Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 23 thường niên

Thứ Hai tuần lễ 23 thường niên

NGƯỜI CÓ TAY KHÔ BẠI

Lc 6,6-11

Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!" Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?"  Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.

Suy niệm

Người có tay khô bại tức là cánh tay bị tê liệt, không chỉ không làm được mà cả giơ tay lên cũng khó, họ tiêu biểu cho những người không biết làm việc lành, không biết chia sẻ với đồng loại những khả năng tốt của mình.

Nhưng những ai có tính ghen tương không muốn cho người khác làm việc lành phúc đức, thì tâm hồn họ còn khô bại hơn tật bệnh khô bại phần xác, vì kẻ có tâm hồn khô bại đã không làm việc lành mà còn ngăn cản người khác làm. Xã hội nào có những người như thế thì cả xã hội đều bị tê liệt.

Vào một ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đến hội đường, ở đó đã có một người bị khô bại tay phải. Chúa cũng biết ở đó các ông Pharisêu, vì ghen tương với ảnh hưởng của Chúa nơi quần chúng, đang rình xem Chúa có chữa người bất toại trong ngày hưu lễ không, để bắt bẻ Chúa. Nên Chúa bảo người khô bại đứng ra giữa, và Chúa hỏi các ông Pharisêu: Trong ngày hưu lễ được làm diều lành hay điều dữ, được cứu mạng hay huỷ diệt. Họ im lặng vì không biết trả lời thế nào, lúc đó Chúa Giêsu bảo người bị tay khô bại: Hãy giơ tay ra. Anh làm như Chúa dậy và anh được khỏi.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin đừng để cho tâm hồn con khô bại trước khổ đau của tha nhân.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin mở rộng tâm hồn con, để con biết vui mừng khi thấy người khác được đông đảo người ta tín nhiệm.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho những người khổ đau vì bệnh tật không trở nên gánh nặng cho cha mẹ anh chị em.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho những người đã xa Chúa, quên Chúa gặp được các chiến sĩ của Chúa đưa họ trở về với cộng đoàn để nhờ đó họ được gặp lại Chúa.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.