Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 25 thường niên

Thứ Sáu tuần 25 thường niên

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI

Lc 9,18-22

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Suy niệm

Trong tình thân mật, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về dư luận quần chúng đối với Chúa thế nào? Các ông đã phản ảnh trung thực là: người ta quý trọng Chúa, nói Chúa là Gioan tiền hô, mà sự thánh thiện đã thu hút đông đảo quần chúng. Nhưng cũng có người nghĩ rằng Chúa có thể là vị đại ngôn sứ Elia, là Đấng dù đã được xe lửa rước về trời, nhưng tiếng tăm vẫn còn lưu truyền qua nhiều thế hệ cho đến bấy giờ, có người nghĩ rằng, làm được những phép lạ như Chúa và rao giảng đường lối thánh thiện như Chúa thì ít ra phải là một vị ngôn sứ thuở xưa, dù chết nhưng và nay sống lại.

Chúa Giêsu không phản đối những dư luận của đại chúng, nhưng muốn biết chính các môn đệ của Chúa có quan điểm chính xác về thiên chức và sứ vụ của Chúa không, nên hỏi: Còn các anh, các anh bảo Thày là ai? Lập tức Thánh Phêrô thưa thay cho tất cả anh em rằng: Thày là Đức Kitô con Thiên Chúa.

Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô làm Chúa hài lòng, nhưng Chúa đã bổ túc cho tín điều ấy đại ý rằng: Quả thật Thày là con Thiên Chúa hằng sống và vinh quang, nhưng vì anh em và vì cả nhân loại, Con Thiên Chúa sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và luật sĩ từ bỏ, giết chết. Nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.

Tín điều ấy được Hội thánh cô đọng lại và loan truyền rằng: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người đã chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho cả loài người. Nhưng sau khi chết Người đã phục sinh, và đang sống ở giữa chúng ta trong nhiệm tích Thánh Thể.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa là Con Thiên Chúa Cha yêu quý ban cho chúng con, để làm Đấng giải thoát chúng con khỏi chết đời đời.

*Hát: Chúa là tình yêu, cao vời trên ngàn mây xanh, ấm lòng cho người lữ hành, Chúa là tình yêu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa là vua các Thánh trên trời, là thày các Thánh tông đồ.

*Hát: Chúa là tình yêu, cao vời trên ngàn mây xanh, ấm lòng cho người lữ hành, Chúa là tình yêu.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là tình yêu hữu hình của Thiên Chúa, là tình yêu bao la, tuy vô hình mà bao bọc chúng con như cánh tay mẹ hiền.

*Hát: Chúa là tình yêu, cao vời trên ngàn mây xanh, ấm lòng cho người lữ hành, Chúa là tình yêu.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con kính mến và thờ lạy Chúa.

*Hát: Chúa là tình yêu, cao vời trên ngàn mây xanh, ấm lòng cho người lữ hành, Chúa là tình yêu.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.