Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 19 thường niên

Thứ Bảy tuần lễ thứ 19 thường niên

CỨ ĐỂ CÁC TRẺ ĐẾN VỚI THÀY

Mt 19,13-15

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó. 

Suy niệm 

Kinh Thánh nói: Trẻ đi đường nào về già cũng quen đường ấy. Chúa Giêsu muốn cho mỗi người chúng ta được suốt đời sống trong tình yêu của Chúa, để nhờ tình Chúa yêu là đèn soi sáng cho ta những lúc đêm đen bao phủ cuộc đời, tức là những lúc chúng ta gặp thử thách khó khăn. Tình yêu Chúa cũng là động lực giúp ta lập được nhiều công lành phúc đức, sức mạnh làm cho ta được can đảm để đương đầu với mọi khó khăn của cuộc đời.

Nên ngay từ khi chúng ta còn là trẻ nhỏ, ngây thơ, trong trắng. Chúa đã muốn ôm ấp chúng ta trong tình yêu của Ngài để khi lớn lên chúng ta vẫn cảm thấy được Chúa yêu thương và muốn sống sao cho xứng đáng tình Chúa yêu ta.

Vì thế, khi các Tông Đồ chỉ vì muốn cho Chúa có được giây lát nghỉ ngơi bù lại suốt buổi sáng đã quên mình lo cho đám đông. Nhờ lúc trưa, người ta đi ăn uống thì Ngài nghỉ ngơi giây lát, nhưng các bà lại đưa con đến xin Chúa chúc lành cho chúng. Vì suốt ngày người ta đông đảo vây quanh Chúa, các bà không chen lấn được. Nhưng các tông đồ khó chịu ngăn cản các bà. Thấy vậy Chúa nói như van các ông: cứ để trẻ em đến với Thày, vì nước trời là của chúng.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chỉ vì yêu chúng con, mà ngay khi chúng con đang tuổi thơ ngây, Chúa đã cho chúng con được gần bên Chúa để bảo đảm cho cả đời chúng con.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa soi sáng cho các bà mẹ, mỗi ngày lúc chiều rảnh biết đem con trẻ đến bên Chúa vì suốt ngày Chúa luôn hiện diện trong nhà tạm và luôn khắc khoải chờ mong.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Biết bao ơn kêu gọi hiến toàn thân và suốt đời cho Chúa đã nẩy sinh từ thuở thơ ngây được cha mẹ cho tiếp xúc với Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tạ ơn Chúa đã lập nhiệm tích Thánh Thể để ở cùng chúng con hằng ngày cho đến tận thế.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.