Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 13 Thường Niên A

Chúa Nhật XIII Thường Niên

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA KITÔ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 10,37-42

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

"Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

SUY NIỆM

Khổ giá là một cực hình vừa đau đớn vừa nhục nhã nhất trong các khổ hình mà người Roma thường áp đặt lên các nước bị trị để răn đe những mầm mống khởi loạn.

Nhưng từ khi Đức Chúa Giêsu ghé vai vác lấy khổ giá để rồi bị đóng đinh treo vào đó và chết tức tưởi sau ba giờ quằn quại trong những đau khổ dữ dằn nhất, thì khổ giá được suy tôn là Thánh giá và được coi là biểu tượng chiến thắng vĩ đại của Chúa Giêsu.

Các thánh nam nữ đều coi Thánh giá, tức các khổ đau được chịu vì Chúa, là phương thế chắc chắn và có hiệu quả cao để thánh hóa đời mình, như Chúa Giêsu đã tuyên bố: "Ai không vác khổ giá mình thì không xứng đáng với Ngài" (Mt.10,38).

Ai sợ đau khổ, ai tránh đau khổ để được sống thì sẽ mất sự sống vinh quang đời đời (Mt 10,39).

Trong một lần hiện ra với Thánh trinh nữ Maria Magarita dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, Chúa Giêsu đã nói với Trinh nữ: "Thánh giá và Ta không thể lìa nhau được. Ai muốn gặp Ta, ôm lấy Ta là ôm lấy khổ giá. Ai can đảm ôm lấy khổ giá thì ôm được Ta trong vòng tay mình".

Một người thánh thiện nằm mơ thấy mình được Chúa Giêsu đến rủ đi chơi với Ngài. Hai cha con cầm tay nhau tung tăng bước vào một hang động đẹp và trầm trồ ngắm những cảnh kỳ diệu do các thạch nhũ tạo nên, và rực lên óng ánh dưới ánh lửa của những ngọn đuốc đã được thắp sáng trong các động.

Thình lình anh bị Chúa buông tay chạy vào một hầm tối đen. Anh ta cũng vội vàng chạy theo, nhưng vấp té, đầu va vào một vật cứng đau điếng. Anh ta chới với ôm được một cây cột, nhận ra phía trước cây cột ấy là một người. Người ấy dịu dàng nói: "Bạn đã bắt được Ta. Bây giờ bạn muốn gì?". Anh ta nhận ra tiếng nói của Chúa Giêsu, và trả lời: "Con không buông Cha ra nữa đâu!". Từ đó anh can đảm và vui mừng dấn thân cho Nước Chúa không ngại khổ đau.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ôm lấy khổ giá, vác khổ giá lên đồi, bị đóng đinh vào đó. Đã chết khổ đau nhục nhã vì chúng con. Xin cho chúng con biết sám hối tội lỗi mình, vì tội lỗi chúng con đã đè nặng trên vai Chúa.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chịu người ta đóng đinh chết trên khổ giá để giải thoát chúng con khỏi ách tội lỗi. Xin cho chúng con biết chân thành sám hối tội lỗi mình.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng khổ giá mà đập tan vương quốc Satan, phá vỡ ngục tù và phá tan xiềng xích gông cùm để cứu chúng con khỏi chết đời đời.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khổ giá đã nhờ được mang xác thánh Chúa mà được gọi là Thánh giá. Xin cho mọi đau khổ chúng con chịu nên phương thế thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa chúng con.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.