Suy Niệm trước Thánh Thể Tin Mừng lễ Chúa Hiển Dung

Lễ Chúa Hiển Dung

CHÚA GIÊSU BIỂU LỘ VINH QUANG

         Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 9,28b-36

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!" Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

SUY NIỆM

Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc nhân tính để nên giống chúng ta về mọi phương diện hầu có thể chu toàn công trình cứu độ một cách hoàn hảo. Khi tự ý nộp mình chịu đau khổ và chịu chết, Đấng Cứu Thế đã trở thành một con người rất mực khổ đau, đến nỗi khi được thấy Chúa trong thị kiến trước khi mọi việc xảy ra, Ngôn sứ Isaia đã phải thốt lên: Hỡi khách qua đường hãy dừng chân mà coi, nào có ai khổ đau như tôi!

Nhưng điều làm Chúa Giêsu ưu tư nhất là : sợ các môn đệ Chúa khi thấy Chúa bị khổ đau và hầu như thất bại trước lòng hận thù của các tư tế, kỳ mục Do thái và luật sĩ. Thế mà Chúa Cha dường như chẳng đoái hoài gì đến Ngài. Chúa sợ nhất là khi các môn đệ thấy Chúa bị người ta cáo gian trước Philatô và Philatô đã trao Chúa cho tụi lính, chúng lột áo Chúa Giêsu, cột hai tay và treo vào trụ đá, chỉ có hai đầu ngón chân cái là chạm nhẹ vào đất. Rồi chúng chia nhau hai tên một lượt, luân phiên quất lên thân thể Chúa những ngọn roi phũ phàng làm rách da, bay thịt. Toàn thân Chúa đẫm máu và run rẩy trước làn gió lạnh.

Khi chúng đã thấm mệt mặc dù chúng thay nhau hành hạ Chúa, chúng cắt đứt dây treo làm Chúa ngã quỵ xuống đất như một khối thịt tan nát không còn sức sống. Thế mà chúng lại lôi Chúa dậy, đặt Chúa ngồi trên ghế đẩu, khoác cho Chúa tấm áo choàng đỏ chúng dùng để lau khí giới. Đội vào đầu Chúa một mũ gai mà chúng bảo là vương miện, đặt vào tay Chúa một que sậy nói là vương trượng, rồi quỳ xuống diễu cợt: Lạy đức vua! Nhưng sau đó nhổ vào mặt Ngài, giật lấy que sậy đập vào đầu Ngài, sau đó chúng đã bắt Ngài vác khổ giá lên Núi Sọ, đóng đinh Ngài vào khổ giá và Chúa phải quằn quại trong đau khổ suốt 3 giờ mới tắt thở.

Để các môn đệ thấy tận mắt Thầy mình bị cư xử như kẻ hèn hạ mà không mất niềm tin vào sứ vụ và quyền năng cứu thế của Ngài, Chúa Giêsu đã cho các ông thấy vinh quang tự tại của Ngài và hiểu được cuộc khổ nạn của Chúa đã được các ngôn sứ tiên báo là do Chúa vì yêu ta mà tự chuốc lấy để đền tội ta thay ta.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin thật vì loài người chúng con, Chúa đã cam chịu khổ đau, chịu chết như một tội nhân để giải thoát chúng con khỏi khổ đau đời đời.

     * Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin thật dù Chúa bị hành hạ đớn đau thế nào thì Chúa vẫn là Thái tử quyền năng và vinh quang.

     * Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ông Mô-sê là hình ảnh tiên báo Chúa là Đấng Cứu Thế. Ông Êlia là hình ảnh tiên báo Chúa Cứu Thế đã chịu bao điều oan ức và đau khổ để giải thoát chúng con.

     * Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ lạy tạ ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng những khổ đau oan ức Chúa chịu vì chúng con.

     * Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.