Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHỦ CHIÊN

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là chủ chiên, Chúa biết rõ chúng con còn hơn cả chúng con biết chúng con, Chúa chăm sóc cho chúng con trọn gói, hơn cả chúng con tự lên kế hoạch cho mình, có Chúa dẫn đường chúng con không sợ lạc lối, vì Chúa biết rõ nơi nào có cỏ non, có suối nước mát trong cho chúng con uống no thoả. Chúa đã hiến mình phục vụ và vẫn đang dẫn chúng con đi, mặc dù có khi chúng con không ý thức điều này. Đặc biệt Chúa hiến thân bảo vệ chúng con tới cùng, Chúa chẳng bỏ rơi hay lãng quên chúng con trong hư vong. Tóm lại chúng con thấy an tâm vì làm chiên của Chúa. Chúa đã chăm sóc hay vẫn hiện diện nơi đây, cho chúng con được no thỏa ân tình của Chúa, chúng con đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể, xin Chúa chữa lành những vết thương lòng. Xin Chúa làm thần lương cho chúng con trên đường về với Chúa, chúng con yêu mến Chúa và muốn sống dưới mái nhà của Chúa, muốn làm chiên của Chúa để sống mãi với Chúa. Chúng con còn sống chung với những chiên khác. Xin cho chúng con cũng sống nhờ những anh chị em chúng con, biết khiêm nhường đón nhận những trợ giúp của anh chị em trong cùng đàn chiên, để chúng con phong phú và phát triển bình thường hơn. Amen.

 

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN       Ga 10, 11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.

18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là mục tử nhân lành của dân Is-ra-en năm xưa, vẫn còn đang là chủ chiên của chúng con hôm nay. Người mục tử với cây trượng trên tay, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đàn chiên của mình khỏi sói dữ và sư tử cắn xé đàn chiên. Người mục tử cũng lặn lội đi tìm chiên lạc về để nuôi nấng. Mục tử còn thể hiện tình yêu của mình bằng việc vác chiên trên vai, băng bó những vết thương để chiên tiếp tục sống. Cuối cùng người mục tử không lợi dụng đàn chiên, nhưng dẫn chiên đi đến những đồng cỏ xanh tươi, mục tử đi trước, chiên theo sau và lại đưa chiên về chuồng. Những hình ảnh này rất quen thuộc với người dân Is- ra-en, người ta mong ước có những vị mục tử như vậy: Đức Gia-vê đã đem dân Is-ra-en ra khỏi Ai Cập, bồng bế dân trên tay, ôm vào lòng và đưa dân vào đất chảy sữa và mật. Ngược lại dân như đàn chiên hoang, bướng bỉnh không biết đi về đâu. Gia-vê đã đưa về nhận làm dân riêng.

Chúa Giêsu là mục tử nhân lành với những đặc điểm:

Chúa Giêsu biết chiên: Chúa biết chiên như thể Chúa Cha biết Chúa, một cái biết sâu thẳm, biết rõ ràng hơn cả chúng con biết nhau, hơn cả bản thân chúng con biết mình; biết từng hoàn cảnh, nhu cầu và tính tình từng người con; biết cả những điều sâu thẳm nhất trong lòng mình. Tất cả với Chúa đều rõ ràng, cả hiện tại, tương lai và quá khứ. Thế nên Chúa có cách giải quyết cho từng người con. Chúa biết từng con chiên kể cả những con chiên ngỗ nghịch. Chúa đã chấp nhận họ, mặc dù trong số đó Chúa biết họ đến với Chúa vì mục đích gì. Chúa cũng biết những ai sẽ phản bội, chối mình nhưng Chúa vẫn chấp nhận và cho họ nhiều cơ hội để sửa đổi, nhưng cuối cùng Chúa vẫn tôn trọng quyết định của từng người. Trong cuộc đời Chúa, ai cũng tìm được những câu giải đáp cho đời mình.

Chúa đã tìm chiên lạc đem về chữa cho lành: Chúa đã đi tìm từng môn đệ, kêu gọi họ ở với Ngài và dạy bảo họ. Những người bệnh tật cũng tìm được điểm nương tựa nơi Chúa. Họ đã thấy Chúa như vị mục tử thương yêu họ và sẵn lòng chữa lành họ. Những người phong hủi đã gọi nài xin Chúa chữa lành, Chúa đã chữa; anh mù bên vệ đường xin Chúa thương xót mình mặc cho những người chen lấn và ngăn cản, Chúa đã cứu; những người bị bỏ rơi Chúa đến, trả lại nhân phẩm cho họ. Có thể nói Chúa không hắt hủi ai: những kẻ bị cho là tội lỗi, Chúa cũng thấy có những ưu điểm của họ; những người bị đẩy ra ngoài xã hội, Chúa cũng đưa về chữa lành.

Chúa còn thể hiện vai trò mục tử ở chỗ chiến đấu để bảo vệ đàn chiên. Khác với người chăn thuê, Chúa đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ đàn chiên của mình. Chúa đã dùng cái chết của mình để bày tỏ sự chở che yêu thương và cứu vớt chiên đến cùng; Chúa đã tự nộp mình để cho các môn đệ không bị bắt, Chúa đã lấy cái chết để bảo vệ đàn chiên của mình.

Chúa đã dùng cái chết của mình để bày tỏ sự chở che yêu thương và cứu vớt chiên đến cùng; Chúa đã tự nộp mình để cho các môn đệ không bị bắt, Chúa đã lấy cái chết để bảo vệ đàn chiên của mình.

BÀI HÁT: CHÚA LÀ MỤC TỬ

1. Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi? Cỏ tươi rợn đồng xanh con no thoả không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.

ĐK. Chúa chiên nhân từ Người dẫn lối chỉ đường con tới đồng nội đầy suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là mục tử Người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước, cánh tay Người đưa gậy Người dẫn yên lòng.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CÁC MỤC TỬ TRONG GIÁO HỘI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay Giáo hội chúng con đặc biệt cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục. Giáo hội đã có nhiều linh mục, nhưng con số hiện có cũng còn xa mới đáp ứng nổi nhu cầu chăn dắt của tất cả đoàn chiên. Ngày nay mọi người cũng đang khao khát những mục tử tốt lành, những mục tử hết mình vì đoàn chiên. Lạy Chúa để trở thành mục tử tốt lành, các chủ chăn phải được đào tạo rất kỹ, trình độ học vấn phải tương đối tốt. Nếu thiếu học thì rất khó phán đoán đâu là chiên, đâu là dê. Khó đưa ra những đường hướng mục vụ cho cả một cộng đoàn đang khao khát ơn Chúa. Học hết trung học, lên cao đẳng, hay đại học tiếp tục trải qua những năm tháng trong Đại chủng viện, để được đào tạo bài bản và chính quy cho một mục tử như lòng Chúa mong ước. Đồng thời một điểm hết sức cần đó là có lòng muốn mãnh liệt để họ có thể khước từ tình cảm gia đình, đưa tình Chúa và tình đồng loại lên trên hết, họ chỉ còn biết đến Chúa và lợi ích các linh hồn. Với lòng mến Chúa, họ sẽ tìm thánh ý Chúa, học hỏi nơi Chúa từng cử chỉ bước đi và bàn hỏi cùng Chúa những vấn đề của cộng đoàn, tìm ra đường đi cho mỗi mỗi giới, mỗi người trong đàn chiên của mình. Lạy Chúa quan hệ giữa chủ chiên và đoàn chiên cũng có nhiều cách diễn tả. Trong chiên lẫn dê và cả sói, trong chủ chiên không hẳn là những chủ chiên nhiệt thành nhưng cũng có kẻ cướp, họ coi chiên như thể vì bổn phận hay như một công chức làm hết việc là xong, cho mọi người trở nên ngoan hiền, dễ bảo và dễ nghe là xong chuyện. Như thế cũng chưa chắc phải là một mục tử tốt của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân lành! Làm mục tử trong một đoàn chiên thật là khó. Muốn theo gương Chúa đến với những người nghèo, những người tội lỗi để tha thứ và chăm sóc họ khỏi cảnh đói nghèo, thì lại bị một số khác cho là chẳng biết chuyện gì khác ngoài những những con người như thế, chỉ vì ít người mà bỏ nhiều người làm sao được? Mục tử muốn được như Chúa, nên muốn đến với những người giàu có như Matthêu thu thuế để có chi phí cho những công việc của giáo xứ, thì lại bị cho là bỏ rơi người nghèo, là những người đáng thương nhất và cần chăm sóc nhất. Nếu mục tử muốn tận tình cho đoàn chiên của mình và tận hiến hết mình cho đoàn chiên, thì lại bị cho là chẳng quan tâm đến người ngoài, như Chúa đã quan tâm và ban ơn cho những người người không phải là dân Do thái... Cứ như thế làm cho áp lực lên người mục tử càng cao. Tóm lại ngài chẳng làm hài lòng mọi người, làm việc này thì mất chuyện khác, được người này thì mất người khác. Lạy Chúa, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho chủ chặn của chúng con, có được trái tim tốt lành để có chỗ cho hết mọi người chúng con, xin Chúa cho thêm ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để dẫn dắt cộng đoàn và từng người chúng con về với Chúa. Chúng con mong ước có một mục tử vẹn toàn, nhưng cũng là con người, làm sao có thể hoàn hảo. Chúng con thương họ vì họ thuộc về Chúa, chúng con tin tưởng vào chủ chăn của chúng con, vì ngài đã nghe tiếng Chúa để dẫn chúng con đi, chúng con cộng tác với ngài để mưu cầu lợi ích chung, vì ngài thực sự không sống cho riêng mình mà ngài đã tự nguyện hiến thân và vâng lời đến với chúng con, cho chúng con không vì miễn cưỡng hay chỉ là bổn phận, nhưng mong muốn hy sinh tất cả cho chúng con. Xin cho chúng con hiệp nhất với chủ chăn và biết nghe tiếng ngài trên đường về nước Chúa. Amen.

BÀI HÁT: NIỀM XÁC TÍN CỦA CON

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi, Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ĐK. Và này con đến Chúa ơi xin quyết theo Ngài dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi ân thánh do trời dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên bạn tâm phúc. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài, dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã thương yêu không chê tầm thường tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚNG CON CŨNG LÀ MỤC TỬ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa mời gọi và chọn gọi nhiều người bước theo Chúa làm mục tử cho cả đoàn chiên là Giáo hội Chúa. Đức giáo hoàng, các giám mục là mục tử chính thức coi sóc đàn chiên của Chúa, nhưng vì công việc quá nhiều, nên đã mời gọi các linh mục cộng tác coi sóc đàn chiên. Điều này rõ ràng, chúng con vẫn thường xuyên được dạy như thế. Còn chúng con có phải là những người ấy đâu, chúng con không phải là linh mục, lại càng không phải là giám mục. Tóm lại chúng con có thể là mục tử không? Mục tử chính thức thì không phải, nhưng xét về các việc làm của Chúa, chúng con vẫn thường xuyên gặp phải và cũng hay làm, đặc biệt thường xuyên đến với Chúa lãnh lấy sức mạnh và lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Chúng con vẫn hay gặp phải những con người bất hạnh hơn chúng con. Họ đói khổ hơn chúng con, họ không có nhiều phương tiện sinh sống cần thiết như chúng con, họ cũng đau khổ tinh thần trong gia đình, trong cộng đoàn, chúng con hay gặp những người bị bỏ rơi ra khỏi cộng đoàn và họ phàn nàn với chúng con đủ điều, chúng con gặp những người bị bệnh tật nằm liệt lào nhiều năm trời. Trong gia đình chúng con, những người lãnh trách nhiệm làm ông, làm chồng, cha, làm mẹ làm vợ và con cái trong gia đình, rồi hằng ngày đến với công việc chúng con lại được tiếp xúc với nhiều hạng người, họ có những nhu cầu của họ. Chúng con mong muốn đáp ứng nhu cầu cho họ. Chúng con bắt chước Chúa làm y như Chúa đã làm, nhưng không thể làm được vì chúng con không có khả năng ấy, nhưng điều chúng con muốn là làm cái gì đó cho họ để họ bớt khổ, bớt đi những tội lỗi. Như thế một cách nào đó chúng con cũng là mục tử trong một lĩnh vực cụ thể trong gia đình và xã hội. Xin Chúa dạy cho chúng con biết phải là mục tử như thế nào trong cuộc sống chúng con.

Thưa Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con nhìn lên Chúa để học hỏi nơi Chúa sự khôn ngoan và kín múc sức mạnh để làm mục tử cho chính mình. Chúa trao cho chúng con trách nhiệm coi sóc gia đình mình, những khi chúng con làm cho một thành viên trong gia đình mình bớt đi những đau khổ, làm cho họ hạnh phúc, là chúng con đã là mục tử tốt rồi. Ra đường gặp một người không thể một mình qua đường được, nếu chúng con biết dắt họ đi, để họ có thể an toàn và dễ dàng muốn làm, thì chúng con đã thực hành nhiệm vụ làm mục tử tốt cho Chúa rồi. Nếu gặp những người đau yếu chỉ cần lấy cho họ một ly nước cũng đã là mục tử tốt rồi. Còn rất nhiều việc Chúa mời gọi chúng con thực hiện nhân danh Chúa. Khi thực hành công việc mục tử, nếu chúng con biết làm vì tình yêu Chúa và tình yêu đồng loại thì chúng con đích thực là mục tử. Vì chưng Chúa đến để cho con người được sống và sống dồi dào, Chúa đã chữa lành nhiều bệnh nhân, những người còn lại Chúa mong chúng con xoa dịu đi nỗi đau của họ. Chúa đến để nói lời tha thứ cho những kẻ thù của mình và cho kẻ trộm, Phần còn lại Chúa muốn chúng con làm thay cho Chúa. Chúa đến đón nhận những người lạc lõng trở về. Những người bơ vơ còn lại hôm nay, Chúa đang muốn chúng con thực hành. Chúa muốn chúng con thay mặt Chúa làm mục tử cho những người thân của mình. Xin giúp chúng con thực hiện vai trò mục tử của Chúa. Amen.

BÀI HÁT: ĐƯỜNG CON ĐI

1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn bằng giá rồi mai đây sẽ nhạt nhoà, tình thương yêu mãi đậm đà.

ĐK. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi rồi mai đây rừng thêm lá núi thêm hoa ngạt ngào trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.

2. Về muôn phương đi mọi miền liều hy sinh thân dịu hiền mà môi con mãi cười duyên dù bao đêm nằm không ngủ lòng hăng say vẫn tràn bờ dù gian lao con chẳng từ.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến “cho chúng con được sống và sống dồi dào”, Chúa đã chịu đau khổ để chúng con được sống tốt hơn, Chúa đã chịu những tiếng phàn nàn để che chở cho những lầm lỗi bất toàn của chúng con và Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Giờ đây Chúa đã mời gọi nhiều người theo Chúa làm mục tử. Chúa cũng trao cho chúng con vị mục tử để chúng con được sống dưới ân sủng của Chúa. Cả chúng con cũng được Chúa mời gọi chúng con làm mục tử cho người khác. Chúng con xin mượn lời cầu nguyện của các bạn trẻ để kết thúc giờ chầu của chúng con: “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những linh mục có trái tim thuộc trọn về Chúa, nên cũng thuộc trọn về con người. Xin cho chúng con những linh mục có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng, một trái tim đủ lớn để chứa được mọi người và từng người, nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi. Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện, có tình bạn thân thiết với Chúa để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con những linh mục thánh thiện, có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho, tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa. Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục có trái tim của Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người, hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên và dẫn đưa chúng con để với Chúa là Nguồn Sống thật”. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.