Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 17 thường niên

Thứ sáu tuần lễ 17 thường niên

CON BÁC THỢ MỘC

Mt 13,54-58

Chúa Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?  Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?" Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Suy niệm

Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người, tự bản tính Thiên Chúa Ngài vẫn vinh quang như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng muốn sống hoà mình với nhân loại. Chúa đã mặc nhân tính và sinh ra làm người với thất tình hỉ, nộ, ái, cụ, ái, ố, dục. Có cảm giác biết đau, biết khổ, với tâm hồn luôn đơn sơ, thanh khiết , thánh thiện. Nhưng Chúa đã tự xoá mình đi để tiếp xúc với mọi người, mà không làm ai chết trước uy quyền toàn năng của Chúa.

Nhưng đến thời gian thi hành sứ vụ loan báo tin mừng, Chúa giảng dậy không như các kinh sư, mà như đấng thông biết mọi sự và cũng là Đấng lập luật. Chúa lại làm nhiều phép lạ để tỏ ra Chúa là Đấng Thiên sai, nên người ta bỡ ngỡ. Nhiều biệt phái và luật sĩ vì ghen tương với thanh thế của Chúa tìm cách hạ giá Chúa. Dân thường thì tìm hiểu các lời ngôn sứ tiên báo về người nên chỉ xét đoán Chúa theo nguồn gốc và công việc. Chỉ biết Chúa là con ông Giuse thợ mộc nên coi thường Chúa, và không biết sứ vụ và thiên chức con Thiên Chúa của Người.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa thật là con Thiên Chúa làm người và thành tâm kính mến Chúa.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa thật là Chúa của con, con kính mến Chúa.          

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con xin hợp cùng Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần và các Thánh tôn thờ và kính mến Chúa.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa vinh quang và quyền năng, nhưng vì con mà Chúa náu thân trong hình bánh.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.