Đức Ma-ri-a và Bí tích Thánh Thể

ĐỨC MA-RI-A VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

        Chúng ta không biết Đức Ma-ri-a có vai trò gì trong việc lập Bí tích Thánh Thể, cũng không biết đêm đó Mẹ có ở Phòng Tiệc Ly hay không, hay Mẹ có rước lễ với các tông đồ hay không. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa Đức Ma-ri-a và Bí tích Thánh Thể rất mật thiết.

1. Món quà của Đức Ma-ri-a — Bí tích Thánh Thể là một trong những món quà vĩ đại nhất của Đức Ma-ri-a. — Con người hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. — Theo bản năng tự nhiên, con người tìm kiếm Thiên Chúa, và khi không tìm thấy Người, con người tự tạo cho mình một vị thần, giống như những người ngoại giáo nghèo khổ làm với các ngẫu tượng của họ... Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ân sủng để thỏa mãn nhu cầu này... trước tiên, là thông qua việc Nhập Thể, và sau là thông qua Bí tích Thánh Thể.

       Người đã từ trời xuống trần gian để trở thành một trong chúng ta, và theo cách này, chúng ta có thể nhìn thấy Người, biết Người và yêu mến Người... Nhưng như vậy vẫn chưa đủ... Người muốn nhiều hơn nữa, và vì vậy đã chọn cách hạ mình xuống đến mức chúng ta có thể chạm vào Người... ăn Người... và nuôi dưỡng bản thân bằng chính Người... và không chỉ trong vài ngày... hay một thời gian ngắn... mà là mãi mãi. — Qua sự Nhập thể, Ngài đã mặc lấy thân xác con người và sống giữa muôn người, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn. Ngài chỉ sống ở Pa-lét-ti-na trong khoảng ba mươi ba năm... Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với toàn thể nhân loại?

        Ngài đã nghĩ ra cách để thực sự hiện diện với từng người và mọi người... để được kết hợp mật thiết với chúng ta thông qua sự kết hợp hoàn hảo nhất của hiện hữu, tức là thông qua sự nuôi dưỡng. Chính nhờ sự nuôi dưỡng mà những gì chúng ta ăn trở nên một với chúng ta... mãi mãi... cho đến tận thế. — Theo cách này, Bí tích Thánh Thể là Sự Nhập Thể liên tục... Đó là sự áp dụng thực tế của Sự Nhập Thể cho từng người và mọi người... Đó là cách mà Thiên Chúa đã chọn để thỏa mãn nhu cầu cần đến Ngài mà tất cả chúng ta đều có.

       Bây giờ hãy tự hỏi: ai đã ban cho chúng ta món quà Nhập Thể? Đó là Chúa Cha Hằng Hữu, nhưng thông qua Đức Ma-ri-a ... Chúa Giê-su đã nhập thể và được sinh ra, nhưng thông qua Đức Ma-ri-a ... Chính Mẹ đã ban Chúa Giê-su cho thế giới... Vì vậy, nếu Bí tích Thánh Thể là sự tiếp nối của Sự Nhập Thể, thì rất rõ ràng rằng Bí tích Thánh Thể là sự tiếp nối của món quà từ Đức Ma-ri-a. — Mẹ vẫn tiếp tục ban Chúa Giê-su cho chúng ta hằng ngày, giống như cách Mẹ ban Người cho chúng ta tại máng cỏ Bê-lem. — A-đam đã mất tất cả những điều đã được hứa ban cho con cái loài người khi ăn trái cấm mà người phụ nữ đã trao cho ông. “Người phụ nữ mà Chúa đã ban cho con làm bạn đồng hành đã trao cho con trái cây đó và con đã ăn nó…” (St 3,12). Vậy là A-đam đã phạm tội… Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói, “Lạy Chúa, người phụ nữ mà Chúa đã ban cho chúng con làm Mẹ, đã ban cho chúng con và đang ban cho chúng con, trái cây được chúc phúc từ lòng dạ của Mẹ, và vì vậy chúng con được sống… thông qua Đấng nuôi dưỡng chúng con.”

2. Bí tích của Đức Ma-ri-a — Đây chính là tên gọi của Bí tích Thánh Thể. — Trong các bí tích khác, Đức Ma-ri-a không có phần nào, nhưng trong bí tích này, Mẹ có một phần, và một phần rất chính yếu. Thánh Tô-ma nói rằng, xác thịt của Chúa Ki-tô không gì khác hơn là xác thịt trinh nguyên của Đức Ma-ri-a. — Do đó, Mẹ là người đã cung cấp chất liệu thiêng liêng cho bí tích này. — Với lời nguyện, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a đã mang Con Thiên Chúa từ Trái Tim Thiên Chúa đến cung lòng vô nhiễm của Mẹ…

       Một linh mục, trong khi truyền phép, lặp lại một phép lạ tương tự, và Con Thiên Chúa ngự xuống trên tay ngài, đã là Con của Đức Ma-ri-a. Những lời của linh mục sau đó giống như sự lặp lại những lời của Đức Ma-ri-a. Phép lạ xảy ra giống như phép lạ và sự tiếp nối của những điều kỳ diệu ở Na-gia-rét. — Và vì vậy, người ta nói rằng Bí tích Thánh Thể là sự tiếp nối công trình của Đức Ma-ri-a.

        Công trình này bao gồm việc yêu thương và tôn thờ Chúa Giê-su như Con của Mẹ và như Thiên Chúa của Mẹ. — Chúa Giê-su đã trở thành một đứa trẻ để mời gọi chúng ta, với tình yêu và sự quyến rũ của Người, đến với tình yêu của Thiên Chúa. — Nhưng trong thực tế, có bao nhiêu người thực sự biết và yêu mến Thiên Chúa-trở-thành-trẻ-nhỏ đó? Đức Ma-ri-a là mẫu gương của những tâm hồn yêu mến Chúa Giê-su… Mẹ yêu Người mãnh liệt, và, ôi, Mẹ yêu Người mãnh liệt biết bao! — Bây giờ, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su trở thành bánh và thức ăn cho con người. Tại sao? Để tìm kiếm tình yêu của chúng ta. — Ngài đã hạ mình xuống bằng cách trở thành con người… Ngài thậm chí còn hạ mình xuống hơn nữa bằng cách trở thành bánh… và trong sự hạ mình này, Ngài không có bất kỳ tình cảm hay tình yêu nào khác ngoài Mẹ của Ngài. — Chỉ có Mẹ, với tình yêu của Mẹ, mới có khả năng ban thưởng cho Ngài vì sự hạ mình và sự tự hiến đó. — Bằng cách yêu Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hãy nghĩ đến cách bạn đang tiếp tục công trình yêu thương mà Đức Ma-ri-a đã bắt đầu ở Bê-lem… Bây giờ, cũng như lúc đó, phần lớn loài người không biết Ngài… yêu Ngài… hay cảm tạ Ngài vì những gì Ngài đã làm cho họ… Bây giờ, cũng như lúc đó, cần có ai đó để bù đắp cho sự vô ơn đó… sự thiếu hụt tình yêu to lớn này. — Hồi đó là Ma-ri-a… bây giờ phải là bạn, với Mẹ và noi gương Mẹ…

3. Sự an ủi của Mẹ Ma-ri-a — Tất cả những điều này sẽ gây ra nỗi buồn lớn lao nào trong trái tim của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a... khi Mẹ nhìn thấy Đứa Trẻ quý giá và đáng yêu này mà một số người không biết đến… bị những người khác khinh thường… và thậm chí bị ngược đãi ngay từ trong nôi… Biết rằng Con của Mẹ là Con Thiên Chúa, làm sao Mẹ có thể chịu đựng khi thấy Người ẩn mình theo cách mà không ai tôn thờ Người như Người đáng được?

       Rõ ràng là Chúa Giê-su đã không nhận được những vinh dự thiêng liêng mà Người đáng được hưởng, cả trong đời sống riêng tư, lẫn đời sống công khai, và thậm chí còn ít hơn trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người… và điều này, đối với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, sẽ là một cực hình thực sự. — Vì vậy, Bí tích Thánh Thể là điều an ủi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a … Ở đây, Chúa Giê-su có thể được tôn vinh trong thân thể của Người… trong cùng một xác thịt và máu mà Người đã lấy từ Đức Ma-ri-a … Bây giờ, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a sẽ được thỏa mãn và an ủi khi Người nhìn thấy những linh hồn đến để tôn vinh… để thờ phượng… và yêu mến Bí tích Thánh Thể trên các bàn thờ. — Bạn không muốn trao sự an ủi này cho Đức Ma-ri-a và đồng thời trao sự vinh dự mà Chúa Giê-su đáng được hưởng sao? Bạn có nghĩ rằng bạn làm điều này trong mối quan hệ của mình với Bí tích Thánh Thể không? Linh hồn bạn có hạnh phúc vì điều này không? 

4. Sự hiệp thông của Đức Ma-ri-a — Ngay cả khi không chắc chắn liệu Đức Ma-ri-a có rước Mình Thánh Chúa trong Bữa Tiệc Ly hay không, thì không còn nghi ngờ gì nữa, sau này Người đã rước Mình Thánh Chúa nhiều lần từ tay Thánh Gio-an. — Hãy tưởng tượng xem vị tông đồ khiết trinh trao Mình Thánh Chúa cho Đức Trinh Nữ của những người có tâm hồn tinh tuyền! Thật là một cảnh tượng! Chúa Giê-su sẽ vui mừng biết bao khi ngự vào tâm hồn của Đức Ma-ri-a! Ngài sẽ hạnh phúc biết bao khi được vào đó! Nếu trước đó Ngài là Đấng đã chọn cung lòng tinh tuyền nhất của Mẹ để nhập thể… tại sao khi đó Ngài lại không chọn ngự trong trái tim Mẹ? — Còn Đức Trinh Nữ, Mẹ sẽ chuẩn bị như thế nào? Lời cầu nguyện của Mẹ sau khi rước lễ sẽ ra sao? Nếu một người như Thánh Lu-y dành cả tuần để suy nghĩ về việc rước lễ, và dành ba ngày để chuẩn bị và ba ngày khác để tạ ơn… Đức Ma-ri-a sẽ làm gì? Hãy noi gương về lòng sốt sắng của Mẹ… Hãy rước lễ cùng với Đức Ma-ri-a và giống như Đức Ma-ri-a. — Hãy dành cuộc đời mình để đắm mình trong Bí tích Thánh Thể Chí Thánh…

Nguồn: https://www.homeofthemother.org

Chuyển ngữ:  Peter Nguyễn Tiến, SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.