Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 28 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 28 thường niên

MEN BIỆT PHÁI

Lc 12, 1-7

Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Suy niệm

Biệt phái là phái Pharisêu. Những thành phần khởi xướng và mấy thế hệ đầu là những người đạo đức thật, gương mẫu. Vì họ thành tâm kính mến Thiên Chúa và yêu kính luật Chúa. Họ được dân chúng kính trọng. Nhưng những thế hệ về sau, lòng đạo đức phai lạt dần dần, họ chỉ còn giữ những tập tục bề ngoài, với mục đích là để được tiếng khen và cũng vì đó chiếm được địa vị và sự kính nể của đại chúng. Đời sống của họ, như Chúa nói là mặc áo có tua dài, nới rộng thẻ kinh để loè thiên hạ.

Chúa Giêsu không muốn các môn đệ Ngài cũng theo lối đó, nên nhắn nhủ họ hãy giữ mình khỏi men biệt phái, tức là thói giả hình như biệt phái. Nội tâm không có gì, nhưng điệu bộ và ăn nói ra điều ta đây, chuyên cần học hỏi Kinh thánh và thành tâm thực hành lời Chúa. Giả hình chỉ có thể che mặt dân chúng một thời gian nhưng rồi tất cả sẽ bị lột trần, tất cả những tư tưởng kiêu ngạo, bất công, đam mê xác thịt sẽ lộ ra hết với thời gian.

Chúa Giêsu cũng nhắn nhủ các môn đệ, đừng sợ những kẻ gian ác, đừng vì kẻ gian ác đe doạ mà bỏ luật Chúa, vì kẻ dữ chỉ có thể giết được thân xác, chứ không làm gì được linh hồn. Phải kính sợ Thiên Chúa Đấng không chỉ có thể giết xác ta, mà còn có thể ném linh hồn ta vào hoả ngục.

Hãy tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa vì Thiên Chúa yêu anh em, không để một sợi tóc anh em rụng mà không biết đến, và những con sẻ tuy chẳng đáng giá gì, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng. Vậy chúng ta đáng giá hơn chim sẻ nhiều trước mặt Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ban con Ngài là Đức Kitô để hướng dẫn ta về cùng Ngài.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết sống đơn sơ, và thành thật trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, không gian dối, không giả hình.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muôn sao sáng, mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin tẩy trừ khỏi lòng con mọi ước muốn được kính nể, được ca tụng, và cho con được luôn luôn ẩn mình trong trái tim Chúa.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muôn sao sáng, mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn biết mình con và biết thánh ý Chúa.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muôn sao sáng, mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa vì trong nhiệm tích Thánh Thể Chúa đã làm gương cho con biết xoá mình đi cho danh Thiên Chúa được quang vinh.

*Hát: Thắp sáng lên trong trái tim con, tình yêu như tia nắng hồng, bừng lên xua tan băng giá và rực nóng đốt cháy đau thương. Thắp sáng lên trong trái tim con niềm tin như muôn sao sáng, mờ xoá bóng tối nghi nan, gọi mầm sống tái sinh trần gian.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.