Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 17 thường niên

Thứ ba tuần lễ 17 thường niên

Ý NGHĨA DỤ NGÔN CỎ LÙNG

Mt 13, 35-43

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.  Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. 

Suy niệm

Đức Kitô là Ngôi Lời của Thiên Chúa đã vâng lời Thiên Chúa xuống thế mặc nhân tính sinh ra làm người ở giữa loài người với sứ mạng là dùng lời giảng dậy và cách sống thánh thiện như hạt giống gieo vào thế gian để cải hoá loài người. Để mỗi người được sống xứng đáng thiên chức là con cái Thiên Chúa.

Nhưng quỷ dữ, phần vì muốn phá việc Thiên Chúa, phần không muốn cho loài người được hạnh phúc, nên dùng mọi thứ đam mê theo thú tính, cũng như tiền bạc, mà gieo vào giữa cộng đoàn dân Chúa, những gương mù dịp tội để làm hư hoại con người.

Thiên Chúa có thể huỷ diệt mọi điều ác hại để phá tan gương mù dịp tội, nhưng làm như thế người lành cũng phải lây oan.

Vì thế Chúa nói dụ ngôn này để nhắn nhủ chúng ta là con cái Chúa. Hãy biết quảng đại bao dung kẻ mắc tật xấu, nhưng giữ mình đừng lây tật xấu. Trái lại, hãy là ánh sáng cho đời, là muối ướp cho trần gian bằng hi sinh hãm mình, tránh xa điều xấu để có thể ảnh hưởng tiếp cho người lầm lạc biết sám hối trở về. Để ngày tận thế ta được đưa về nước trời như  lúa được đưa vào kho.  Không bị đốt như cỏ lùng.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ở cùng chúng con, giữ gìn và thêm sức nâng đỡ chúng con được kiên trì sống lành và sống vui.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng. Chúa ở với con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ở với chúng con và làm cho chúng con nên những đèn sáng, cho những người quên Chúa xa Chúa được ơn Chúa trở về cùng Chúa.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng. Chúa ở với con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin dậy chúng con biết yêu thương, chịu đựng những bất công kẻ ác làm cho chúng con, để họ nhận ra Chúa nhân hiền nơi chúng con.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng. Chúa ở với con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho ngày Chúa đến trong vinh quang, chúng con được đưa về hưởng  nhan thánh và tình thương của Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng. Chúa ở với con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.