LỄ MỪNG KÍNH THÁNH TỔ PHỤ Ê-MA (EYMARD)

LỄ MỪNG KÍNH THÁNH TỔ PHỤ Ê-MA (EYMARD)

       Đối với toàn thể gia đình Ê-ma, tháng 8 có một ý nghĩa đặc biệt vì lẽ vào ngày mùng 2 tháng 8, toàn thể Giáo hội mừng kính thánh Ê-ma. Khi đưa lễ thánh Ê-ma vào trong lịch phụng vụ hoàn vũ, thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã mong ước rằng thánh Ê-ma phải có điều gì đó cống hiến cho toàn thể Hội Thánh. Đáp lại ý tưởng đó, trong một bài viết của mình có tựa đề là “Thánh Ê-ma: Tông Đồ Thánh Thể”, cha Norman, SSS, đã nêu ra “MƯỜI ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG LINH ĐẠO CỦA CHA THÁNH Ê-MA” như những điểm son mà thánh Ê-ma có thể cống hiến cho Hội Thánh ngày nay. Ở đây, xin trích ra từ đó một điểm son để chúng ta cùng học hỏi trong dịp lễ mừng kính ngài.

       Điểm son đó là cha thánh Ê-ma đã “ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CHÚA CỦA GIÊ-SU BẰNG MỘT CUỘC ĐỜI HIẾN DÂNG TOÀN VẸN CON NGƯỜI CỦA MÌNH.” Đây chính là viên đá tảng của linh đạo Ê-ma. Thật vậy, thánh nhân đã tin vào thực tại tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, và bí tích Thánh Thể đối với ngài là một dấu chứng cụ thể về tình yêu tự hiến của Chúa Giê-su  dành cho Chúa Cha cũng như cho nhân loại. Đức Giê-su Ki-tô đủ vĩ đại, đủ quan trọng để cha thánh Ê-ma thực hiện lời khấn vĩnh viễn là “dâng hiến toàn vẹn con người của mình” cho Chúa. Như thế, điều tất cả  mọi người chúng ta có thể học được từ nơi thánh Ê-ma là ngài luôn khao khát đáp lại tình yêu Chúa Giê-su bằng một cuộc sống hiến thân tương tự: tận hiến trót cả đời mình cho việc phụng sự Thánh Thể và dâng cho Ngài tất cả mọi thứ mình có và mình là. Chúa Cha đã trao ban mọi sự cho hết thảy chúng ta khi phó nộp Con Một của Người cho thế gian; và Chúa Giê-su đã hoàn toàn hiến mình cho Chúa Cha qua biến cố Nhập thể và đời sống phàm nhân; Chúa Giê-su  cũng hoàn toàn hiến mình cho nhân loại trên thập giá và trong Bí tích Thánh Thể, thì đời sống Ki-tô hữu cũng được mời gọi hiến thân hoàn toàn cho Chúa Ki-tô. Ở đây, chúng ta bắt gặp khao khát của cha Ê-ma là “dâng lên Chúa Giê-su  những gì mà Người đã dâng lên Cha của Người;” ước mong của cha Ê-ma là “dâng hiến cho Chúa thân mình với tất cả những gì tôi là và tất cả những gì tôi có.” Cha Ê-ma còn dạy rằng trước hết chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su  Ki-tô và người môn đệ này phải bừng cháy cùng một Thần Khí đã dẫn đưa Chúa Ki-tô đến chỗ hiến mạng sống mình cho thế gian. Điều này trùng khớp với tư tưởng của vị tôi tớ Chúa là Pierre Olivant: “Khi dâng thánh lễ mỗi sáng, tôi là linh mục còn Chúa là hy tế; nhưng trong suốt ngày sống, thì Chúa là linh mục còn tôi là hy tế.” Như vậy, dâng hiến trọn vẹn con người của mình là cả cuộc đời chúng ta trở thành một hiến lễ. Tôi sẽ là tấm bánh bị bẻ ra và trao nộp mỗi ngày. Tôi được mời gọi để đọc và sống thế này: hãy cầm lấy [con đây] mà ăn; hãy cầm lấy [con đây] mà uống. Hãy để cho Thánh Thể, cho chân lý trên đây định hình lối nghĩ và lối sống của chúng ta.

        Ước mong qua việc mừng kính thánh Ê-ma, chúng ta cũng học hỏi nơi ngài mẫu gương toàn hiến con người của mình để phụng sự Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Cầu chúc cho tất cả các phần tử của gia đình Ê-ma luôn trung thành với sứ mệnh và đặc sủng của Thánh Tổ Phụ là tận hiến trót đời mình cho việc phụng sự Thánh Thể, biết cử hành mầu nhiệm Thánh Thể cách xứng đáng, tôn thờ Thánh Thể cách sâu sắc, và rao giảng Thánh Thể cách nhiệt thành để làm vinh danh Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.

       (Lược thư tháng 8 năm 2024 của cha Bề trên Giám tỉnh gởi cho tu sĩ trong Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam)

Ban Truyền Thông Dòng Thánh Thể

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.