Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 32 thường niên

Thứ năm tuần lễ 32 thường niên

NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA

Lc 17,20-25

Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: 'Ở đây này!' hay 'Ở kia kìa!', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông."Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: 'Người ở kia kìa!' hay 'Người ở đây này!' Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.

Suy niệm

Nước Thiên Chúa tức là nước trời, nước trời là gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, quy tụ mọi người từ mọi giai cấp, mọi hoàn cảnh, mọi sắc tộc mọi màu da tiếng nói, nơi đó Thiên Chúa là Cha, Đức Kitô là anh trưởng, Đức Chúa Thánh Thần là tình yêu liên kết tất cả những ai tin nhận Thiên Chúa là Cha là Chúa cả vũ trụ và Đức Kitô là Đấng Cha sai đến trần gian để quy tụ muôn dân về cho Thiên Chúa Cha.

Đức Chúa Giêsu nói: Nước Thiên Chúa không là một tổ chức cho người ta đứng ngoài để quan sát, mà phải gia nhập, không gia nhập không thể hiểu, càng không thể được hưởng hạnh phúc của gia đình. Gia đình duy nhất, gia đình tồn tại muôn thuở, không gia nhập gia đình này thì không có chỗ đứng ở bất cứ đâu.

Gia đình Thiên Chúa mở rộng cho mọi người có thiện tâm, thiện chí và ở tầm tay mỗi người, muốn gia nhập không phải đi tìm đâu xa, chỉ cần tin thật Cha là Thiên Chúa duy nhất hằng sống và chân thật, đã ban con Ngài cho trần gian, và Con Thiên Chúa đã mặc nhân tính sinh làm người ở giữa loài người. Vì thế Ngài có danh hiệu là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.

Để nên phần tử của gia đình Thiên Chúa là tin Thiên Chúa là Cha và Đức Kitô Đấng đã được Cha sai đến để giải thoát ta, và đưa ta gia nhập Hội Thánh Công giáo và sống tích cực theo tinh thần Phúc âm.

Giai đoạn thứ hai là được vĩnh viễn hưởng hạnh phúc và vinh quang Thiên Chúa dành cho con cái Ngài.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Hội Thánh là đường đưa con về nước trời, nơi mọi người được đào tạo để thực sự nên công dân nước trời, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho con được gia nhập Hội Thánh Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa đã hiến thân mình làm bánh chia sẻ cho tất cả con cái Thiên Chúa trong đại gia đình của Thiên Chúa đang hành hương về nước trời.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã lấy thịt máu Chúa bồi dưỡng chúng con, làm cho chúng con được kiện toàn trong thiên chức làm con cái Thiên Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin được cùng tất cả con cái Chúa ca tụng tình yêu vô biên của Chúa, tình yêu đã quy tụ chúng con thành con cái nước trời.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.