Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 30 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 30 thường niên

NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT CẢI

Lc 13,18-21

Chúa nói: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì?   Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được."

Người lại nói: "Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

Suy niệm

Cũng như bất cứ hạt giống nào dù lớn dù nhỏ, cũng gồm có một mầm sống và một kho khoáng chất để nuôi mầm sống, hễ hạt giống gặp được đất tốt, có độ ẩm vừa phải, và có nhiệt độ đủ để kích thích mầm sống, thì mầm sống sẽ nhú lên, và tự nuôi mình bằng các khoáng chất tiềm tàng nơi hạt giống.

Hạt giống cây cải dầu rất nhỏ và tuy thuộc loại rau đậu, nhưng khi nó mọc lên thành một cây thuộc loại thân thảo, nên nó rậm cành xanh lá, chim có thể tìm được nơi có chỗ ẩn náu, người ta lấy hạt nó, biến chế thành một thứ gia vị.

Chúa dùng hạt cải, cũng như Chúa dùng nắm men để nói về nước trời, tuy khởi đầu rất âm thầm, rất đơn sơ, rất nhỏ bé, nhưng có sức vươn lên mạnh mẽ làm nơi nương ẩn bảo đảm cho mọi người tin vào nước Chúa như cây cải dầu, và nước trời lan đến đâu cũng sẽ biến đổi, hoàn cảnh, môi trường, gia đình xã hội như nắm men làm dậy cả thúng bột.

Và linh hồn chúng ta cũng thế, khi đón nhận hạt giống Tin Mừng cũng sẽ được đổi mới, được vươn lên như cây tươi tốt và sinh hoa trái. Vì Lời Chúa là Lời hằng sống và thông ban sự sống như men xúc tác làm cho bột dậy men. Bột dậy men làm cho bánh mềm, thơm ngon.

Vậy chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa như đất mầu mỡ đón nhận hạt cải, như thúng bột nhận men sống. Thì đời ta sẽ sống tươi sống mạnh.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ban cho con hạt giống Tin Mừng, để Lời Chúa làm cho con từ thân phận yếu hèn trở nên cây tốt tươi trong vườn Hội Thánh.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng vui bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa gieo cho đời con men đức tin, đức cậy, đức mến để đời con được vươn lên trong niềm tin cậy mến yêu.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng vui bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho Lời Chúa nên đèn soi, nên bóng mát cho đời con và cho tất cả những ai tiết xúc với con hằng ngày.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng vui bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho Lời Chúa như men làm cho con như thúng bột được thêm chất lượng và nên bánh ngon chia sẻ cho đời.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng vui bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.