Thánh Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Dòng Thánh Thể Thành Lập Tại Việt Nam

 

  THÁNH LỄ MỪNG 50 NĂM DÒNG THÁNH THỂ THÀNH LẬP TẠI VIỆT NAM

Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.” (1 Cr 3,6-7)

50 năm – “Cây Thánh Thể Việt Nam

          Để hưởng nếm được hoa thơm trái ngọt từ thiên nhiên, cây cối, con người phải quảng đại cộng tác trong việc ươm trồng, vun đắp tưới chăm, cộng thêm mưa thuận gió hòa và trên hết là cần ân ban của Đấng làm cho nó lớn lên. Tương tự như thế, khi nhìn ngắm và tận hưởng sự ngọt ngào, đẹp đẽ của hoa trái được sinh ra từ cây cối, chúng tôi liên tưởng đến “Cây Dòng Thánh Thể”. Khi viết về hành trình từ lúc ươm trồng và lớn mạnh của cây Hội Dòng trên đất nước Việt Nam, anh em chúng tôi - những người sống trong thế hệ sau, nhìn thấy trên thân cây này đã được dày công chăm sóc qua tay nhiều thế hệ cha anh, nối tiếp nhau trong dòng chảy lịch sử Hội Dòng, trải dài trên những thăng trầm thời gian.

1. Hạt giống đã được ươm mầm...

          Người ta thường nói “không biết quá khứ, không thể hiểu hiện tại, không hiểu hiện tại thì không thể hướng tới tương lai”. Chính vì muốn biết, tri ân quá khứ và hướng tới tương lai nên sáng ngày 11/6/2023, sau hai ngày thường huấn, anh em trong Tỉnh Dòng hiện diện tại nhà nguyện Tỉnh để lắng nghe những chia sẻ về lịch sử hình thành Dòng tại Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của cha Đaminh Nguyễn Đạt Tam SSS, và cha Giuse Phan Ngọc Trợ SSS. Nhờ vào những sử liệu quý giá mà các ngài chia sẻ, mà các thành viên, nhất là thành viên trẻ trong dòng mới biết được rằng, trước khi chính thức hiện diện như cộng đoàn Thánh Thể đầu tiên tại Sài Gòn năm 1973, thì trước đó vào những thập niên trước Đức Cha Phê-rô Phạm Ngọc Chi – Giám mục Giáo Phận Bùi Chu, và Đức tổng Giám mục Phê-rô Mác-ti-nô Ngô Đình Thục – Tổng Giám mục Giáo Tỉnh Huế, các ngài đã viết thư gửi cha Bề trên Tổng quyền dòng Thánh Thể, với mong muốn gửi người sang Việt Nam để “thắp lửa Thánh Thể” trong Giáo Phận của các ngài. Tuy nhiên, vì những biến cố thời cuộc lúc bấy giờ như chiến tranh, chính trị, xã hội,... cho nên mãi đến năm 1973, cộng đoàn Thánh Thể tiên khởi mới được hình thành tại Thủ Đức – Việt Nam dưới thời Đức Tổng Giám mục Phao-lô Nguyễn Văn Bình. Quả là ý Chúa siêu vời và nhiệm lạ, khi con người ươm hạt giống một nơi, nhưng Thiên Chúa lại cho cây mọc lên từ một nơi khác.

2. Hạt giống đã sinh trưởng...

          Thật vậy, những thành quả tốt đẹp dường như luôn bắt đầu từ những gian khổ, hy sinh thật nhiều của ngày đầu thành lập. Từ những khó khăn vì biến cố lịch sử, hay phải bắt tay vào thực tế cuộc sống mưu sinh thời kỳ mới,... nhiều thế hệ quý cha, quý thầy những người mang trong mình khát vọng thắp lửa Thánh Thể trên quê hương Việt Nam, từ khi các ngài còn đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại, đã không quản ngại vất vả để gầy dựng, để gìn giữ và để làm phát triển gia sản là linh đạo và lối sống Thánh Thể. Điển hình phải kể đến cha Đaminh Đặng Công Hiến SSS, cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm SSS, cha Đaminh Hoàng Gia Phú SSS, cha Giuse Nguyễn Châu Hải SSS,...  Các ngài là những người dù gian khổ không lùi bước, khó khăn không nản lòng nhưng vẫn tiếp tục trong hy vọng vào ân sủng Thiên Chúa ban. Để giờ đây, 50 năm trôi qua, cây Thánh Thể nay đã đẹp lên nhờ 11 nhánh mới vươn ra các miền đất nước, đón nhận những dưỡng chất cho cây tươi tốt, và cũng là để chuyển trao hoa thơm trái lành cho anh chị em đồng loại. 11 nhánh cây đó là 11 cộng đoàn, được tô điểm nhờ những chiếc là là những cộng đoàn cơ sở. Mỗi nhánh cây là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một ký ức đẹp lưu giữ trong dòng chảy của lịch sử, và ân sủng đang được viết lên từ từng thành viên. Đây chính là hoa trái của tình yêu nối kết giữa Đấng cho cây mọc lên, và kẻ trồng người tưới.

          Và như là trạm dừng chân cho một khởi đầu tốt đẹp cách nay 50 năm, vào ngày cuối của ba ngày thường huấn, và đặc biệt là chiều Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (11/6/2023). Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng đã hiện diện và chủ sự Thánh lễ, ưu ái ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả những anh chị em tín hữu tham dự Thánh lễ. Đồng tế với ngài là cha Giám tỉnh Giuse Phạm Đình Ái SSS, quý cha trong Ban Cố Vấn, quý cha từ các cộng đoàn trong dòng. Thêm nữa, Thánh lễ còn có sự hiện diện của đầy đủ các thành viên thuộc về đại gia đình cha thánh Eymard, như là quý sơ dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, quý chị tu hội Servitium Christi, quý hội viên huynh đoàn, cùng đông đảo anh chị em tín hữu. Trong bài giảng cho cộng đoàn, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ “Thánh Thể là lương thực thần linh, là chính Chúa Giê-su nuôi dưỡng con người trên bước đường trở về Thiên Quốc, chính vì thế ai lãnh nhận Thánh Thể thì đón nhận chính lời hứa của Đấng đã xác quyết rằng Ngài cho họ sống lại vinh quang. Khi lãnh nhận Thánh Thể, con người được biến đổi, được hấp thụ để trở nên giống Chúa Giê-su. Hội Thánh qua bao thời đại vẫn luôn đặt để và tôn kính Thánh Thể là bí tích trung tâm, và chóp đỉnh của toàn thể Giáo HộiAnh chị em hãy năng đến với bí tích Thánh Thể, lãnh nhận và tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể”. Cuối thánh Lễ, cha Giám Tỉnh thay lời cho Hội Dòng và cộng đoàn dân Chúa, gửi tới Đức Tổng lời tri ân:“ Sự hiện diện của ngài như nguyên lý sự hiệp nhất trong Hội Thánh của những anh chị em cùng chung một phép rửa, như khuôn mặt của của một Thiên Chúa nhân lành và hay thương xót ở giữa dân Người. Với sự cho phép và quan tâm của Đức Tổng, mà dòng Thánh Thể được phát triển, được chung tay với gia đình Giáo Phận trong sứ vụ chung của Hội Thánh.” Nối dài niềm vui trong ngày mừng lễ hiệu Dòng, là bữa cơm huynh đệ của các thành viên con cái cha thánh Eymard bên vị cha chung của Giáo Phận trong bầu khí vui tươi và đầm ấm.

3. Tri ân và nguyện ước

          “Cây có gốc mới nở nghành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Chúng con chung lời tạ ơn Chúa - Đấng là khởi nguồn mọi sự, đã luôn đồng hành và gìn giữ hội Dòng. Xin tri ân và tưởng nhớ những bậc tiền bối cha anh đã có công gầy dựng những cộng đoàn tiên khởi. Dừng chân sau 50 năm để nhìn lại, có lẽ điều mà anh em chúng con ai cũng dễ dàng nhận ra đó là những dấu ấn của thời gian được phủ lên từng chặng hành trình Hội Dòng. Thời gian càng lùi xa, chúng con càng thấu hiểu sâu sắc hơn về những khó khăn thử thách, cũng như sức sống mãnh liệt của một Hội Dòng, vẫn đang chung nhịp bước hiệp hành với Giáo Hội, vượt qua biến động của lịch sử. 50 năm một con số không lớn nhưng thật tròn mà Hội Dòng đang nắm trong tay, như một phần thưởng Chúa ban cho sự nỗ lực của mỗi anh em. Dù đã có nền tảng khá vững chắc là những thành tựu hiện có về cơ sở vật chất và con người, nhưng từng thành viên trong Dòng luôn ý thức rằng “cộng đoàn không hiện diện vì chính mình, nhưng mong ước là một nơi cho mọi người kiếm tìm Thiên Chúa” (Luật sống số...). Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thánh Thể và cha thánh tổ phụ Eymard, ban cho Tỉnh Dòng Thánh Thể chúng con được luôn trung thành với đặc sủng của Đấng sáng lập, tiếp bước ngài trong lý tưởng phụng sự Chúa và làm cho vinh quang Thánh Thể ngày càng được rạng tỏ. “Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa, cho anh em tất cả được hay” (Tv 22, 23).

(Jos. Nguyễn Văn Sơn)

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.