Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 29 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 29 thường niên

NGƯỜI QUẢN GIA CẦN MẪN

Lc 12,35-38

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Suy niệm

Đi dự tiệc cưới, ông chủ không biết sẽ có thể về lúc nào, ông trao cho người quản gia coi sóc cửa nhà, và yên trí ra đi, nhưng mãi khuya mới tan tiệc, trên đường về ông thầm nghĩ, không biết về đến nhà, trẻ còn thức, mở cửa ngay cho ông, không vì mệt quá rồi, hoặc lỡ ra, gia nhân đã ngủ say, mà cửa đóng hờ nên của cải trong nhà đã bị kẻ trộm rinh mất rồi chăng.

Đang lúc trí ngổn ngang những chuyện đó thì ông đã về đến nhà, ông vui mừng vì qua khe cửa ông thấy ánh đèn trong nhà, ông tiến lại gõ cửa thì thấy người quản gia vẫn còn thắt lưng gọn gàng cầm đèn ra mở cửa, ông thấy thương người quản gia mà quên cái mệt mỏi của mình, nghĩ đến người nhà đã vì mình mà phải thức khuya lại chưa ăn uống gì.

Ông mời họ vào bàn ăn, và chính ông đem thức ăn cho họ.

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để nhắn nhủ ta. Hãy tỉnh thức nghĩa là hãy luôn luôn hướng về Chúa, chờ đợi Chúa dù khuya dù mệt mỏi dù lâu ngày. Nhưng hãy tin rằng thế nào Chúa cũng đến như ông chủ thế nào cũng phải về nhà, mà khi ông về dù rất khuya mà thấy gia nhân vẫn sẵn sàng chờ ông. Ông chủ nhân hậu chính là Chúa Giêsu sẽ yêu thương săn sóc cho ta.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con hiểu linh hồn con mà Chúa trao cho con canh giữ như chủ nhà giao nhà mình cho gia nhân.

*Hát: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần, đã hy sinh nên bánh trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đàng.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được luôn thắt lưng gọn gàng tức là luôn luôn giữ linh hồn sạch tội để chờ Chúa đến.

*Hát: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần, đã hy sinh nên bánh trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đàng.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được như người đầy tớ trung tín chờ chủ về với đèn sáng trong tay là Đức tin sống động.

*Hát: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần, đã hy sinh nên bánh trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đàng.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn giữ tư thế của gia nhân, thắt lưng gọn gàng tay cầm đèn sáng là Đức tin chờ đợi Chúa.

*Hát: Thờ lạy tin yêu Chúa từ nhân, vì quá yêu con lưu lạc thế trần, đã hy sinh nên bánh trường sinh, để giúp con đủ sức về thiên đàng.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.