Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 17 thường niên

Thứ bảy tuần lễ 17 thường niên

THÁNH GIOAN TIỀN HÔ VÌ SỨ MẠNG

Mt 14,1-12.

Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."

Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy."Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xúi, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.  Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su

Suy niệm

Hêrôđê nghe nói về các lời giảng dạy đầy tính thuyết phục của Chúa Giêsu và các phép lạ Chúa làm thì nói đó là Gioan tiền hô đã bị chặt đầu, nay đã phục sinh.

Thánh Gioan đã bị Hêrôđê bắt giam vì người đã thẳng lời bảo vua: không được cướp vợ anh mình. Tuy vậy vua vẫn còn sợ phản ứng của dân chúng, nên chưa dám giết Thánh nhân.

Nhưng như lời Kinh Thánh nói: Hố sâu mời gọi hố sâu, Hêrôđê đã vì đam mê xác thịt mà coi thường luân lý. Rồi lại bắt giam người công chính. Ông đã trượt từ hố thứ nhất đến hố thứ hai thì theo đà ông khó ngừng lại trước hố thứ ba.

Đã đam mê xác thịt lại mê ăn uống, bụng dày mỡ, lại thêm rượu vào làm cho mất trí, nên thấy nàng Salomi con riêng của Hêrôđia biểu diễn vũ điệu mê hồn liền hứa thưởng cho Salomi bất cứ các điều gì cô ta muốn. Nó hỏi mẹ nên xin gì. Còn đang giận Thánh Gioan vì lời khuyến cáo của Thánh nhân, mụ Hêrôđia được cơ hội liền bảo con xin cho mẹ cái đầu của Gioan.

Thánh Gioan đã bị chém đầu vì đời sống vô luân của Hêrôđê và Hêrôđia.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn can đảm biết nói không với mọi cám dỗ ngay từ lúc đầu, để con không bị nhu nhược mà xúc phạm đến luật Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giải thoát con khỏi mọi thứ đam mê, để con được luôn thực thi ý Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn can đảm biết kịp thời can gián những hành vi tội lỗi nơi anh em con.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn trung thành đáp đền tình Chúa yêu con.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.