Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 19 thường niên

Thứ năm tuần lễ 19 thường niên

PHẢI THA MẤY LẦN

Mt 18,21;19,1

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: Thày không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy  "Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê, bên kia sông Gio-đan.

Suy niệm

Khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, tức là bỏ qua những điều bất công, hoặc những điều sỉ nhục, những điều vu oan, giá hoạ cho chúng ta.

Nhưng trong thực tế nhiều khi chúng ta không muốn tha, có nói tha, thì lại nói những điều sỉ nhục, hạ giá tha nhân hơn như là: không thèm chấp, nói với nó bẩn mồm. Như vậy phải chăng là tha thứ, phải chăng là yêu thương.

Luật Do thái dậy người chồng phải tha thứ cho vợ ít ra là năm lần, nghĩa là trong chỗ thân tình và muốn gia đình hạnh phúc, người chồng phải biết quảng đại với vợ mình.

Thánh Phêrô muốn tỏ ra mình quảng đại với tha nhân và xứng đáng là môn đệ của Chúa nên nghĩ rằng tha cho tha nhân 7 lần túc là hơn mức chồng tha cho vợ những 2 lần, chắc là đẹp lòng Chúa lắm. Không ngờ Chúa đáp, Thày không bảo là đến 7 lần mà là bảy mươi lần bảy, có nghĩa là phải tha thứ luôn luôn không hạn chế.

Chúa lại dạy một dụ ngôn, ông vua kia đã tha cho một con nợ mười ngàn yến vàng mà anh ta lại khe khắt với người bạn chỉ nợ anh ta có một trăm quan tiền, sánh với số nợ anh ta được tha có thấm gì. Vì thế vua giận và bắt anh ta bỏ tù cho đến khi trả hết mười ngàn yến vàng.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con nhận biết con mắc nợ với Thiên Chúa rất nhiều, nhưng nhờ hy tế thập giá của Chúa, Thiên Chúa đã tha thứ cho con tất cả, xin cho con cũng biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến con.

*Hát: Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giúp con biết nhìn ra biết bao ơn hồn xác Thiên Chúa ban cho chúng con hằng ngày, mà quảng đại chia sẻ với tha nhân, các ơn hồn xác con đã được.

*Hát: Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin vì cuộc khổ nạn của Chúa tha thứ cho chúng con mọi lỗi lầm.

*Hát: Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin vì thánh tâm Chúa đã bị đâm thâu vì tội chúng con mà thanh tẩy con bằng máu thánh Chúa.

*Hát: Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.