Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 18 Thường Niên A

Chúa Nhật 18 Thường Niên

BÁNH HÓA NHIỀU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 14,13-21

Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.

Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Đức Giê-su bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá! " Người bảo: "Đem lại đây cho Thầy! " Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu yêu thương từng người chúng ta, như chỉ có mình ta trên đời. Chúa cũng muốn chúng ta cộng tác với Ngài để nâng đỡ anh chị em đồng loại.

Dân chúng từ các nơi tuôn đến theo Chúa để nghe Chúa giảng dạy. Tuy họ có đem theo lương thực, nhưng vì theo Chúa nhiều ngày rồi, nên thức ăn đem theo đã hết. Chúa không muốn họ vì thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, có thể bị xỉu dọc đường.

Các môn đệ Chúa cũng hiểu hoàn cảnh họ nên khi chiều đến, các môn đệ xin Chúa giải tán, để họ đi vào các thôn xóm, làng mạc chung quanh mua thức ăn. Nhưng Chúa bảo các ông : "Hãy lo cho họ ăn". Các ông bối rối vì chỉ còn vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá cho cả nhóm thầy trò.

Chúa bảo họ đem lại cho Ngài. Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện, rồi lấy bánh và cá bẻ ra trao cho họ, bảo chia cho đám đông.

Lạ lùng thay, chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà hơn năm ngàn người ăn no nê, còn thu lại được 12 giỏ đầy.

Làm phép lạ này, trước hết là vì Chúa thương dân, mà trong hoàn cảnh khó có thể kiếm ra bánh để mua. Nơi hoang địa dân cư thưa thớt, mà lại về chiều thì hỏi còn gia đình nào có bánh để dành, đủ cho số người quá đông như vậy !

Thứ đến Chúa muốn tỏ ra quyền năng của Ngài, để các môn đệ vững tin vào Ngài hơn.

Chúa cũng muốn dùng phép lạ này để tiên báo Bánh Thánh Thể là chính thịt và máu Chúa sẽ là lương thực nuôi đức tin cho muôn ngàn thế hệ về sau.

Những chiếc bánh và cá Chúa bẻ, càng bẻ càng dôi ra, nói lên Chúa là lương thực nuôi ta không bao giờ hết như tình Chúa yêu ta kiên vững muôn ngàn đời.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Bánh trường sinh dưỡng nuôi người dương thế. Xin cho chúng con được đức tin vững mạnh, đức cậy kiên trung và đức mến sống động đối với Nhiệm tích Thánh Thể.

* Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lập Nhiệm tích Thánh Thể Chúa đã trao quyền cho Hội Thánh: Làm như Chúa làm mà nhớ đến Chúa. Xin cho chúng con được tâm hồn luôn luôn cảm ơn Chúa đã chết khổ đau để cứu độ chúng con.

* Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhớ đến Chúa là nhớ đến tình yêu bao la, Chúa đã dấn thân chịu khổ hình và chịu chết và đã sống lại cho chúng con được sống muôn đời.

* Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhớ đến Chúa là nhớ đến máu thánh Chúa đã đổ ra trên Thánh giá để thanh tẩy, bồi dưỡng và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ phụ ơn Chúa.

* Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.