Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 19 TN

Thứ sáu tuần lễ 19 thường niên

NGHĨA VỢ CHỒNG

Mt 19,3-12

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ", và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt." Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."Họ thưa với Người: "Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình."

Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn."Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.

Suy niệm:

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã dựng nên ta vì Ngài muốn chúng ta được hưởng tình Ngài yêu ta muôn đời.

Nhưng để được đời đời sống trong tình Ngài yêu thương, Ngài cũng đã cho chúng ta khả năng biết yêu và đáp lại tình yêu.

Chúa đã cho người cha có một tình yêu quảng đại đến quên mình vì hạnh phúc của con cái.

Chúa cũng cho người mẹ một tình yêu dạt dào như sóng trùng dương, nhưng lại dịu dàng như gió chiều.

Chúa cũng cho những người con biết yêu cha mến mẹ và thương yêu nhau.

Tất cả làm nên một khối tình vừa bao la vừa gắn bó và rất dịu dàng để gia đình được gọi là mái ấm, ấm cho con cái mà cũng ấm cho cha mẹ.

Nhưng Chúa lại cho nhân loại một tình yêu rất mặn và cũng rất sôi nổi để phối hợp hai người nam nữ không cùng chung máu mủ, dù khác tính tình, khác nguyện vọng, khác thói quen hợp lại thành một. Đó là tình yêu hôn nhân. Nhưng để bảo vệ tình yêu này cả hai người phải biết tiết chế ý riêng, thói quen và tật bẩm sinh để như người ta nói: “Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn.”

Từ tình yêu cốt lõi này: loài người được lưu truyền, trẻ thơ được ấp ủ, thanh thiếu niên được lớn lên trong yêu thương có kinh nghiệm sống và tuổi già được săn sóc. Vì thế ai gây chuyện làm hư hỏng hay làm rạn nứt tình yêu hôn nhân đều có tội với Thiên Chúa và với cả nhân loại.

Ly dị là tội phạm nặng nề nhất đối với xã hội. Nhưng ngao ngán thay, nhiều xã hội sa đọa ngày nay đã hợp thức hóa luật cho phép ly dị.

Cầu nguyện:

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin chúa hãy là động lực gắn bó tình yêu giữa các gia đình.

*Hát: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho cha mẹ con, anh chị con được ơn hàng ngày đến bàn thánh để thông hiệp với nguồn tình yêu là chính Tình Chúa yêu con.

*Hát: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tất cả người nam nữ đã thề nguyện trước bàn thờ Chúa trọn đời yêu thương kính trọng nhau, được nhờ Thánh Thể Chúa mà trọn tình thủy chung.

*Hát: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thánh hóa mọi gia đình công giáo để họ nên cung thánh cho Chúa ở trần gian.

*Hát: Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.