Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

VÌ LỢI ÍCH NƯỚC TRỜI

 

HÁT: NGƯỜI ƠI HÃY ĐẾN

ĐK. Đây bánh Thiên Thần, Chúa thương rộng ban xuống cho trần gian. Đây suối ơn lành, năm tháng tuôn tràn chẳng khi nào ngơi. Người ơi hãy đến, hãy đến mà ăn. Người ơi hãy uống, uống nước trường sinh. Nào mau mau đến, đón lấy hồng ân, vì lòng thương mến Chúa đã tặng ban.

1. Hỡi người lữ khách mệt mỏi dặm trường, cõi lòng trống vắng lúc đêm dần buông. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy nguồn sinh khí mới trong lòng trào dâng.

2. Hỡi người lữ khách nặng gánh vai gầy, sương chiều nắng sớm lắng lo chẳng vơi. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy mùa xuân đang đến đông dài đang qua.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giữa cuộc sống nhiều gương mù gương xấu, những cám dỗ và những dịp tội, nhiều lúc làm cho chúng con chơi vơi, chao đảo, không làm chủ được chính mình. Mặt khác, trong mỗi người chúng con có những thói quen không được tốt như chửi thề, chửi tục, nói hành nói xấu, cãi vã ẩu đả lẫn nhau, ăn gian nói dối. Vì đã là thói quen, nên chúng con thường hay vấp phạm. Thậm chí chẳng để ý trước sau xem có ai trông thấy, có ai nghe được hay không.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dưới ánh sáng lời Chúa hôm nay, quả thật đã làm cho chúng con giật mình: vì rất nhiều lần chúng con làm gương mù gương xấu trước mặt các em nhỏ, mà chúng con chẳng để ý đến hậu quả của nó. Nay có những dịp tội mà chúng con thường hay sa đi ngã lại, đến nỗi chẳng biết là tội nữa. Quỳ trước tôn nhan Chúa, chúng con thành tâm ăn năn thống hối. Xin Chúa thương xót thứ tha và giúp cho chúng con nhận ra được hậu quả của những việc chúng con làm.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện với chúng con nơi đây như “dấu chỉ” của tình hiệp nhất, vì Chúa đã mời gọi chúng con qua bàn tiệc Thánh - đỉnh cao của Tình Yêu dâng hiến. Để chúng con lãnh nhận và ra đi làm chứng cho một Tình Yêu cao đẹp “dám chết vì người mình yêu”. Xin liên kết mọi người trong Tình Yêu Chúa, để chúng con biết sống yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng Nước Chúa trong tin yêu và phục vụ.

       Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn đang mời gọi chúng con đến hiệp thông với Chúa trong Nhiệm tích Thánh Thể, để cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu “tuyệt hảo” Chúa đã dành cho chúng con. Với tất cả tâm tình mến yêu chân thành, chúng con thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng con. Đặc biệt, nơi Thánh Thể chúng con tìm thấy được bình an trong tâm hồn, với một niềm xác tín “Chúa luôn nâng đỡ và ủi an những ai buồn sầu thất vọng”, làm gia tăng niềm trông cậy, tín thác vào Chúa như “trẻ thơ nép mình bên lòng mẹ” hằng an tâm vững bước trên đường đời, vì có Chúa luôn chở che đồng hành.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn can đảm hy sinh từ bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa, để mỗi ngày sống của chúng con luôn thuộc trọn về Chúa, cũng như tâm tình của Thánh Phaolô đã xác quyết: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ước gì chúng con luôn tập sống cho Chúa và vì Chúa, để từng ngày sống chúng con được hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong Mầu Nhiệm Tình Yêu cứu độ, mà Chúa đã hiến dâng là giá chuộc cho muôn người nơi Bí tích Nhiệm mầu. Amen.

TÂM TÌNH SÁM HỐI. (Mời cộng đoàn ngồi)

       Người dẫn: Thánh vịnh 129 là sự cùng khốn của con người kêu gào lên Chúa và ý thức được rằng: “ơn tha thứ của Chúa còn lớn hơn lỗi lầm của con người”. Đây cũng là bài ca của người Do-thái xưa kia dùng khi đi hành hương lên Đền Thờ Giêrusalem. Hội Thánh đặt Thánh vịnh này trên môi miệng chúng ta là có ý dạy chúng ta nhớ thân phận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, nhưng được tha tội cách nhưng không, nhờ ơn cứu chuộc dồi dào trong Chúa Kitô. Giờ đây, chúng ta đọc Thánh vịnh này, như để nói lên lòng tin tưởng vào ơn cứu chuộc: “Chính Đức Giêsu sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi” (Mt 1,21). Để qua lời Thánh vịnh này, chúng ta đến trước mặt Chúa với lòng chân thành, thì Người sẽ ban ơn cứu chuộc cho chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Cộng đoàn chúng ta giờ đây, cùng cất cao lời Thánh vịnh:

Cộng đoàn cùng đọc chung:

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,
muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. *
Dám xin Ngài lắng tai để ý
nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng? *
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.

Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. *
Hồn tôi trông chờ Chúa,
hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,
trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, *
bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,
ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en
cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

 

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

       Chủ sự: (Mời cộng đoàn ngồi) Trong giờ phút linh thiêng này, giờ đây cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

       Người dẫn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

       Người dẫn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

       Người dẫn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong “Lịch Sử Cứu Độ”.

       Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa. Vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẻo đường, nhất là trong Nhiệm tích Thánh Thể.

       Người dẫn: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá!. Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

       Cộng đoàn: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen”. (Tv.33, 1) 

       Người dẫn: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng”. (Đn.3,53)

       Cộng đoàn: “Hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời”. (Đn.3:54).

       Chủ sự: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

       Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

       38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

       41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

       42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT

       “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta.”

       Đoạn Tin mừng chúng ta vừa nghe thật đẹp, vì nằm trong khung cảnh sau khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó cho các môn đệ biết: “Người sẽ trải qua những đau khổ mới vào vinh quang”. Ngay sau đó, Tông đồ Gioan đã quan sát thấy một số nhóm người không thuộc đoàn môn đệ của Thầy Mình đang “ngang nhiên” dùng danh Thầy mà trừ quỷ và giảng dạy. Ngay tức khắc, ông đã “phản ứng” và nói lại với Thầy sự việc này. Nhân dịp này Chúa Giêsu giáo huấn cho các các môn đệ rằng: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Với những lời giáo huấn sửa dạy của Chúa Giêsu cho Gioan cũng như các môn đệ, chúng ta thấy Gioan đã có chút gì đó “sai lầm” khi thể hiện tính cách của “chủ nghĩa các nhân dân tộc”. Nghĩa là: “chỉ có những người là dân tuyển chọn của Thiên Chúa, là đoàn môn đệ của Thầy Giêsu thì mới có quyền thực hiện kế hoạch cộng tác vào công trình cứu độ”. Chính cái nhìn thiển cẩn này, khiến Gio- an chưa thể nhận ra những công việc mà Thầy đang thực hiện giữa dân Người. Ông luôn tin rằng: “chỉ cần bảo vệ danh Người là đủ”, không ai được dùng danh Người cách bừa bãi, ngay cả khi không gây thương hại cho đoàn môn đệ.

       Thế nhưng, ông chỉ cố bảo vệ lấy quyền riêng của mình mà thôi, nghĩa là: “chỉ mình mới có quyền”. Ngược lại, Thiên Chúa luôn mong muốn nhân loại dù thuộc chủng tộc, màu da hay văn hóa đi chăng nữa, đều được hưởng ơn cứu độ, vì danh Thiên Chúa để đem bình an hòa bình cho nhân loại. Vì thế, Chúa Giêsu đã giáo huấn cho các môn đệ rằng: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

       Cũng thế, noi gương Chúa và rút ra bài học từ bài Tin mừng, chúng ta hãy có những cảm thức nhạy bén với thánh ý Chúa, không chỉ biểu hiện qua những người cùng văn hóa, cùng chủng tộc hay hợp ý với chúng ta, nhưng là còn qua những người sống khác niềm tin, khác tín ngưỡng, văn hóa, tập tục nếu họ không chống lại chúng ta mà luôn cộng tác, thì nhờ đó hình ảnh danh Thiên Chúa có cơ hội được đem đến cho mọi người. Amen.

BÀI HÁT: XIN CHỈ CHO CON

1. Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sầu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót đôi phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bến yêu thương tình đáp tình.

ĐK. Ngài là Thiên Chúa, rất nhân từ và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất, con phải vương tục lụy yếu đuối. Dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.

2. Con nay trở về, trở về miền đất tái sinh. Con nay trở về, về đường chính lý quang minh. Có suối nhân sinh tràn ứa có lá hoa không tàn úa. Lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TRÁNH XA CÁC DỊP TỘI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sau khi khuyên dạy chúng con không được làm cớ cho người khác vấp phạm, tức là không được làm gương mù gương xấu. Chúa lại khuyên chúng con phải biết loại bỏ mọi nguyên nhân làm cho chính mình phạm tội, mất sự sống đời đời, mất nước Thiên Chúa. Chúa đưa ra một ví dụ để giải thích: mỗi chi thể của con người điều quý giá. Chẳng hạn tay, chân, mắt. Nhưng nếu phải mất một tay, một chân, một mắt để được sống, thì vẫn phải đáng đánh đổi, nghĩa là khi một phần nào của thân thể bị đau bệnh, không hi vọng chữa khỏi, như bị ung thư chẳng hạn, gây nguy hiểm cho thân thể và đe dọa đến sinh mạng, thì người ta giải phẫu, mổ cắt hoặc cưa phần thân thể đó đi, làm như thế sẽ bảo toàn được sự sống hay bảo toàn được phần thân thể khác, đó là chuyện thông thường trong y khoa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Để bảo toàn sự sống đời này người ta phải hi sinh phần thân thể. Phương chi để bảo toàn được sự sống đời đời, thì càng phải đánh đổi hơn nữa. Nghĩa là nếu tay, chân, mắt nên cớ cho mình phạm tội, đe dọa mất sự sống đời đời, thì hãy đánh đổi nó. Nói rõ hơn, khi Chúa nói chặt tay, chặt chân hay móc mắt không có nghĩa là phải làm thật như thế, nhưng nó có nghĩa là phải dứt khoát với tội. Bất cứ điều gì gây dịp tội cho chúng con, dẫn chúng con vào đàng tội lỗi, thì bằng mọi giá, chúng con phải dứt khoát với những thứ đó, dù có bị thiệt thòi thua thiệt ở đời này. Vì dù lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Cũng vậy nếu chúng con biết rằng giao du với những người bạn không tốt làm chúng con mắc thêm tội. Thì để dứt bỏ với dịp tội, chúng con phải cắt đứt đi tình bạn đó, dù có phải xót xa cách mấy. Thà chịu đau khổ trong năm tháng còn hơn phải chịu cực hình ở chốn đời đời. Thà được lòng Thiên Chúa còn hơn được lòng người thế gian.

       Lạy Chúa Giêsu, con người chúng con có lương tri và có ý muốn hướng thượng, không ai cố tình muốn phạm tội. Tuy nhiên, con người chúng con cũng rất yếu đuối và rất dễ bị lôi cuốn; cho nên rất dễ bị sa ngã nếu gặp dịp tội. Xin Chúa thêm sức và ban ơn khôn ngoan cho chúng con biết dứt khoát trước các dịp tội. Amen.

BÀI HÁT: NAY CON TRỞ VỀ

1. Tình Cha dạt dào sóng nước, ngày đêm mơ ước mong đoàn con quay bước về đây, về cùng Thiên Chúa, lỗi lầm thứ tha, ân tình thiết tha.

ĐK. Nay con trở về lòng quyết thống hối tội xưa, nay con trở về Ngài thương ban ơn tha thứ. Nay con trở về lòng quyết thống hối tội xưa. Nay con trở về Ngài thương ban ơn tha thứ. Nay con trở về về với Chúa Cha nhân từ.

2. Giờ đây lòng con thống hối cuộc đời tội lỗi, xin Ngài thương tha thứ, về đây này Cha quên hết bao ngày tháng qua mê lầm cách xa.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: THẾ NÀO LÀ DỊP TỘI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa kết án rất nặng nề cho những ai cố tình sống trong các dịp tội. Vậy thế nào là dịp tội? Thưa là tất cả những gì khiến chúng con phạm tội. Đó có thể là một sự vật. Thí dụ một chiếc xe đạp để ở chỗ vắng vẻ mà không có khoá. Đó có thể là một người. Thí dụ một cô gái đẹp lả lơi ăn mặc hở hang. Đó có thể là một hoàn cảnh, một môi trường. Thí dụ giao du chơi bời với những phần tử xấu. Để rõ hơn các nhà luân lý đã phân ra nhiều loại dịp tội: - Dịp tội gần: là những dịp mà nếu gặp thì hầu như chắc chắn ta sẽ phạm tội. Thí dụ người nghiện xì ke khi tới cơn ghiền không có tiền, hễ gặp đồ đạc ai để hớ hênh, thì hầu như chắc chắn “chôm” liền.

       - Dịp tội xa: là những dịp mà có gặp thì cũng ít khi phạm tội. Thí dụ một người bình thường gặp được món đồ để hớ hênh có thể là anh ta sẽ ăn cắp, mà cũng có thể không ăn cắp.

       - Dịp gần lại được phân làm hai loại nữa

       + Dịp bó buộc: là tuỳ hoàn cảnh đó có nguy hiểm khiến mình phạm tội, nhưng mình bó buộc phải vào, nếu không thì bị thiệt hại nặng. Thí dụ như một cô gái làm việc cho ông chủ có máu dê xồm và thường phải gặp mặt ông ta. Đây là một dịp nguy hiểm, nhưng nếu cô không gặp thì cô phải mất việc làm, phải thất nghiệp, phải túng thiếu.

       + Dịp tự do: là dịp tội cũng nguy hiểm nhưng ta không bó buộc phải gặp. Thí dụ không ai bó buộc một cô gái phải đến gặp một người đàn ông không đứng đắn vào buổi tối tại một nơi hẹn vắng vẻ.

       Lạy Chúa Giêsu! Sau khi đã phân biệt nhiều thứ tội khác nhau, bây giờ chúng con phải làm sao, phải tránh loại dịp tội nào?

       Thứ nhất buộc phải tránh dịp tội gần, vì đó là dịp mà nếu chúng con gặp thì hầu như chắc chắn chúng con sẽ bị phạm tội.

       Thứ hai khi gặp dịp tội tự do, chúng con phải xa tránh vì đó cũng là một dịp tội gần nguy hiểm, hầu chắc sẽ phạm tội, nhưng chúng con không bị bó buộc phải vào dịp đó cho nên phải tránh đi

       Thứ ba nếu là dịp tội bó buộc thì chúng con đành phải gặp, tuy nhiên phải khôn khéo làm cho dịp tội gần và bó buộc đó thành ra dịp tội xa. Thí dụ một cô gái phải cặp mắt một ông chủ không đứng đắn, đó là dịp tội gần và bó buộc. Nhưng nếu cô ta cùng đến với một người bạn khác nữa, hoặc đến gặp ở chỗ có đông người, thì cô không còn nguy hiểm nữa, dịp đó đã trở thành dịp tội xa rồi.

       Xin cho chúng con luôn khắc cốt ghi tâm những lời Chúa dạy hôm nay để chúng con biết phòng bệnh hơn chữa bệnh. Amen.

BÀI HÁT: NGUỒN TRỢ LỰC ĐỜI TÔI

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi.

ĐK. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát phù giúp tôi, dẫn dắt tôi ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa tôi bước đời sống tôi sẽ chứa chan niềm vui.

2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt, tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm cho tin yêu rực sáng một lần.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức về hồng ân của Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức để chúng con không ngừng nhạy bén với thánh ý Chúa, biểu tỏ nơi môi trường sống xung quanh chúng. Hơn thế nữa, xin ban cho chúng con lòng mến Chúa tha thiết không chỉ ở nơi những người thân quen nhưng còn qua những người lương dân chưa nhận biết Chúa. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

       Người dẫn: Chúa luôn dạy chúng ta phải sống yêu thương nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cho mọi người luôn lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Người dẫn: “Ai cho anh em uống một chén nước lã, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cho những ai đang làm việc lành phúc đức, luôn được hạnh phúc và bình an.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Gương mù gương xấu làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của người Kitô hữu”. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cho thành phần dân Chúa luôn hướng về những điều thiện hảo, mà xa tránh những điều bất chính, hầu đứng vững trước người đời.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Người dẫn: “Nước Trời chính là quê hương đích thực”. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cho những ai đang vất vả trong “cánh đồng truyền giáo”, mai này được thưởng công xứng đáng trên Quê Trời.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.