Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 18 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 18 thường niên

AI MUỐN THEO CHÚA PHẢI QUÊN MÌNH

Mt 16, 24-28

Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

"Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.   Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị."

Suy niệm

Vì nguyên tổ chúng ta đã phụ tình Thiên Chúa, nên đã tự mình làm mất hạnh phúc trường sinh của mình và của cả con cháu. Tội lỗi đã làm tiêu tan tất cả vinh quang và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban cho loài người khi nâng loài người lên hàng con cái Chúa.

Nhưng dù loài người quên tình Chúa mà Chúa không quên chúng ta. Thiên Chúa đã vì yêu thương mà ban chính con duy nhất, con yêu của Chúa để cứu độ chúng ta.

Dĩ nhiên là Thiên Chúa toàn năng. Ngài có thể tuyên bố: Tha tội cho cả loài người. Nhưng vì tội lỗi đã làm tiêu ma hết ý chí và mọi khả năng để có thể sống xứng đáng những kẻ được Thiên Chúa yêu thương nên con người lại vẫn liều lĩnh để mình lún sâu trong tính mê tật xấu. Loài người lại tự mình xa Chúa và phản bội Chúa. Nên Thiên Chúa muốn cho loài người ý thức được ác quả của tội lỗi gớm ghê đến thế nào. Và tình Chúa yêu thương ta lớn lao làm sao. Ngôi Lời con Thiên Chúa đã tự mình thi hành ý muốn của Chúa Cha mà mặc lấy thân xác con người, biết đau khổ, và tự nguyện nộp mình để chịu đau khổ thay ta dậy ta; không thể được nên thanh sạch xứng đáng là con của Chúa nếu ta không theo gương Chúa Giêsu vác lấy khổ giá để nhờ khổ giá thanh tẩy ta.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra vì yêu con Chúa đã nộp mình chịu kẻ dữ hành hạ và giết treo khổ giá, xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng mình và sám hối tội lỗi.

*Hát: ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đuờng thiêng liêng theo lối; quyết từ đây thờ Chúa hết tâm tình.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và biết ơn Chúa đã vì con mà nộp mình chịu khổ đau vì con để tẩy xoá tội lỗi con. Xin cho con hết tình đáp đền ơn Chúa.

*Hát: ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đuờng thiêng liêng theo lối; quyết từ đây thờ Chúa hết tâm tình.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trên đường lên núi sọ chính Chúa đã vác lấy khổ hình để chịu ghim mình vào khổ giá mà chết thay con để con được ơn tha thứ.

*Hát: ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đuờng thiêng liêng theo lối; quyết từ đây thờ Chúa hết tâm tình.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra vì Chúa đã chết khổ đau để con được sống lại hạnh phúc, Chúa chết nhục nhã để con được sống lại vinh quang, Chúa chết như kẻ tử tội cho con được sống lại làm con cái Thiên Chúa.

*Hát: ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đuờng thiêng liêng theo lối; quyết từ đây thờ Chúa hết tâm tình.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.