Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 26 thường niên

Thứ Hai tuần 26 thường niên

AI LÀ NGƯỜI LỚN NHẤT

Lc 9,46-50

Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."

Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy."Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!"

Suy niệm

Thói thường ai cũng ham muốn danh vọng, và nhiều người không có khả năng, không có tư cách cũng dùng tiền của hay cậy thế thân để được làm ông nọ bà kia trong xã hội; nhiều người rất đáng khinh bỉ, như không có học, không có chuyên môn mà chạy chọt để được cái bằng giả, vì không do học hành thi cử mà có.

Các môn đệ Chúa cũng không thoát được những cái thường tình đó, nên cũng tranh dành nhau chỗ cao chỗ thấp.

Để sửa chữa lối sống ấy, Chúa dắt một em nhỏ tới để em đứng bên cạnh Chúa và bảo các ông: Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thày, tức là đón nhận Thày, mà đón nhận Thày là đón nhận Đấng đã sai Thày. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong anh em, đó là người cao trọng nhất.

Bé nhỏ Chúa nói đây không phải là bé nhỏ về hình dáng mà chính là tư cách khiêm nhường, tâm tình đơn sơ, không ham danh vọng, không đòi được kính nể, nhưng biết nhường nhịn và dù có bị la mắng không coi đó là người ta xỉ nhục mình.

Những người như vậy mới là người đáng được hưởng nước trời. Vì ai tự hạ sẽ được đưa lên.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã làm gương cho con khi Chúa tự xoá mình đi, ẩn mình trong hình bánh để có thể đến với chúng con, mà không làm cho chúng con choáng ngợp vì vinh quang của Chúa.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn biết tự xoá mình đi để có thể nên mọi sự cho mọi người theo gương Chúa.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con nhận những điểm tốt nơi anh em và sự kém cỏi của con để con có thể tôn trọng mọi người.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được luôn luôn ý thức những yếu kém của con để con không mong chức cao quyền trọng mà luôn luôn khiêm nhường phục vụ tha nhân.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.