Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

PHỤC VỤ TRONG TIN YÊU

HÁT: LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

2. Qua rượu bánh Chúa hiến trao chính Mình, con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần ai.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi chúng con bước đi theo Chúa là phải chấp nhận uống chén của Chúa và lãnh nhận phép rửa của Chúa. Chén của Chúa là chén gì vậy? Thưa đó là chén đắng, chén của đau khổ, chính Chúa đã nói đến chén đắng trong vườn cây dầu “Lạy Cha xin cất chén đắng này khỏi Con, nhưng đừng theo ý Con một vâng theo ý Cha”. Còn phép rửa của Chúa nghĩa là sao? Thưa đó là sự chết của Chúa. Như thế muốn đi theo Chúa, muốn trở nên môn đệ của Chúa chúng con phải vác thập giá hằng ngày mà đi theo Chúa. Cùng đóng đinh tính xác thịt của chúng con là những đam mê tội lỗi, để chúng con biết sẵn sàng chết đi cho con người cũ của mình để sống lại trong con người mới, con người đã được Chúa Giêsu phục sinh cứu chuộc.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa còn dạy chúng con rằng: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục và hiến mạng sống làm giá chuộc cho mọi người. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc biết bao khi chúng con được quây quần bên Chúa trong giờ phút này. Ở bên Chúa chính là thời gian được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” từ thể xác lẫn tâm hồn, với thời gian tất bật vì cuộc sống mưu sinh “cơm - áo - gạo - tiền”, với những công việc tất bật - hối hả lôi cuốn chúng con vào vòng xoáy cuộc đời. Giữa những “phong ba bão táp” cuộc đời đưa đẩy, chúng con như đánh mất “phương hướng” không biết sẽ trôi dạt về đâu?. Tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con, dẫn dắt chúng con về lại bên Chúa, về bên cạnh Chúa chúng con mới có những “khoẳng lặng” trong tâm hồn mà chúng con đã đánh mất từ bấy lâu nay. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Ngài.

       Cộng đoàn hát: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người, tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “hạnh phúc thay được ngụ trong nhà Chúa”, chúng con thật hạnh phúc vì giờ phút này chúng con được cư ngụ trong nhà Ngài, được gần Chúa lòng chúng con vui mừng xiết bao. Xin thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và một lòng yêu mến tha nhân. Xin cất khỏi lòng con những thành kiến không tốt nơi tha nhân, thay vào đó là những ý nghĩ tốt lành và thánh thiện. Xin ở mãi với chúng con lạy Chúa, vì chúng con yêu mến Ngài.

       Cộng đoàn hát: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người, tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần Chúa đến và ở lại với chúng con trong phút giây này, hầu giúp chúng con dám “đối mặt với lòng mình” nhìn vào sâu trong cõi lòng, để lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, để tâm lắng nghe những nhu cầu cấp thiết của tha nhân và của thế giới. Nhờ đó chúng con sẵn sàng ra đi phục vụ tha nhân, đem Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ: “nơi gia đình, giáo xứ, học đường, chốn công sở và mọi nẻo đường cuộc sống”. 

       Cộng đoàn hát: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người, tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Chủ sự: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Thánh vịnh 96 là lời tán dương vinh quang Thiên Chúa, khi Ngài xét xử trần gian, với một niềm tín thác và hy vọng cho đời sống mai sau, niềm hy vọng sẽ mất ý nghĩa nếu chỉ dừng lại ở thực tại trần thế. Đọc Thánh vịnh này, chúng ta thấy được Giáo hội luôn nghĩ đến cuộc chiến thắng cuối cùng của Đức Kitô, khi mà Giáo hội sẽ được thông phần vào vinh quang của “Đức Lang Quân”, chính vì vậy Giáo hội luôn nài xin: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22,20). Ngày nay, con người luôn chú tâm và cậy dựa đến thế lực của trần thế; cần phải “đánh thức” sự chú ý tới ngày Chúa đến. Vì thế, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời Thánh vịnh, như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang mê muội, lạc lối bởi thế gian “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”.(1Pr 5,8).

(A): Chúa là Vua hiển trị,
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên. *
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

(B): Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là công minh chính trực. *
Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

(A): Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
địa cầu trông thấy mà run sợ; *
núi tan chảy như sáp,
khi diện kiến thánh nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.

(B): Trời xanh tuyên bố
Người là Ðấng Chính Trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

(A): Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
huênh hoang vì những vật hư vô này. *
Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

(B): Ðược biết thế,
Xi-on tưng bừng hoan hỷ; *
thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
vì những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,


(A): chính bởi vì Ngài,
muôn lạy Chúa
là Ðấng cao cả trên khắp địa cầu, *
Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

(B): Kẻ yêu Chúa,
hãy ghét điều gian ác, *
Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

(A): Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. *
Trước nhan thánh Chúa,
người công chính hãy vui mừng,
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Xin mời cộng đoàn đúng lắng nghe Tin Mừng.

HÁT: LỜI HẰNG SỐNG

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ Lời Chúa sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru Mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dẫn đường về nguồn yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁC-CÔ

       35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 38 Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. 40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

       41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. 42 Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

xin mời cộng đoàn ngồi lắng nghe bài suy niệm.

SUY NIỆM: (Mc 10,35-45)

       Đời sống hy sinh là một điều hết sức cần thiết nơi mỗi người Kitô hữu, lời mời gọi ấy thúc dục chúng ta dẫu ở bất cứ bậc sống nào và bất cứ nơi đâu. Nhìn vào thực trạng đời sống xã hội ngày hôm nay, người ta vẫn hơn thua nhau, dẫm đạp lên nhau để chiếm được những thứ mà mình muốn. Biết bao nhiêu cám dỗ trong đời sống cứ hấp dẫn và lôi cuốn chúng ta. Ý thức thân phận Kitô hữu nơi mình, chúng ta được mời gọi sống tinh thần mà Đức Giêsu đã mời gọi chúng ta, đó là hy sinh và phục vụ: “Con Người đến không phải là để phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Bước theo Chúa Kitô không chỉ bằng lời nói xuông, nhưng phải bằng cả việc làm, chúng ta không được mời gọi sống theo kiểu quan chức thế gian, nhưng là công dân Nước trời. Công dân Nước trời là biết nhìn lên tấm gương phục vụ của Đức Giêsu, là cho đi, là phục vụ, là khiêm nhường, bác ái hy sinh.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự thường ở đời này người ta làm lớn thì có quyền sai khiến và cung phụng, còn làm nhỏ thì phải hầu hạ người lớn. Còn Chúa thì Chúa dạy ngược lại: “ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ". Về quyền bính thì người ta phân biệt hai loại Loại quyền bính từ trên áp đặt xuống. Người nắm loại quyền bính này tự coi mình là kẻ ở trên và những kẻ thuộc quyền mình là những kẻ ở dưới. Người này bắt những kẻ ở dưới phải làm theo ý mình nếu không theo thì phạt, loại quyền bính này được dùng để cai trị, hay nói chính xác hơn là thống trị.

       Loại quyền bính thứ hai không từ trên áp đặt xuống mà đứng bên cạnh để giúp đỡ. Người nắm quyền bính này không coi mình là ở trên, cũng không coi kẻ thuộc quyền mình là ở dưới. Người này không nhắm cho ý mình được người ta thực hiện, nhưng nhắm đến ích lợi chung và ích lợi kẻ mình muốn giúp đỡ. Loại quyền bính này được dùng để phục vụ.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong Giáo hội cũng như trong bất cứ một tập thể nào thường có một người đứng đầu để điều khiển những người khác và tổ chức sinh hoạt, không thể nào có cảnh “cá đối bằng đầu” mà mọi việc được xuôi lọt, vì sẽ không ai muốn phục tùng ai. Điều quan trọng là Chúa muốn nhấn mạnh: không phải là huỷ bỏ chức vụ của những người đứng đầu, chức vụ của những người lãnh đạo, nhưng đừng dùng địa vị và quyền bính của mình để áp bức người khác, lên mặt ta đây tự cao tự đại. Trái lại, phải biết phục vụ. Lòng kiêu ngạo muốn tranh đấu để làm đầu mọi người vốn là điều không tốt, nhưng lòng ghen tị cũng không tốt đẹp gì. Hai tật xấu này vốn là những khuyết điểm đã từng làm cản trở sự phát triển đời sống con người về mọi phương diện. Nên Chúa đề nghị chúng con bỏ hai tật xấu ấy.

       Xin Chúa cho chúng con luôn có tham vọng tốt để phát triển khả năng của chúng con và sử dụng khả năng đó để phục vụ mọi người. Đồng thời xin Chúa cho chúng con luôn vui vẻ với mọi người, không ghen tị, để chúng con luôn được mọi người yêu mến, nhất là Chúa cũng sẽ hài lòng về chúng con Amen.

BÀI HÁT: LUẬT YÊU THƯƠNG            

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau, theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.

ĐK. Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Yêu thương là hy sinh trước cho con cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn khó nguy kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: PHỤC VỤ ĐỜI THƯỜNG

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tự bản chất, con người muốn làm lớn, muốn ở trên kẻ khác, muốn thống trị, thích tìm ngồi chỗ nhất trong xã hội, cũng như muốn khuyến khích và khơi dậy ước muốn đó, một ước muốn mà mọi người bình thường điều có. Xã hội sùng bái những người đứng đầu, chiều chuộng những kẻ giàu nhất, mạnh nhất, thông minh nhất, đẹp nhất, táo bạo nhất. Chỗ nhất! Đôi khi chẳng có gì mà người ta không làm để đạt tới nó. Không phải ai cũng đều thành công, nhưng ai cũng ao ước, ai cũng mơ ước như vậy.

       Còn đối với Chúa, Chúa lại dạy chúng con rằng: những kẻ cao trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là những kẻ để cho người ta phục vụ mình, nhưng là những kẻ phục vụ. Những kẻ xứng đáng chỗ tốt cho nước Trời, không phải là những kẻ chỉ biết ước mơ xin xỏ, nhưng những kẻ bắt chước Chúa, uống chén đắng mà Ngài đã uống, làm đầy tớ cho Ngài, chọn thánh tẩy bằng đau khổ như Ngài.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy chúng con phục vụ chứ không phải được phục vụ. Điều này quả không dễ chút nào! Phục vụ cách vô vị lợi, phục vụ cách quên mình và xả thân, phục vụ cho đến nỗi phải đau khổ, không thể trong vòng một ngày mà chúng con làm được và cứ phải làm lại mãi. Có rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng con, chúng con chưa có biết phục vụ theo ý của Chúa muốn. Trong đời sống làm chồng làm cha, chúng con chưa đủ quên mình để phục vụ vợ con. Trong cách sống làm vợ, làm mẹ chúng con chưa dám xả thân để phục vụ chồng con. Trong bổn phận làm con, chúng con chưa biết hy sinh để phục vụ cha mẹ. Khi chúng con được cắt đặt lên một địa vị nào đó, chúng con không lo phục vụ những kẻ dưới quyền mình, trái lại thường hống hách bắt họ phục vụ chúng con. Chúng con hay đòi hỏi người khác phục vụ chúng con mà không nhiệt tình phục vụ người khác. Chúng con coi thường những công việc nhỏ nhặt ít để ý tới. Đó là tất cả những thiếu sót lỗi phạm chúng con trong đời sống phục vụ. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Amen.

BÀI HÁT: TÂM CA MAI ĐỆ LIÊN

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Giọt nước mắt nào thống hối ăn năn. Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp than van.

ĐK. Xin thứ tha Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

2. Đời những lỗi lầm, này con tìm đến. Tìm đến với Ngài khóc lóc ăn năn. Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÉN ĐẮNG CUỘC ĐỜI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời chúng con có những lúc ngọt ngào nhưng cũng không thiếu những cay đắng, đắng cay đến độ chúng con không muốn sống hoặc thấy không thể nào uống được. Chính cuộc đời của Chúa cũng có những chén đắng đến độ Chúa phải thưa với Chúa Cha: “Cha ơi nếu được, xin cất chén đắng này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin vâng theo ý Cha”. Và Chúa đã can đảm uống chén đắng của đau khổ và của sự chết. Về phần chúng con, chúng con không biết trước chén đời sống nào được đưa cho chúng con. Chúng con khám phá dần dần trong đời sống của mình. Có khi chúng con gặp chén đắng của sự hiểu lầm, chống đối, chúng con muốn minh oan mà không được, chúng con muốn nín nhịn mà cũng chẳng xong. Có khi chúng con gặp chén đắng của bất hoà, gây gổ, chúng con muốn dàn xếp cho êm chuyện mà cũng không chịu nghe, chúng con cắn răng chịu đựng mà cũng chẳng ăn thua gì. Có khi chúng con gặp chén đắng là những đau khổ, bệnh tật. Chúng con cố gắng gánh gồng nhưng sức người có hạn, chúng con cố gắng chạy chữa nhưng vẫn chưa thuyên giảm.

       Lạy Chúa Giêsu! khi chúng con đối diện với những chén đắng cuộc đời, xin cho chúng con cũng biết thưa lên cùng Chúa: lạy Chúa chúng con không thể uống và không muốn uống. Nhưng nếu chúng con phải uống, thì với sự giúp đỡ của Chúa chúng con sẽ uống được. Vì khi chúng con uống chén đời sống. Đặc biệt chén khó khăn được làm bởi cuộc đời hy sinh và phục vụ người khác, chính là đi theo Chúa. Chúng con tin chắc chắn rằng khi chúng con chia sẻ với Chúa chén đắng cay của thập giá, thì cũng sẽ chia sẻ với Chúa phúc vinh quang phục sinh của Người. Amen.

BÀI CA THƯƠNG KHÓ

1. Con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu trong vườn dầu Chúa quỳ nguyện cầu đôi mắt âu sầu. Con còn nhớ mãi, con còn nhớ mãi chuyện một đêm thâu, câu chuyện tình đầy bao thương đau. Ngài Ngài quỳ đó ngước mắt lên cao, yêu thương dạt dào, con tim nghẹn ngào, đôi môi thì thào, nguyện cầu cùng Thiên Chúa Cha. Được thì hãy cất chén đắng xa con nhưng xin một lòng tuân theo lệnh Người có ý tiền định từ ngàn đời Cha hỡi cha ơi.

2. Con còn nhớ mãi thập hình trên vai trên mình Ngài, Chúa vì thương, đi hết con đường, con còn nhớ mãi con còn nhớ mãi tình Ngài không phai trong tâm hồn tình Cha yêu con. Đường đời trần thế chốn u mê thân con hèn mọn, nhưng xin được chọn thánh giá là đường đồi Canvê cương quyết đi. Ngài Ngài hỡi giúp sức cho con đi cho trọn đường. Xin Cha đừng đành, xin cha đừng đành bỏ con Cha hỡi Cha ơi.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng con về chính lối sống của chúng con, nhiều lúc chúng con muốn được phục vụ hơn là phải phục vụ người khác. Chúng con muốn được người khác tôn trọng, trong khi chúng con lại xem thường anh chị em của mình. Chúng con cảm thấy sống theo lời mời gọi của Chúa bị hạn chế nhiều điều, có khi là thiệt thòi, bị giới hạn nhiều thứ. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để chấp nhận từ bỏ mọi quyến luyến trần gian, xin cho chúng con lòng kính sợ Chúa, để nhận ra Chúa hiện diện nơi những người xung quanh chúng con. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để đừng bao giờ chúng con từ chối giúp đỡ ai đó khi họ cần đến chúng con. Lạy Chúa, chỉ khi mà chúng con chấp nhận sống theo lời mời gọi của Chúa, chúng con mới thực sự trở nên những Kitô hữu đích thực. Xin Chúa cùng đồng hành và ngự trị nơi tâm hồn chúng con. Amen.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã để lại mẫu gương cho chúng con về tinh thần và thái độ cần có người làm lớn. Đó là phải biết phục vụ anh chị em trong tinh thần khiêm tốn. Cảm tạ Chúa đã can đảm uống cạn chén đắng để ban ơn cứu độ cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã dạy cho chúng con bài học của phục vụ và lòng vị tha. Xin Chúa hãy thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con sẵn sàng hy sinh phục vụ gia đình một cách quảng đại hơn, sẵn sàng hy sinh phục vụ anh chị em một cách quên mình hơn và sẵn sàng phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ một cách ý thức hơn. Xin cho chúng con tập uống chén đắng cuộc đời trong lòng mến Chúa và yêu thương anh chị em. Cho dẫu rằng, khi chấp nhận uống chén đắng cuộc đời chúng con phải trả giá bằng những hy sinh đau khổ, bằng những nhẫn nhục, chịu đựng, bằng những quên mình bỏ mình, chúng con vẫn can đảm uống cạn, vì chúng con tin rằng chúng con được chia sẻ chén đắng cứu độ của Chúa. Amen.

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Kinh Mân côi là lời kinh đơn sơ, chất phác mà chúng ta tha thiết cầu xin Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ chuyển cầu cho chúng ta được dâng lên Thiên Chúa trước tôn nhan Thánh Ngài. Với những tâm tình đó, cộng đoàn chúng ta hãy cùng nhau bước vào giờ cầu nguyện với Kinh Mân Côi - lời kinh của niềm hi vọng. Với tất cả ý thức và lòng mến yêu, cộng đoàn chúng ta dâng chuỗi Mân côi Năm Sự Sáng. Xin Mẹ thắp lên niềm hy vọng cho thế giới, cho tất cả những ai đang đau khổ và tuyệt vọng, để mọi người cảm nhận được niềm ủi an và sự đỡ nâng, hầu có đủ sức mạnh vượt qua những nỗi đau và thử thách trong cuộc đau thương này.

Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng:

        Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

       Trong những năm gần đây, Giáo hội phải đối diện với nhiều thách đố bên ngoài và bên trong Giáo hội: các cuộc bách hại người Kitô hữu, tình trạng đập phá nhà thờ, tượng ảnh Công giáo, nạn lạm dụng tình dục trẻ em, phong trào cải cách Giáo hội … Cách riêng, những khó khăn nảy sinh từ những cơn bão (bão Yagi) đã diễn ra tại nhiều vùng miền trên đất nước quê hương Việt Nam chúng ta. Cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng và đời sống của biết bao nhiêu người, mất đi người thân, mất nhà cửa và tài sản. Nó đã gây ra tổn thất thiệt hại rất lớn và không thể thống kê được, nói lên điều đó để cho thấy sức tàn phá của cơn bão nói riêng, đặc biệt là sự biến đổi của khí hậu nói chung. Để mỗi người chúng ta có thể chung tay góp phần bảo vệ trái đất là “ngôi nhà Thiên Chúa đã dựng nên cho con người tồn tại và sinh sống”. Ở đó mọi người đều được hưởng niềm vui trong cuộc sống tạm bợ này.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn muốn cho con cái loài người được sống trong niềm vui hạnh phúc. Để cảm nghiệm được lòng Chúa yêu thương, săn sóc giữ gìn. Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa chúng con mới có nguồn hy vọng cho một đời sống mai sau không còn phải “buồn sầu ứa lệ”. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con bước theo đường lối Chúa, hầu qua những vui buồn của kiếp người, mọi người vẫn luôn sống chứng tá là con Thiên Chúa, giữa một thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp. Amen.

(Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

        Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana

      Khoa học ngày nay càng phát triển, con người luôn đi tìm bằng chứng, để chứng minh nguồn gốc của sự sống bắt đầu từ đâu?. Cho đến ngày nay, đó cũng là một câu hỏi mà chưa có lời giải thích thỏa đáng và cũng là một thách đố cho ngành khoa học hiện đại. Nó luôn phải đối diện với nhiều thắc mắc khi ngành khảo cổ tìm ra những bằng chứng rất xa xưa mà khoa học không thể lý giải và giải thích được. Đứng trước vũ trụ bao la rộng lớn, con người chỉ là “một sinh vật tầm thường nhỏ bé”. Đó cũng là một lời nhắc nhở thân phận nhỏ bé của con người khi đối diện với “Đấng Tạo Hóa” đã tài tình xếp đặt cho vũ trụ bao la rộng lớn này đi vào một quỹ đạo, một trật tự nhất định.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, phải chăng con người luôn muốn tìm ra chân tướng sự thật, để cho “cái tôi” của bản thân lớn lên. Mà không dám để cho Thiên Chúa ngự vào chiếm hữu tâm hồn và thể xác, mọi hành vi và cách suy nghĩ. Ước gì lời Chúa luôn đánh động và mời gọi mỗi người chúng con mỗi khi gặp khó khăn, gian nan vất vả luôn chạy đến Chúa để nượng tựa, cậy nhờ. Qua đó được đánh động bởi “niềm vui khôn tả” là được nhận biết Chúa đang sống trong thời đại, giữa dòng đời hôm nay. Amen.

(Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

HÁT: CÁT BIỂN SAO TRỜI

1. Hãy đếm tinh tú trên trời, mà biết ơn Người cho đời, và xem cát biển để hiểu Người thương ta. Người thương ta muôn ngàn năm rất xa, thuở muôn loài chưa thành trong cõi đời. Chính Người mở cho ta đất trời biển bao la.

ĐK: Người thương ta tháng năm qua tình vẫn bao la, đến muôn đời tình chẳng phai nhòa, Người thương ta như mùa xuân mãi ươm hoa. Nguyện dâng Cha trái tim con tình nghĩa phôi pha, muốn đáp đền nào có chi đền, thì xin theo muôn lối mở tình yêu.

2. Người đã giang cánh chim bằng, êm ái như là phượng hoàng, dìu con bé nhỏ muôn nẻo đường dương gian. Đường nguy nan qua vực sâu núi cao, chẳng nơi nào không tình sâu nghĩa đầy. Tháng ngày ở bên Cha đất trời tỏa hương hoa.

(Thinh lặng ít phút)

       Người dẫn: Lời kinh Mân côi tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng đem lại nhiều lợi ích cho đời sống cầu nguyện, nâng cao đời sống Đức tin như lời xác quyết của thánh Anphongsô: “Nhờ kinh Mân côi, biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi; bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành; biết bao người được an ủi, đỡ nâng khi gặp thử thách; biết bao người được ơn chết lành và được hưởng cõi phúc trường sinh”.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, niềm hy vọng của mỗi người chúng con là được Chúa thương nâng đỡ, ủi an trong những bước đường đời “gập ghềnh sỏi đá”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân côi, xin Chúa cho chúng con biết đặt trọn cuộc đời vào bàn tay quan phòng của Chúa, tin tưởng nơi Ngài sớm giải thoát nhân loại chúng con khỏi những đau thương, buồn sầu trên đường dương thế. Ước gì mỗi khi cầu nguyện cùng Mẹ qua chuỗi Mân côi, chúng con tìm thấy sự bình an, niềm hy vọng, niềm tin tưởng vào Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót. Để qua Mẹ, chúng con tin tưởng và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.