Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 24 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 24 thường niên

CON TRAI BÀ GOÁ Ở NAIN

Lc 7,11-17

Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.  Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Suy niệm

Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố: Ta là sự sống lại và là sự sống. Vì Chúa là nguồn sống thông ban sự sống cho muôn vật, ngay từ thuở vũ trụ sơ khai. Nhưng vì muôn vật hữu hình chỉ được có một đời sống hữu hạn, riêng loài người vì được tạo thành có linh hồn bất tử hợp với thân xác hay chết, vì thế khi chúng ta chết về thể lý, là lúc linh hồn ta được bước vào đời trường sinh.

Đời trường sinh chỉ đáng gọi là trường sinh khi đời sống tại thế của ta chấm dứt khi ta vẫn có ơn nghĩa với Chúa, tức là có đức tin, chết với niềm tin.

Tuy vậy cái chết thể lý của ta cũng là một sự mất mát lớn lao cho người còn sống, tình nghĩa càng sâu đậm thì sự chết càng để lại nhiều đắng cay.

Bà goá thành Naim chỉ có duy nhất một người con, nên khi con bà chết thì cũng như bà không còn lẽ sống.

Chúa Giêsu không cầm lòng được trước đau khổ của bà, nhưng dù bà không dám nghĩ đến mà xin Chúa cứu giúp, Chúa cũng tự ý can thiệp, Chúa sờ vào quan tài và Chúa nói với người chết:  Này thanh niên, ta bảo con hãy chỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và nói được. Chúa trao anh ta cho bà mẹ, mọi người có mặt đều ngạc nhiên và ca tụng: Thiên Chúa đã viếng thăm dân người.

Nhưng biết bao người được nhờ Chúa và linh hồn đang chết vì xa Thiên Chúa được sống lại vì biết sám hối tội lỗi mình.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là nguồn sống và là ơn cứu độ muôn dân, xin cho con được luôn luôn sống trong tình yêu của Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã làm cho người con trai của bà goá thành Nain được sống lại. Xin Chúa thương mẹ Hội Thánh đang khóc thương bao đứa con lạc bước trên đời mà cho những kẻ đã xa Chúa quên Chúa được trở về.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những người sống mà như đã chết, vì không biết đến tình Chúa yêu thương mà cũng không thông hiệp với Giáo Hội. Xin Chúa hãy gọi và cho họ được trở lại với tình Chúa và biết sống tình người.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy đến sống trong con, cho con được sống trong Chúa và nhờ Chúa con biết sống tình người.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.