Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 19 thường niên

Thứ hai tuần lễ 19 thường niên

THUẾ ĐỀN THỜ

Mt 17,22-27

Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy." Các môn đệ buồn phiền lắm.

Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?"  Ông đáp: "Có chứ!" Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: "Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài?" Ông Phê-rô đáp: "Thưa, người ngoài." Đức Giê-su liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn.Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh." 

Suy niệm

Để bảo quản đền thờ và để đài thọ sở phí các lễ tiến, lễ hương hàng ngày, mọi người Do thái đều chung tay góp tiền vào đền thờ.

Chúa Giêsu biết mình là con Thiên Chúa nên đương nhiên là luật ấy không buộc Ngài, nhưng để các môn đệ và người ta không coi đó là một gương xấu, Chúa hỏi Thánh Phêrô: Con cái các vua trần gian có phải nộp thuế cho cha mình không, ông Phêrô đã thưa là không. Chúa bảo ông nhưng để khỏi nên cớ cho người ta sa ngã, anh hãy đi thả câu ngoài biển, bắt được con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy đủ tiền nộp thuế cho Thày và cho anh.

Hành xử như thế Chúa Giêsu muốn dậy ta về bổn phận của mỗi Kitô hữu nói chung và tuỳ hoàn cảnh riêng cho mỗi người.

Thiên Chúa là Chúa chúng ta, Người không đòi hỏi chúng ta phải đóng thuế hay gom góp gì cho chính Ngài vì Ngài là Chúa trời đất, muôn vật là của Ngài. Nhưng Hội Thánh là Mẹ chúng ta nơi trần thế, Hội Thánh có những công việc phải làm, không cho mình mà cho con cái khắp hoàn cầu. Những cộng đoàn tân tòng không có nhà thờ, không có lớp giáo lý, không có phương thế đào tạo giảng viên. Nhiều cô nhi viện, nhiều bệnh viện phải nâng đỡ, phải trợ cấp, nhất là việc đào tạo nhân sự để cung cấp cho dân Chúa, phí tốn rất nhiều. Chúa mong mọi người ý thức trách nhiệm chung của mình mà tuỳ lương tâm tuỳ hoàn cảnh chung tay giúp đỡ Hội Thánh.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho mỗi người chúng con ý thức được những nhu cầu vật chất của Hội Thánh nói chung, của giáo phận và của xứ đạo đang cần đến lòng quảng đại của chúng con.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã quên mình vì chúng con, xin cho chúng con biết mở mắt để nhìn thấy những nhu cầu của Hội Thánh của giáo phận, của giáo xứ chúng con.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin mở trí con để con biết nhận ra bổn phận của chúng con đối với Hội Thánh, giáo phận và xứ đạo chúng con.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho giáo xứ chúng con được đủ phương thế sống Đức tin và truyền bá Đức tin.

*Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.