Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 27 thường niên

Thứ Bảy tuần lễ 27 thường niên

 

PHÚC CHO DẠ ĐÃ CƯU MANG THÀY

Lc 11,27-28

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !"Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

Suy niệm

Làm mẹ Đấng cứu thế là một vinh dự, là hạnh phúc lớn lao. Nhưng cũng là một mối lo âu, là nguyên nhân của bao khổ đau. Điều này đã do chính Thiên Chúa dùng miệng cụ già Simêon nói ra. Khi Đức Maria cùng Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu hài nhi lên đền thờ để thi hành các thủ tục luật Môsê dạy.

Cụ đã lên đền thờ đúng lúc, và đã được bồng hài nhi Giêsu trong tay mà tạ ơn Thiên Chúa vì chính mắt cụ đã được thấy ơn cứu độ muôn dân. Rồi cụ quay nói với Đức Maria, trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người vấp ngã, và lòng bà sẽ bị gươm sắc đâm thâu qua.

Nhưng trước tương lai mà người ta coi là rất đen tối, Đức Maria đã âm thầm nhắc cho mình chính lời xin vâng của mẹ đã thưa với thần sứ Gabriel trong ngày thần sứ đến thưa Đức trinh nữ ý định của Thiên Chúa là Mẹ sẽ mang thai con Thiên Chúa làm người, chắc chắn Đức mẹ đã được học và hiểu Kinh Thánh, nên những lời tiên báo của các ngôn sứ nhất là của ngôn sứ Isaia về Đấng Cứu Thế: người sẽ bị đem đi giết, như con chiên bị đưa vào lò sát sinh, mà không kêu một tiếng hoặc lời. Chúng lấy đinh sắc mà đóng thâu qua chân tay tôi, và kéo giãn cả mình tôi ra đến nỗi đếm được các xương.

Chính vì thế mà nhân cơ hội một phụ nữ vì kính mến Chúa Giêsu, đã nói lớn lên trước đám đông rằng phúc cho dạ đã cưu mang Thày và vú đã cho Thày bú, Đức Chúa Giêsu đã kín đáo ca tụng Đức Mẹ rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn.

Đức Maria đã khiêm nhường và can đảm dấn thân, đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa để xảy đến cho Đức Mẹ, luôn luôn với lời: Xin vâng.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa thật là quả phúc bởi lòng Đức Maria, nhưng cũng là khổ giá để Đức Maria được tham dự vào vinh quang Phục sinh của Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.

2. Lạy Thánh Thể Chúa Giêsu đã được thành hình nơi cung lòng khiết tịnh của Đức Maria. Xin thanh tẩy và thánh hoá con.

*Hát: Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì tội lỗi chúng con mà Chúa đã đón nhận khổ hình thập giá. Xin cho con biết hàng ngày quên mình, mang lấy khổ giá theo Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã vì con mà chịu bao nỗi nhục nhã đắng cay. Xin cho con ơn can đảm đón nhận mọi thử thách để đời con được thanh tẩy vì tình yêu.

*Hát: Lạy Chúa, con tin, con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.