Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 33 thường niên

Thứ năm tuần lễ 33 thường niên

CHÚA GIÊSU KHÓC THƯƠNG GIÊRUSALEM

Lc 19,41-44

Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương và nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm."

Suy niệm

Một ông bố chờ đợi để đón tin về đứa con đầu lòng của ông với bao là niềm hy vọng. Sáng sớm ông đã sửa soạn xe mà chính ông sẽ lái đến nhà thương đón vợ con ông về.

Nhưng về tới nhà, ông vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc. Mẹ ông phải gọi cửa lâu ông mới mở, bà hỏi sao con không sửa soạn đón khách, lại ngồi đây mà khóc, bình tĩnh lại ông thưa mẹ, con đã tưởng tượng một tương lai rất đẹp cho cháu, mà bây giờ sụp đổ hết, bác sĩ nhi khoa cho con biết, cháu không được bình thường, sợ con không nuôi được cháu, rồi ông lại ôm đầu khóc.

Ông khóc vì bao nhiêu thứ ông dành cho con, mà con ông sẽ không hưởng được. Chúa Giêsu cũng khóc thành Giêrusalem vì tương lai đen tối sẽ ập xuống thành đến nỗi nơi đền thờ sẽ không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Nhưng cũng như đứa bé mới sinh và bị khuyết tật. Tương lai nó sẽ rất đen tối, mà nó đâu có biết gì, nó không biết mà bố nó biết, bố nó khóc cho con, và cũng cho chính mình, chỉ vì ông yêu con, cũng vậy dân thành Giêrusalem không biết gì về số phận của họ. Nếu ta không biết sám hối, sửa sai và tiết chế, ta cũng làm cho Chúa khóc vì ta, và vì ta không biết thương mình mà xa điều tội lỗi.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con biết, nếu con không xa lánh điều tội lỗi thì tương lai của con sẽ rất đen tối, và cũng làm cho Chúa Giêsu phải khóc vì con, xin cho con biết khóc tội lỗi mình.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin máu Thánh Chúa, tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa thương thứ tha tội con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã khóc thương thành Giêrusalem, vì Giêrusalem không biết tội của mình mà sám hối. Xin cho con luôn luôn nhận biết tội lỗi con mà sám hối để con được thứ tha.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin máu Thánh Chúa, tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa thương thứ tha tội con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con thành tâm thú nhận tội lỗi mình. Xin Chúa đừng bỏ con.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin máu Thánh Chúa, tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa thương thứ tha tội con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã lập nhiệm tích hoà giải. Xin cho dân Chúa biết nhận ra tình Chúa thương đang chờ đợi chúng con trong phép giải tội.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin máu Thánh Chúa, tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa thương thứ tha tội con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.