Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 21 thường niên

Thứ Năm tuần lễ 21 thường niên

HÃY TỈNH THỨC KẺO BỊ TRỘM

Mt 24,42-51

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

"Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về", thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

Suy niệm

Nào ai dám tự hào là đời mình thánh thiện, để sẵn sàng chờ Chúa đến, Chúa nói  như kẻ trộm rình cơ hội đột nhập vào nhà để vơ vét áo quần đồ đạc của chủ nhà mê ngủ thế nào, thì Chúa cũng đến khi ta không ngờ và không sẵn sàng.

Vì thế Chúa nhắn nhủ ta phải luôn luôn đề phòng và cảnh giác, vì giờ phút ta không ngờ thì Chúa đến. Nếu ta không sẵn sàng để có thể mở cửa cho Chúa vào, và theo Chúa đi ra, cùng Chúa tiến về quê hương đời đời, thì có thể không còn cơ hội tốt để theo Chúa.

Chúa đưa ra một hình ảnh gương mẫu là người quản gia trung tín và khôn ngoan, anh ta cứ đúng giờ đúng lúc cấp phát lương thực cho gia nhân.

Chúa lại nhắn nhủ ta: Phúc cho người ấy, nếu khi chủ về mà thấy anh đang làm như vậy, ông ta sẽ tín nhiệm và trọng dụng anh, trao phó tất cả tài sản của ông cho anh, trái lại nếu người đầy tớ xấu nghĩ rằng, còn lâu chủ mới về nên rượu chè say sưa, bắt nạt gia nhân mà thình lình chủ về vào giờ nó không biết, vào lúc nó không ngờ, tất nhiên nó sẽ bị loại và bị bắt chung số phận với những kẻ đạo đức giả sẽ phải khóc lóc nghiến răng hận cho chính đời mình.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được luôn luôn sẵn sàng chờ Chúa đến.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thương ban cho người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn được sẵn sàng là thắt lưng gọn gàng và có đèn sáng trong tay.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thương ban cho người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con hiểu thắt lưng gọn gàng là giữ tâm hồn luôn trong sạch, xin Chúa giúp con trong sạch.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thương ban cho người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con hiểu đèn sáng trong tay là phải luôn luôn vững tin vào Chúa, xin thêm Đức tin cho con.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thương ban cho người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.