Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

VẤN ĐỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

 

HÁT: GIÊSU TÌNH YÊU

1. Trước Thánh Thể nhiệm mầu ai người nào đâu suy thấu, tình yêu Chúa thật cao sâu. Sấp mình kính yêu tôn thờ tình Chúa vô bờ, thương con ở lại với con.

ĐK: Ôi Giêsu tình yêu, lòng con cảm mến thật nhiều, ở lại cùng con Chúa ơi! Lòng con tri ân suốt đời tình Chúa cao vời ngàn năm sẽ chẳng hề vơi.

2. Chúa đến ở với con tháng ngày buồn vui nhân thế, đời con vững dạ an tâm, lo gì những nỗi thăng trầm vì Chúa trong đời, tim con dâng lời mến yêu.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong giờ chầu chiều nay, chúng con đặc biệt hướng về và cầu nguyện cho gia đình chúng con, cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ của chúng con, cầu nguyện cho các người làm chồng làm cha, làm vợ làm mẹ, được ơn soi sáng, hiểu biết, để quyết tâm gìn giữ mái ấm gia đình mà Chúa đã trao phó cho họ.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đời sống gia đình hôm nay, đang có nhiều nguy cơ báo động. Gia đình không còn là tổ ấm hạnh phúc nữa, vì những người sống trong gia đình càng ngày càng khó chấp nhận nhau hơn. Những mối nguy hiểm đang đe dọa đến hạnh phúc gia đình, như việc mưu sinh cơm áo, gạo tiền. Như việc hưởng thụ: chỉ tìm danh lợi thú cho riêng mình mà bỏ quên hoặc phớt lờ đi những đau khổ của người khác. Những tệ nạn xã hội đang ngày một ăn sâu vào các gia đình. Những bất hoà và bất trung cũng ngày một nhiều hơn trong các gia đình. Xin Chúa hãy cứu giúp gia đình của chúng con. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ THEO THÁNH MÁC-CÔ

       2 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp: “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. 11 Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; 12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

       13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: HẬU QUẢ CỦA GIA ĐÌNH LY HÔN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình của những đứa con mà cha mẹ đã ly hôn với nhau: những đứa con bất hạnh đó đã tâm sự như sau: “cha mẹ tôi đã ly hôn, chúng tôi sống với mẹ. Mẹ chúng tôi đã tận lực nuôi dưỡng chúng tôi. Tôi buồn giận cha tôi lắm, tuy nhiên tôi thấy thiếu vắng cha tôi kinh khủng. Biết bao lần tôi hình dung cha tôi mà tôi chỉ nhớ loáng thoáng bóng dáng. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó đến nhà ông để khạc nhổ vào mặt ông ta cho hả cơn oán ghét và khinh bỉ. Hôm khác tôi lại mơ thấy mình nằm gọn trong cánh tay cha tôi, đắm mình trong một tình thương mà tôi tưởng chừng đã phai tàn. Rồi tôi đã khóc, và tôi còn khóc, nhưng không ai biết... tôi nằm lăn xuống đất vì đau khổ, vì bị xung đột khủng khiếp. Tôi muốn tìm cách báo thù chống lại cha tôi, chống lại mẹ tôi, chống lại mọi người, chống lại xã hội và chống lại chính tôi nữa.”

       Tâm trạng của một đứa con mà cha mẹ đã ly dị với nhau là như thế: bị xâu xé và day dứt rất đau đớn: vừa thù ghét cha mẹ vừa đói khát thèm muốn tình thương của cha mẹ. Tương lai những đứa con ly hôn là như thế: nó sẽ nổi loạn và chống lại mọi người, phá phách mọi người và phá phách chính cuộc đời nó nữa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chắc Chúa cũng rất buồn và khổ tâm khi thấy gia đình chúng con xào xáo, cải lộn và bỏ nhau như thế, chắc Chúa cũng không đành lòng khi nhìn thấy những đứa con phải sống xa cha mẹ, phải thiếu thốn tình thương của các ngài. Vậy mà con người hôm nay ít ai lưu tâm đến hoàn cảnh đau khổ to lớn ấy của những đứa con mà cha mẹ đã ly hôn. Ngược lại càng ngày người ta càng ủng hộ việc ly dị. Lý do người ta dựa vào là: “đã không thể sống chung với nhau nữa thì thà chia tay nhau”. Đây quả là họ đánh mất đi căn tính nguồn gốc của gia đình đó là: “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly”. Chúa công bố lại giá trị nguồn gốc của gia đình là không được ly dị. Nghĩa là người nam và người nữ đã kết hợp với nhau nên một trong hôn nhân theo luật của Chúa, thì họ không có quyền và cũng không ai có quyền phá cái nên một ấy. “Xin Chúa cho những ai đang sống đời hôn nhân gia đình luôn trung thành với nhau trong bí tích hôn phối. Amen.

BÀI HÁT: CẦU CHO CHA MẸ 2

1. Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi. Ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN GIA ĐÌNH LY HÔN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tại sao con người sống trong gia đình lại dễ dàng bỏ nhau như thế? Không biết lúc vợ chồng bỏ nhau họ có suy nghĩ gì không? Xin Chúa giúp cho họ hiểu được việc vợ chồng bỏ nhau là một điều không thể chấp nhận được, vì bỏ nhau như thế là một điều quá ích kỷ. Chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến những đứa con. Cho phép ly dị thì có lẽ vợ chồng sẽ thoải mái đấy, nhưng con cái thì lại rất đau khổ. Cha mẹ muốn thoải mái cho bản thân mình, và dồn mọi hậu quả cho những đứa con phải chịu. Mà những đứa con đó nào có tội tình gì đâu? Tội là ở cha mẹ chúng, nhưng chúng phải gánh lấy hậu quả hoàn toàn.

       Vì bỏ nhau như thế là một điều phản trắc lật lọng. Những người ly dị là những kẻ phản trắc lật lọng, không phải đối với ai mà đối với chính bản thân họ, đối với chính lương tâm của họ. Họ hãy nhớ lại xem trước khi cưới họ đã nghĩ gì, đã muốn gì, đã thề hứa gì? Họ muốn chiếm cho bằng được con người lúc đó họ đang yêu, họ chấp nhận tất cả mọi khó khăn xung đột cuộc sống chung, và họ thề sẽ yêu thương nhau trọn đời, lúc ban đầu thì vậy nhưng lúc sau này thì khác, không yêu nhau nữa, không chấp nhận nhau nữa và đòi bỏ nhau bằng mọi giá.

       Vì bỏ nhau như thế là người ta đã quên một điều rất thông thường trong cuộc sống hôn nhân là: bất cứ cặp vợ chồng nào cũng trải qua những cuộc khủng hoảng. Đó là điều tất yếu và có thể nói là cần thiết nữa. Cũng như một đứa trẻ cần phải trải qua khủng hoảng của tuổi dậy thì mới trở nên người lớn được, thì bất cứ cặp vợ chồng nào cũng cần phải trải qua khủng hoảng mới đi tới chỗ trưởng thành. Vậy mà khi gặp khủng hoảng thì tính ngay chuyện ly dị, thử hỏi làm sao gia đình trưởng thành được.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa không cho phép chúng con ly hôn. Chúa vạch ra cho chúng con nguồn gốc của ly hôn là do lòng xấu của con người. Chúa còn nhắc nhở tính chất bất khả phân ly của hôn nhân là quyền của Thiên Chúa. Con người không có quyền làm ngược lại: vợ chồng không có quyền đòi ly dị, cha mẹ đôi bên và bạn bè không có quyền xúi ly dị. Chúa còn nhắc nhở mọi người chúng con phải nhớ đến những đứa trẻ, như Chúa đã ôm trẻ vào lòng đặt tay chúc lành cho chúng nữa, để nhắc nhở chúng con phải thương yêu chúng, phải bao bọc chúng, đừng ruồng bỏ chúng để chúng phải bơ vơ vì cha mẹ chúng đã ly dị nhau, đừng ngăn cản không cho chúng đến với Chúa, bằng cách dạy chúng vào con đường bất mãn, nổi loạn sa đọa, khi cha mẹ chúng đã ly dị với nhau. Amen.

BÀI HÁT: CHO CON BIẾT YÊU THƯƠNG

1. Cho con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa. Cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.

ĐK. Vì chính ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài thương mến con người chỉ vì tình yêu.

2. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa. Cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi. Nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dủ tình nguyện ngài thương Chúa ơi.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: MẪU GƯƠNG SỰ CHUNG THUỶ TRONG TÌNH YÊU.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi xưa Chúa đã từng sống trong gia đình, nên Chúa hiểu rất rõ những khó khăn, thử thách và vất vả trong đời sống gia đình. Gia đình của Chúa cũng đã từng trải qua những sóng gió của kiếp nghèo khó và cảnh vất vả đơn chiếc. Xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con những bí quyết và những kinh nghiệm trong đời sống hạnh phúc gia đình.

       Gia đình Chúa luôn biết cùng nhau cầu nguyện, luôn biết đặt thánh ý Chúa lên hàng đầu và quyết tâm thực thi. Nhất là khi gặp những khó khăn thử thách, gia đình Chúa càng khẩn thiết trong lời cầu nguyện hơn.

       Gia đình Chúa luôn yêu thương và tôn trọng nhau, dù có khác biệt nhau về ý tưởng và việc làm, nhưng gia đình Chúa luôn thể hiện một tình yêu thương và tôn trọng vâng phục nhau.

       Gia đình Chúa luôn sống quan tâm giúp đỡ và chăm sóc nhau, đó chính là dấu hiệu của tình thương yêu chân thành, luôn lưu tâm đến nhu cầu và đời sống của nhau trong những công việc thường ngày.

       Gia đình Chúa luôn nói với nhau những lời ngọt ngào yêu thương, động viên khuyến khích nhau, luôn biết sống vừa lòng nhau, sẵn sàng nói với nhau bằng những lời xin lỗi, cám ơn và khen tặng.

       Gia đình Chúa luôn biết bàn tính với nhau trong công việc cũng như những chi tiêu. Không bao giờ khinh chê nhạc báng nghề nghiệp của nhau.

       Lạy Chúa Giêsu! Qua những giây phút suy nghĩ về gia đình của Chúa, chúng con nhìn lại gia đình của chúng con. Chúng con thật sự giật mình và đau đớn lắm. Gia đình chúng con sống trong hôn nhân mà thiếu vắng tình yêu. Gia đình chúng con có những khác biệt về tính tình, tâm sinh lý, quan điểm, sở thích, kiến thức, mà không thể dung hoà được. Gia đình chúng con thật sự không còn yêu nhau nữa, nhưng vì đạo đức ràng buộc và vì con cái cũng như danh dự, chúng con buộc phải sống với nhau mà thôi. Gia đình chúng con sống ích kỷ, không quan tâm lo lắng chăm sóc cho nhau. Gia đình chúng con thường hay gây gỗ, bất hoà vì quá nghèo túng thường thiếu trước hụt sau, không có phương tiện sinh sống và còn nhiều điều khác nữa Chúa ơi. Xin Chúa cứu vớt gia đình chúng con đi Chúa. Xin Chúa cho mỗi người trong gia đình chúng con biết nhìn vào mẫu gương của gia đình Chúa, mà lấy lại niềm tin cũng như hạnh phúc của gia đình mình. Amen.

BÀI HÁT: CẦU XIN THÁNH GIA

ĐK: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Na-za-reth Thánh Gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho gia đình con đến ngày hôm nay vẫn còn bình an hạnh phúc. Vợ chồng vẫn còn yêu thương nhau, cha mẹ vẫn còn yêu thương và tôn trọng con cái. Tạ ơn Chúa đã cho gia đình chúng con tuy đang sống trong cảnh khó khăn túng thiếu, nhưng mọi người trong gia đình vẫn luôn đồng cảm và thương mến nhau. Chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình bên ngoài tuy có vẻ hòa thuận êm ấm, nhưng thực chất bên trong đang bùng lên những ngọn lửa ganh ghét tị hiềm, khinh bỉ, ghen tuông. Chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình lục đục cấu xé nhau, vì nghèo khổ, vì cờ bạc say sưa, hay lỗi đạo thuỷ chung với nhau. Chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đã thiếu vắng tình yêu, họ chỉ còn sống với nhau trong bổn phận và trong danh dự đạo đức.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin và xác tín rằng: Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ chúng con, cùng hướng dẫn chúng con đi vào trong quỹ đạo tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết vì Chúa mà có thể bỏ đi những ganh ghét tị hiềm, những khinh bỉ ghen tuông, những đam mê tội lỗi, để cùng với lòng yêu mến và ơn thánh của Chúa, chúng con quyết tâm cùng nhau xây dựng gia đình của chúng con ngày một trở nên giống gia đình của Chúa hơn. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.