Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 21 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 21 thường niên

PHẢI LÀM MỌI VIỆC VÌ MẾN CHÚA

Mt 23,23-26

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

Suy niệm

Chúa Giêsu thẳng lời trách những ai tự hào rằng mình sống đạo nghiêm túc, nhưng thực ra họ chỉ giữ những điều phụ mà bỏ qua những điều chính, như nộp thuế thập phân về thì là, rau húng, mà bỏ qua những điều đức công bằng dậy; bỏ sự thật phải nói và việc bác ái phải làm, và làm như để che mắt người ta. Sống như vậy nào khác chi những người mù mà muốn dẫn đường cho những người sáng.

Chúa cũng cảnh cáo những ai chỉ làm những điều nhỏ mà lại bỏ qua những điều quan trọng, khác nào như người lọc để loại con muỗi, mà lại nhắm mắt nuốt cả con lạc đà.

Các kinh sư đặt ra những điều tỉ mỉ để giữ vệ sinh, hay sạch sẽ bề ngoài mà không loại khỏi lòng mình những ham hố tiền bạc, những tư tưởng và ước muốn điều dâm tà, nên đời sống của họ vừa làm ô danh Thiên Chúa và lừa dối người ngay lành.

Chúa bảo các ông và cũng là bảo ta hãy rửa bên trong, tức rửa tâm hồn, tức sám hối tội lỗi, thì sẽ được sạch cả trong lẫn ngoài, tức là linh hồn ta được tươi sáng sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình của ta làm cho ta nên xứng đáng là Kitô hữu. Vì như ông cha ta nói: hữu ư trung, tất hình ư ngoại; nghĩa là có bên trong tức sẽ lộ ra ngoài. Tâm tình ngay chính hành động tất tốt đẹp. Tâm tư gian xảo tự nhiên cách sống cũng quanh co, lừa dối.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết yêu mến luật Chúa và lời Chúa dậy để con xứng đáng được mang tên Kitô hữu.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi đến đường quang vinh Thiên Chúa, người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết dẹp những tư tưởng xấu và nuôi những ước ao đẹp lòng Chúa.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi đến đường quang vinh Thiên Chúa, người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con không chỉ biết giữ thân xác được sạch sẽ lành mạnh mà cũng biết làm cho linh hồn được tươi sáng nhờ ơn Chúa.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi đến đường quang vinh Thiên Chúa, người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa vì những lời Chúa dậy bảo và chỉ đường cho con sống.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi đến đường quang vinh Thiên Chúa, người hưởng huê lợi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.