đối với Thiên Chúa Cha, được cùng Chúa, với Chúa kính mến và đền đáp tình yêu Chúa Cha thương chúng con.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là Thiên Chúa vinh quang, đã vì yêu thương chúng con mà mặc nhân tính để sinh ra làm người ở giữa chúng con. Xin giúp chúng con biết can đảm thực hành đức yêu người.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là Thiên Chúa làm người để đưa chúng con trở về thiên chức con cái Thiên Chúa mà nguyên tổ chúng con đã làm mất. Chúng con cảm tạ Chúa.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đời đời chúng con xin được nhờ Chúa, với Chúa cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vô biên.

* Hát: Từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền. Lòng từ ái Chúa vô biên.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.