Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN

 

HÁT: GIÊSU TÌNH YÊU

1. Trước Thánh Thể nhiệm mầu ai người nào đâu suy thấu, tình yêu Chúa thật cao sâu. Sấp mình kính yêu tôn thờ tình Chúa vô bờ, thương con ở lại với con.

ĐK. Ôi Giêsu tình yêu, lòng con cảm mến thật nhiều, ở lại cùng con Chúa ơi! Lòng con tri ân suốt đời tình Chúa cao vời ngàn năm sẽ chẳng hề vơi.

2. Chúa đến ở với con tháng ngày buồn vui nhân thế, đời con vững dạ an tâm, lo gì những nỗi thăng trầm vì Chúa trong đời, tim con dâng lời mến yêu.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi mỗi người chúng con ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chính Chúa đã làm gương cho chúng con bắt chước. Chúa là Chúa và là vua của chúng con, thế mà Chúa đã bỏ ngại trời xuống thế làm người, và chung chia kiếp người với chúng con. Chúa còn bỏ cả phận người tự nguyện trở thành kiếp phàm nhân, để ban ơn cứu độ cho mọi người chúng con. Khi suy nghĩ tới đây, chúng con cảm phục Chúa vô cùng. Chúng con không thể hiểu nổi tại sao Chúa lại như thế. Tại sao Chúa lại chọn cho mình một phương thế phục vụ trong khiêm tốn như vậy?

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tất cả là vì tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp Chúa thực hiện những điều như vậy. Chỉ có tình yêu thường mới giúp chúng con hiểu được phần nào chiều sâu, chiều cao, chiều rộng và chiều dài của ơn Chúa cứu độ chúng con. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang ở đây với chúng con trong Bí tích Thánh Thể, thật gần gũi và thân mật biết bao, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn điều kì diệu Chúa đã làm. Điều kì diệu ấy không hệ tại ở những cái hào nhoáng bên ngoài, nhưng được thực hiện qua cái chết vì “YÊU” của Chúa. Nơi Thánh Thể chúng con học được bài học yêu thương: “khi Chúa hiến thân Mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn” và nơi Thánh Thể chúng con học được bài học phục vụ: “khi Chúa cúi xuống rửa chân cho các môn đệ”.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Chúa còn hiến mạng sống Mình để nhân loại được sống và sống dồi dào. Chúng con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa luôn khiêm tốn trong lời nói cũng như hành động. Xin thánh hóa chúng con trong giờ thánh này, để chúng con dễ dàng nhận thấy Chúa nơi hình ảnh của những con người nhỏ bé đơn sơ nghèo hèn và xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa sẵn sàng phục vụ họ như phục vụ chính Chúa vậy. Amen.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

       “Thiên Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa”, nếu tâm hồn chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy vẻ đẹp của các thụ tạo của Chúa, sự tốt lành được tỏ lộ trong việc tạo dựng của Người. Vì thế, chúc tụng ngợi khen là hành động dẫn chúng ta tới gần thánh nhan Thiên Chúa hơn.

       Ngược lại, nếu chối từ ngợi khen Thiên Chúa chính là hình thức cơ bản của tội lỗi. Vì “tội cơ bản chính là phạm thánh” - là từ chối tôn vinh và cảm tạ Chúa; từ chối thừa nhận Chúa là Thiên Chúa và không dành cho Ngài sự tôn trọng vốn phải có. Tội này bao gồm việc “phớt lờ” theo nghĩa: “cư xử như thể Chúa không tồn tại”. Về cơ bản, tội là phủ nhận; là không thừa nhận những điều ấy. Cho nên chúng ta không thể không ngợi khen Chúa. Đó là lý do tại sao Hội Thánh luôn mời gọi các Kitô hữu “hãy Tạ ơn Chúa”. Vì Chúa đã để lại cho nhân loại chúng ta Mình Máu Thánh Người, đó là dấu chỉ của Hy Lễ Tạ Ơn.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

 

SUY NIỆM: (Mc 9,30-37)

“Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”

       Đoạn Tin mừng chính là lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về việc Người sẽ chịu đau khổ và sẽ chết thế nào để tôn vinh Thiên Chúa và để cứu chuộc nhân loại. Lời loan báo này nói lên hành trình vượt qua mà Chúa Giêsu sẽ phải đón nhận từ những kẻ thù xung quanh Người. Người sẽ hiến tế chính Mình làm giá chuộc cho muôn người bằng một tình yêu nhưng không. Thế nhưng, thật buồn làm sao khi lời loan báo này đã làm cho các môn đệ, tông đồ của Chúa không hiểu và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

       Ngay sau đó các ông lại hiểu sai lời này, bằng cách thể hiện qua thái độ “tranh giành quyền lực” với nhau xem ai là người lớn hơn cả sẽ được Thầy chọn để dẫn dắt anh em ngay sau khi Thầy bị giết chết. Điều này nói lên rằng: “các ông không có cùng suy nghĩ, ưu tư như Thầy của mình”, nhưng lại chỉ là những toan tính của thế gian, con người trần tục. Ngay lúc này, Chúa Giêsu đã dạy cho họ một bài học và cũng là dạy cho nhóm 12 Tông đồ là những nhà lãnh đạo Giáo Hội rằng: “họ phải dẫn dắt đoàn chiên bằng mẫu gương của tình yêu và sự tự hiến”. Họ phải là tôi tớ phục vụ cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, đơn sơ. Để thể hiện rõ lời dạy này, Chúa Giêsu đặt vào giữa các ông một em nhỏ, rồi ôm lấy em và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

       Cũng thế, noi gương và rút ra bài học từ bài Tin mừng, chúng ta hãy có cùng tâm tình như Chúa, ưu tư như Chúa, là Đấng khiêm nhường, hiến tế chính Mình vì yêu thế gian thì chúng ta mới hiểu Lời của Người. Cụ thể hơn là như trẻ nhỏ với một Đức tin đơn sơ, chân thành và luôn trung tín. Một đứa bé tuy nhỏ bé, đơn sơ nhưng trong em chỉ có niềm vui, hạnh phúc là được ở bên cạnh bố, bên cạnh mẹ của nó. Vì chỉ có bố và mẹ của em là nhất, là người sẽ cho em sự an toàn, niềm vui và hạnh phúc, và cũng chỉ có bố có mẹ của em, bé mới thể hiện rõ nhất tình yêu và tự hiến hy sinh vì con của họ. Đó chính là bài học Chúa muốn dạy cho các Tông đồ, môn đệ của Chúa cũng như cho mỗi Kitô hữu chúng ta là hãy có tâm tình, ưu tư, đơn sơ và chân thành của đứa trẻ luôn tìm thấy niềm vui, bình an ở bên Chúa. Đó là cách thế giúp cho chúng ta hiểu lời loan báo “lần hai” của cuộc đau khổ và tử nạn mà Chúa trải qua. Amen.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: HAI CON ĐƯỜNG, HAI LỐI SỐNG

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã thông báo cho các môn đệ biết về cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng các ông không muốn nghe, lại còn vô tâm tranh giành với nhau ngôi thứ xem ai sẽ làm lớn hơn. Đó là hai thái độ trái ngược rõ rệt. Chúa thì quyết tâm đi vào con đường từ bỏ, khổ giá, chịu sỉ nhục, để phục vụ và hiến cả mạng sống cho mọi người. Ngược lại, các môn đệ lại sợ khổ, sợ khó, không muốn phục vụ anh em, mà chỉ thích làm lớn, muốn địa vị cao. Thấy tâm trạng các môn đệ chưa ổn, chỉ hám danh ham lợi. Chúa phải họp các ông lại trong vòng thân mật và giải thích thêm: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chúa đã khẳng định, có quyền hành là có cơ hội, có phương tiện phục vụ tốt hơn, rộng rãi hơn và đạt tới nhiều người hơn, chứ không phải chỉ để tô điểm cho cá nhân thêm tự đắc, tự phụ, bắt người khác kính nể và phục dịch cho mình, hoặc dùng người dưới như phương tiện để củng cố địa vị và lợi lộc cho mình.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Bài học Chúa dạy cho chúng con thật quá rõ ràng: thích ngồi chỗ cao, thích được khen ngợi, thích làm lớn và ưa địa vị quan trọng đó là cái tật cố hữu của loài người chúng con, chứ không phải là tật xấu nơi các môn đệ của Chúa, tật xấu này trái ngược với tinh thần Tin mừng Chúa bảo chúng con phải loại bỏ, vì Tin mừng chủ trương sống khiêm nhường, quên mình quảng đại, coi mình không là gì hết. Bởi vì hễ ai trở nên nhỏ trước mặt loài người, kẻ ấy sẽ được đề cao trước toà Thiên Chúa.

      Lạy Chúa Giêsu! Khi nghe Chúa dạy bảo, chúng con đã nhìn lại chính cách sống chúng con. Chúng con thật sự giật mình, vì chúng con vẫn còn đang tranh giành nhau về ngôi thứ và địa vị. Chúng con vẫn còn dùng quyền gia trưởng của mình để thống trị và điều hành gia đình chúng con. Chúng con vẫn giành phần lợi về cho chính mình. Khi phục vụ anh chị em, chúng con vẫn muốn cho người ta kính trọng. Chúng con vẫn thích những việc nhẹ nhàng và đẩy những việc nặng nề sang cho người khác.

       Trước tôn nhan Chúa chúng con thành tâm cúi đầu xin lỗi Chúa. Xin Chúa thứ tha và xin anh chị em bỏ qua cho những sai lỗi thiếu sót của chúng con. Amen.

BÀI HÁT: XIN CHỈ CHO CON

ĐK. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ TRONG KHIÊM TỐN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ở trên đời này con người có cao vọng không phải đều là sai trái cả. Vì sống thì phải biết đặt mục tiêu cho đời mình, làm việc thì phải muốn thành công. Tuy nhiên cao vọng có thể vượt quá tầm kiểm soát của mình, khiến mình quên tất cả mọi sự khác, để chỉ còn biết theo đuổi điều mình ước vọng. Bởi đó, cần phải cẩn thận để ý xem những gì chúng con hy sinh khi theo đuổi cao vọng. Chúng con có thể hy sinh cuộc sống gia đình, sự công bình sự khả ái và thậm chí cả cuộc sống của chúng con nữa. Cao vọng có thể khiến chúng con đối xử với nhau một cách bất công và tàn nhẫn. Thế nhưng, dù được lời lãi cả thế gian mà phải đánh mất chính mình thì nào có ích gì? Chúa Giêsu không huỷ bỏ cao vọng, nhưng Chúa định nghĩa nó lại cho đúng. Thay vì cao vọng thống trị người khác, Chúa dạy họ phục vụ người khác. Thay vì cao vọng muốn người khác hầu hạ mình, Chúa dạy họ biết hầu hạ người khác.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong một gia đình chúng con ai là người lớn nhất, có phải là người cha người chồng không? Bề ngoài là như vậy nhưng đối với Chúa thì chưa chắc. Người cha ấy người chồng ấy nếu chỉ biết có ra lệnh bảo người này người nọ làm mọi việc, nếu chỉ biết ngồi đó mà chê món ăn này dở, cái bàn này lau chưa sạch, nhà cửa này lộn xộn lung tung, nếu chỉ biết ăn no rồi đi chơi, chỉ biết có nhậu nhẹt và để mặc vợ con làm tất cả, thì đó chính là kẻ nhỏ nhất trong nhà, nhỏ hơn cả vợ mình, nhỏ hơn cả con mình, bởi vì người chồng người cha ấy là một người vô ích.

       Trong một khu xóm cũng vậy, trong một cơ quan cũng thế, trong một họ đạo cũng vậy, nếu xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì kẻ lớn nhất không hẳn là người có địa vị cao nhất. Mà rất có thể là người được Chúa xét là lớn lại chính là một người mà ít ai để ý tới, người đó không có quyền nào, người đó âm thầm ít nói mà làm nhiều, luôn luôn chu toàn nhiệm vụ mình, luôn tìm cách giúp đỡ người khác. Như thế giá trị của một con người không phải là do địa vị của người đó, mà do khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó.

       Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng khiêm nhường và sự siêng năng, để chúng con có thể thực hành bài học phục vụ mà Chúa dạy chúng con. Amen.

BÀI HÁT: CON XIN ĐỨC ÁI

ĐK. Lạy Chúa xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái. Nguồn bác ái chính trung yêu mọi người và chẳng trừ ai. Lạy Chúa xin hãy đong tim con đầy tình nhân ái. Cho con say mến Chúa và bác ái với cả mọi người.

1. Lạy Chúa đức ái chính trung luôn khoan dung luôn luôn nhân hậu, không ghen tuông, không hay tự mãn. Biết mừng vui với kẻ mừng, biết buồn cùng với người buồn phiền vì yêu là luật Chúa ban.

2. Tình ái dấu ấn mến thương luôn bao dung không hay giận hờn, vui quên đi bao nhiêu thù oán. Sẵn sàng dập tắt hận thù, thế bằng tình người mặn nồng, tình yêu thật cao quý.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TAI HẠI CỦA TÍNH GANH GHÉT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự ganh đua ghen ghét luôn tồn tại trong con người chúng con, nó là một trong bảy mối tội đầu của loài người chúng con. Nơi nào có ghen ghét thì nơi đó phát sinh đủ thứ tệ đoan. Như gia đình chúng con chẳng hạn: lẽ ra phải là một tổ ấm hạnh phúc, mà mọi người sống trong đó yêu thương, nâng đỡ, nhường nhịn, ủi an nhau. Nhưng nếu chẳng may trong gia đình có một người ganh ghét, thì trong nhà sẽ xuất hiện những tiếng nói bóng, nói gió, phân bì, cãi vã và xô xát nhau. Gia đình hết là tổ ấm mà trở thành hỏa ngục. Chính vì hiểu thấu mối nguy hại của sự ghen ghét nơi lòng người, Chúa đã cảnh tỉnh chúng con biết về những tai hại của sự ghen ghét.

       Trước hết là hại cho chính bản thân người ganh ghét. Người ganh ghét tự nung nấu ruột gan mình bằng ngọn lửa khó chịu âm ỉ mãi. Thấy người ta dở, người ta xấu, người ta làm sai, thì mình khó chịu đã đành, mà thấy người ta hay, người ta tốt, người ta thành công mình cũng khó chịu. Thành ra khi người ta vui thì mình buồn. Người ta sung sướng thì mình đau khổ. Hại hơn nữa là người ganh ghét làm giảm giá trị và tư cách của mình. Ganh ghét với ai là tự đặt mình vào thế tranh đua với người đó. Mà trong cuộc tranh đua này nếu mình cảm thấy khó chịu, bực tức khổ sở trước thành công của người khác, thì đó là dấu mình đã thua kém.

       Tai hại thứ hai của tính ganh ghét là gây cho nạn nhân bị mình ganh ghét. Vì ganh ghét mà mình làm cho người ta buồn, người ta khổ một cách hết sức bất công. Chỉ vì người ta hay người ta giỏi, người ta tốt, mà người ta phải khổ. Lẽ ra người ta phải được khen thưởng, phải được mừng vui, vậy mà mình làm cho người ta khổ sở. Người bị ganh ghét như thế lâm vào một hoàn cảnh thật khó xử: một đàng là công việc phải làm, đã làm thì phải làm cho tốt cho hay, mà càng tốt càng hay thì càng bị mỉa mai dằn vặt, biết xử thế nào bây giờ! Thật là khó; thôi chỉ còn nước cứ tiếp tục làm và cắn răng nuốt nước mắt, mà chấp nhận những lời mỉa mai của kẻ ganh ghét.

       Sau cùng tính ganh ghét còn làm hại cho tập thể nữa. Người ganh ghét như một con sâu, một con vi trùng độc hại, âm thầm mà hiểm độc phá hoại tập thể, làm cho tập thể mất đoàn kết, mất bình an, mất hăng hái. Cho nên thật là tai hại cho tập thể nào có một vài người ganh ghét, và cũng thật là xui xẻo cho ai thuộc về tập thể có vài kẻ ganh ghét như thế. Amen.

BÀI HÁT: TÂM TÌNH CA 3

1. Chúa hãy cho con con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều. Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối. Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như Cha xưa trên thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu.

ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cải hoá chúng con sao con được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cải hoá chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.

2. Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa những phút lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vãng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa sớm tối yên vui chuyên lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân trìu mến. Để sống cho chọn cuộc đời hiến thân.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng khiêm nhường và tự hạ, đã hiến mình chịu chết vì chúng con. Để làm gương và dạy cho chúng con biết phục vụ lẫn nhau. Xin chúng con biết sống cho Chúa và vì Chúa, để chúng con sẵn sàng phục vụ tha nhân, với hết cả tâm hồn, với một niềm tin tưởng vững vàng, luôn biết vâng phục thánh ý Chúa và sẵn sàng đón nhận mỗi biến cố xảy đến trong cuộc đời, như quà tặng yêu thương của Chúa. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

       Chủ sự: Lời cầu nguyện của chúng ta thường là một lời xin ơn trợ giúp trong những lúc khẩn thiết. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa đoái thương chấp nhận và tỏ lòng xót thương, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

      Người dẫn: Sau khi con người phạm tội bất phục tùng, Chúa đã không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, nhưng đã hứa ban Ơn Cứu Độ. Xin cho mọi người vững tin nơi Lời đã hứa và kiên tâm chờ đợi ngày Chúa ra tay thực hiện.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Lạy Chúa, thế giới chúng con đang rên xiết dưới ách thống trị của tội lỗi và gian ác. Xin giải thoát muôn dân khỏi quyền lực thần chết và cho mọi người được vui hưởng cuộc sống tự do trong ân nghĩa với Chúa.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Lạy Chúa, nhờ Ngôi Lời nhập thể. Chúa đã nối kết đất trời nên một và nhờ Máu Ngài đổ ra trên thập giá, Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất cũng như trên trời. Xin dập tắt lửa chiến tranh, xóa bỏ hận thù và tiêu diệt mọi bạo động đang tàn phá thế giới.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Chúa hứa thiết lập cho muôn dân nền hòa bình vĩnh cửu. Xin quy tụ mọi dân nước trong Vương Quốc Tình Yêu của Chúa, để nước này không còn giao chiến với nước kia và mọi người biết yêu thương nhau, ngõ hầu hòa bình viên mãn triển nở trên khắp trần gian.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Chủ sự: Vì không biết phải cầu nguyện thế nào và phải xin ơn gì hợp với ý Chúa. Vì thế, các môn đệ đã xin Chúa Kitô: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Giờ đây theo thể thức Chúa Kitô truyền dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

       Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sau những suy nghĩ, tìm kiếm và khám phá ra thánh ý Chúa chỉ dạy cho chúng con cách sống làm người và làm con Chúa. Lòng chúng con thật cảm động và thôi thúc chúng con phải cố gắng sống giống như Chúa. Phục vụ Chúa trong anh chị em cách khiêm tốn, đồng thời chúng con cũng xin cám ơn Chúa đã giúp chúng con thấy được những tai hại của lòng ganh ghét. Xin cho chúng con quyết tâm dứt bỏ khỏi tâm hồn chúng con lòng ganh ghét và sự tự cao tự đại, để chúng con luôn được thanh thản khi chúng con sống với mọi người.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cũng dâng lên Chúa giờ chầu này, xin Chúa thánh hóa gia đình chúng con, giáo xứ chúng con và sửa những ai đang sống trong sự ganh ghét, biết quyết tâm giũ bỏ thói hư nết xấu này. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.