Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

ĐỨC TIN KIÊN VỮNG

 

HÁT: ÔI THẦN LINH CHÚA

ĐK: Ôi thần linh Chúa êm dịu khôn xiết! Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian. Ban bánh thơm ngon. Ban bánh Thiên Thần. Người giầu đói nghèo, kẻ đói no giầu!

1. Chúa nuôi đoàn con này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn người. Tung hô Vua Trời tổ phụ Is-ra-el.

2. Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hi-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê, Man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

KHỞI NGUYỆN
       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hiệp với toàn thể Hội Thánh, chúng con đến chầu Chúa trong ngày khánh nhật truyền giáo này, xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con hiểu truyền giáo là gì? Tại sao chúng con phải truyền giáo? Và truyền giáo bằng phương thế nào? Ước gì qua giờ chầu Chúa này, mỗi người chúng con được hiểu biết sâu xa hơn về công cuộc truyền giáo của Hội Thánh và chúng con sẵn sàng góp sức của mình, trong sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã trao phó cho chúng con.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi Chúa về với Chúa Cha, Chúa đã trao cho các tông đồ và qua các tông đồ Chúa đã trao cho chúng con: “các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ai tin mà lãnh nhận phép rửa người đó được ơn cứu độ.” Chúng con ý thức rất rõ ràng đây là lệnh truyền của Chúa, Chúa mời gọi chúng con thi hành. Đây cũng là bản chất của Hội Thánh, và Hội Thánh đã trao phó cho mỗi người chúng con sứ vụ truyền giáo này.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ở với chúng con trong Nhiệm tích Thánh Thể, cùng đồng hành và mời gọi chúng con đến hiệp thông với Chúa, để cảm nghiệm được tình yêu tuyệt hảo mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh tình thương của Chúa. Vì yêu thương Chúa đã hy sinh gánh lấy tội trần gian, để đền thay cho nhân loại.

       Lạy Chúa, nhân loại chúng con như chìm vào đêm tối giữa một khoảng không trống vắng, giữa một thế giới đau thương phủ lấp bao vây tứ phía. Tạ ơn Chúa đã đến và chiếu soi trong đêm tối, mang niềm hy vọng cho nhân loại đang chìm đắm trong u mê lầm lạc. Chúa đến đánh tan những “đám mây” đang u ám vây bủa xung quanh, dẹp tan những ý nghĩ đen tối trong tâm hồn, mở mắt cho những người đang chìm đắm trong mê lầm sai lạc; ban niềm vui cho những ai đang thất vọng buồn sầu, khai mở một kỷ nguyên mới là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng lạy Chúa, thân phận chúng con dòn mỏng yếu đuối, xin Chúa thương tha thứ cho chúng con vì những vấp phạm bất toàn mà chúng con chưa làm đẹp lòng Chúa và tha nhân. Xin dẫn đưa chúng con đến với nguồn vinh phúc vĩnh cửu là quê hương đích thực trong Nước Chúa ngự trị.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn thờ, chúc tụng ngợi khen và cảm tạ tình thương Chúa đến muôn đời. Amen.

(Thinh lặng khoảng 30 giây)

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

       Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “Đức tin là bằng chứng sống động trong việc chúc tụng Chúa”. Là người tín hữu, mỗi chúng ta đã được lãnh nhận hồng ân cao quý là được làm con Chúa. Vậy, chúng ta hãy luôn mặc lấy tâm tình biết ơn Thiên Chúa mà sống cho xứng đáng với ân ban mình đã lãnh nhận. Mỗi khoảnh khắc trong đời là hồng ân Thiên Chúa tặng ban, vì chúng ta đang được sống và sống trong tình yêu của Người. Để thể hiện niềm vui và hạnh phúc, giờ đây cộng đoàn chúng ta hãy cất cao lời ca tụng Thiên Chúa qua lời Thánh vịnh 144.

(A): Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

(B): Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.

(A): Ðời nọ tới đời kia,
thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài, *
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

(B): bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! *
Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.

(A): Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương. *
Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

(B): Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *
nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Ðấng quyền năng,

(A): để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *
Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.

(B): Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *
Ai qụy ngã, Chúa đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

(A): Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn. *
Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

(B): Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. *
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

(A): Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu. *
Chúa gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

(B): Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, *
chúng sinh hết thảy,
nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời!

(A): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Xin mời cộng đoàn đứng lắng nghe Tin Mừng.

HÁT: XIN CHỈ CHO CON

ĐK: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

       46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Xin mời cộng đoàn ngồi lắng nghe bài suy niệm.

SUY NIỆM : (Mc 10,46-52)

      Tin Mừng chúng ta vừa nghe, cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh một đám đông cùng với Đức Giêsu đang đi ra khỏi thành Giêrikhô, hình ảnh anh mù Bartimê đang ngồi xin ăn bên vệ đường, một cảnh tượng thật hỗn loạn trên con đường này. Với đôi mắt thể lý không thấy, nhưng tại sao anh ta lại biết được Đức Giêsu đang gần đi ngang qua anh. Phải chăng anh đã chờ đợi từ lâu khi nghe biết về danh tính Đức Giêsu.

       Đôi mắt thể lý anh tối, nhưng đôi mắt đức tin anh sáng, chúng ta được mời gọi kiểm tra lại đôi mắt đức tin của mình, biết đâu nó cũng đã mờ dần hoặc đã tối từ lâu.

       Đời sống đức tin mời gọi chúng ta không chỉ sống đức tin hời hợt bên ngoài, nhưng là một đức tin sống động, đức tin có việc làm như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”.(Gc 2,17)

       Là những chiến sĩ của Chúa Thánh Thể, chúng ta được mời gọi trở nên những chiến sĩ kiên cường, không biết mệt mỏi. Chúng ta tận dụng thời gian Chúa ban cho chúng ta để sống đức tin ngay trong bối cảnh thường ngày. Cha mẹ sống đức tin cho con cái noi theo, vợ chồng sống đức tin cho nhau. Con cái sống đức tin trong gia đình. Có như thế, không những đôi mắt thể xác chúng ta sáng mà cả đôi mắt đức tin cũng được sáng lên từ tâm hồn chúng ta.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TRUYỀN GIÁO LÀ GÌ?

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã rất nhiều lần đôi tại chúng con nghe nói đến truyền giáo, nhưng chúng con vẫn không hiểu truyền giáo là gì, tại sao chúng con phải truyền giáo? Xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con với.

       Trước hết truyền giáo là gì? Truyền giáo là truyền bá, truyền thông, chuyển giao, rao giảng, loan truyền, Giáo là giáo lý, đạo giáo, tin mừng...truyền giáo là truyền bá đạo giáo, là rao giảng phúc âm, là loan truyền chân lý của Chúa cho người khác. Đó là ý nghĩa thứ nhất, nghĩa hẹp, nghĩa chặt và chính xác. Đàng khác, truyền giáo còn có nghĩa là lập những cộng đoàn Kitô hữu trong đức tin, trong phụng tự Thánh Thể. Nói khác đi truyền giáo là “trồng” giáo hội vào các dân tộc, các địa phương, cho đến khi những người trong địa phương ấy trở nên tín hữu, thành một đoàn chiên. Theo ý nghĩa này truyền giáo không phải chỉ là truyền bá một số giáo lý, nhưng là truyền thông sự sống của Chúa cho anh em khác. Vì Thiên Chúa là đấng hằng sống, đạo Chúa là đạo sự sống, là nguồn sống, có khả năng thay đổi, biến cải những con người từ không có Chúa trở thành có Chúa, từ mất Chúa trở thành tìm lại được Chúa. Truyền giáo theo nghĩa này là truyền sự sống Chúa Kitô mà chúng con đã có sang cho anh chị em mình, như thân cây nho chuyển nhựa sang cho cành nho. Sau hết truyền giáo còn có một nghĩa nữa là củng cố, tăng cường, huấn luyện đức tin cho một cộng đoàn, cho các tín hữu, để họ ra đi truyền giáo cho những người khác.

       Những ý nghĩa trên đây cho thấy hai chiều của việc truyền giáo; chiều rộng và chiều sâu. Nếu làm cho những người chưa biết Chúa, hoặc những người biết mà bỏ Chúa, được nhận biết và yêu mến Chúa. Đó là truyền giáo theo chiều rộng, là mở rộng nước Chúa và làm tăng thêm số người thờ phượng Chúa. Còn nếu làm cho những người đã biết và yêu mến Chúa được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, để rồi họ lại tiếp tục làm những công việc ấy nơi những người khác. Đó là truyền giáo theo chiều sâu, vì làm cho nước Chúa được vững chắc hơn và làm tăng thêm số người công giáo sốt sắng đạo đức.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lạy Chúa Giêsu! Cám ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã chỉ dạy cho chúng con biết và hiểu thế nào là truyền giáo. Xin cho chúng con hăng say lên đường truyền giáo đem Chúa đến cho những anh chị em đã bỏ Chúa, và đem Chúa đến cho những anh chị em chưa yêu mến Chúa. Amen.

BÀI HÁT: ĐẸP THAY  

ĐK. Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi! Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới loan tình thương, tình thương Chúa trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi.

1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống và người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

2. Bao người đã hy sinh say tình Chúa quên mình lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TẠI SAO PHẢI TRUYỀN GIÁO?

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian đem Tin mừng nước Thiên Chúa cho chúng con. Chính Chúa đích thân loan báo Tin mừng cho chúng con. Chính Chúa đã chọn những Tông Đồ và huấn luyện cùng sai các ông tiếp nối sứ mạng truyền giáo. Trải qua hai ngàn năm nay Hội Thánh không ngừng thực thi sứ mạng Chúa trao. Mọi thành phần trong Hội Thánh đều phải có bổn phận rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa, không chỉ đến với những người ngoại, người lương, những người chưa biết và chưa yêu mến Chúa, nhưng còn hướng đến những người công giáo sống trong một họ, một xứ, làm cho mọi người có một đời sống đạo đức, sốt sắng, thánh thiện, giúp cho họ thêm lòng yêu mến và tôn kính Chúa. Đó là ý nghĩa của việc truyền giáo. Và như vậy tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ truyền giáo. Việc truyền giáo không của riêng ai và không phải là một việc làm tuỳ sở thích, muốn làm hay không cũng được. Nhưng đây là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi người chúng con phải coi đây là vấn đề sống đạo, là vấn đề sinh tồn của giáo hội và là trách nhiệm của chính mình.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vậy chúng con phải truyền giáo thế nào? Có rất nhiều cách chúng con muốn dùng cách nào cũng được nhưng nhất thiết phải thi hành hai cách này là cầu nguyện và đời sống chứng nhân. Cầu nguyện cho việc truyền giáo là cách thức rất quan trọng, cầu nguyện cho những người đi truyền giáo, cầu nguyện cho mọi người mở rộng lòng sẵn sàng đón nhận ơn Chúa, lời Chúa. Cụ thể như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cả đời không đi đâu truyền giáo, chỉ ở trong bốn bức tường dòng kín cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thế mà giáo hội đã tôn phong ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo, giống với thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê.

       Lạy Chúa Giêsu! Chúng con muốn dùng những giây phút linh thiêng này để nhìn lại chính mình, xem chúng con có thường xuyên cầu nguyện cho việc truyền giáo không! Nếu không thì đó là tội thiếu sót bỏ việc phải làm.

       Thứ hai là truyền giáo bằng đời sống chứng nhân của mình. Đây là cách truyền giáo tốt nhất và hữu hiệu nhất; đó là truyền giáo bằng đời sống tốt đẹp của chúng con. Một đời sống đạo đức chân thành cởi mở yêu thương là một tấm gương sáng ngời trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn những lời nói hay. Amen.

BÀI HÁT: PHÚT LINH THIÊNG

       Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây, giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa. Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

       Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn, Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống sẽ sống mãi muôn đời liên..

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TRUYỀN GIÁO NHƯ THẾ NÀO?

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ trước tới nay, chúng con cứ nghĩ rằng việc truyền giáo là của “các đấng các bậc”, chứ chúng con có biết gì đâu mà truyền giáo. Từ chỗ suy nghĩ như thế, làm cho chúng con xa lạ và chẳng thiết tha gì với việc truyền giáo cả, thậm chí đến cả việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo chúng con cũng làm cho chiếu lệ, chẳng có ý thức gì hết. Hôm nay được Chúa chỉ dạy chúng con mới khám phá ra tầm quan trọng của truyền giáo; chúng con mới thấy được bổn phận của chúng con là phải góp phần vào trong công việc truyền giáo. Từ chỗ hiểu biết, chúng con mới quan tâm và yêu mến công việc truyền giáo của Chúa. Chúng con quyết tâm sẽ trở thành một nhà truyền giáo. Thế nhưng, thưa Chúa Giêsu! Chúng con phải truyền giáo thế nào? Chúa có cách nào hay xin chỉ cho chúng con với!

       Trước tiên Chúa muốn chúng con phải cố gắng hiểu biết về Chúa, cố gắng nghe và thực hành những lời chỉ bảo của Chúa trong Phúc âm. Vì không ai cho người khác cái mà mình không có. Cũng vậy nếu chúng con muốn nói về Chúa cho anh chị em, thì trước tiên chúng con phải có Chúa đã, mà để có Chúa được thì chúng con phải học hỏi lời Chúa và yêu mến Chúa . Vì chính Chúa đã nói: “ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta và Cha Ta sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến và ở lại trong người ấy”.

       Kế đến là chúng con phải tập yêu mến cầu nguyện, phải biết cầu nguyện cùng với những thao thức của Chúa, phải biết cầu nguyện cho nhiều người biết Chúa và tìm về gặp Chúa. Phải biết cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, khám phá ra tình thương của Chúa, để trở về với Ngài. Phải biết cầu nguyện, cho mỗi người, ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn. Cuối cùng Chúa dạy chúng con muốn trở thành nhà truyền giáo đúng nghĩa đó là phải cố gắng gọt dũa chính mình, uốn nắn lại chính con người của mình, sao cho phù hợp với Tin mừng của Chúa, để qua cách sống của chúng con người ta sẽ nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong chính con người của chúng con, từ lời ăn tiếng nói, đến cử chỉ tác phong, cho đến các việc làm, tất cả điều toát lên một con người tốt một con người thánh thiện, một con người có đầy Chúa ở trong mình.

       Thưa Chúa Giêsu kính mến! Đó là tất cả những quyết tâm của chúng con, xin Chúa giúp sức để chúng con hoàn thành tâm nguyện của mình. Amen

Bài hát: Lắng nghe Lời Chúa

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa. Lạy Ngài Ngài muốn con làm chi.

ĐK. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho chân lý, xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét tươi lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai.

CẦU NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa phá tan mọi bức màn ngăn cách và chữa lành đôi mắt tâm hồn chúng con, giúp chúng con thấy được những gì mà chúng con có thể làm để vinh danh Chúa. Thấy được những gì đang cản bước chúng con trên hành trình đức tin. Xin Chúa không chỉ chữa lành đôi mắt đức tin của chúng con, nhưng xin chữa lành đôi tay bại liệt của chúng con khi chúng con không dùng nó để nâng đỡ người anh chị em mình, xin chữa lành đôi chân tàn tật của chúng con khi chúng con cứ đứng lỳ một chỗ mà không dám bước ra để trợ giúp đồng loại. Xin chữa lành con tim chai đá của chúng con, để chúng con biết rung cảm trước những đau khổ của tha nhân. Lạy Chúa, xin chữa lành mọi thương tích của chúng con. Amen.

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

       Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi) Kinh Mân Côi là lời kinh hiệp thông, hiệp thông với Chúa, qua Mẹ Maria. Kinh Mân Côi cũng giúp chúng ta sống hiệp thông với nhau trong Đức Tin - Đức Cậy - Đức Mến. Mọi tín hữu làm thành một Tràng hạt vô tận, nối vòng tay lớn của “tình Chúa tình người”, dưới sự che chở của Mẹ Maria. Lời “Kính mừng Maria” như là một đóa hoa dâng kính Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã cộng tác với Chúa Cha trong mầu nhiệm Nhập Thể và công trình Cứu Độ. Từ lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ, Ngôi Hai xuống thế làm người và trở thành “Con Người” như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Mầu nhiệm Mân côi nối kết thành một chuỗi sự kiện về “cuộc đời Chúa Giêsu”, phác họa chân dung Chúa Cứu Thế, giúp từng người chiêm ngưỡng, tôn thờ và lắng nghe những điều Chúa dạy.

       Quả vậy, cuộc sống trần gian này là sự đan xen giữa buồn và vui, giữa thương khó và hân hoan, giữa nụ cười và nước mắt. Khi biết đón nhận với tâm tình của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ, chúng ta đang phác họa lại hình ảnh của Đấng Cứu Thế qua cuộc đời mình - “người tín hữu đang viết lại cuộc đời Chúa Cứu Thế bằng chính cuộc đời mình”, hoặc “mỗi người tín hữu là một quyển Tin Mừng sống động, không phải là bằng giấy mực, nhưng bằng xương bằng thịt, được thấm nhuần và hòa quyện giữa đau khổ và hân hoan của cuộc sống”.

       Nhờ việc lần chuỗi Mân côi mà con người có mối dây liên kết với nhau và với Thiên Chúa. Để qua đó chúng ta “những con người đang sống trong hiện tại”, được nếm vinh phúc Nước trời ngay cuộc sống dương thế này. Hơn nữa, khi mà nhân loại còn đang sống trong những lầm than, nhiều hoang mang, lo lắng với bao đau thương mất mát mà cuộc sống mang lại, thì tràng chuỗi Mân côi càng trở nên gắn bó hơn bao giờ hết đối với người Kitô hữu nói chung và đối với những ai yêu mến lần chuỗi Mân côi cách riêng. Trước những nỗi đau ấy, kinh Mân Côi trở thành “lời kinh của niềm hy vọng” của con cái Mẹ dâng lên, để cầu xin Thiên Chúa đẩy lui những nỗi đau mà nhân loại đang phải gánh lấy bởi tội lỗi gây ra. Như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII khẳng định: “Kinh Mân Côi là một phương tiện cầu nguyện tuyệt diệu, chúng ta sẽ không thất vọng nếu chúng ta trung thành bền bỉ đọc kinh này mỗi ngày”.

(Tông thư Kinh Mân Côi).

       Để tỏ lòng con thảo đối với Cha trên trời, cùng với lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa, để qua Mẹ xin Chúa chúc lành cho mọi dự định, mọi ước nguyện thầm kín chân thành của từng chúng ta được Chúa thương chấp nhận, với lời kinh Mân côi như hương thơm tỏa bay trước nhan Thánh Chúa.

(Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

HÁT: HOA MÂN CÔI

ĐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

1. Khi an vui thái hòa, như ngày Thiên Sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

2. Khi đau thương ắp đầy như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận Thập tự hy tế, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

3. Khi hân hoan cõi lòng như ngày Con Chúa Phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh Thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

       Người dẫn: Cầu cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh: Xin Chúa ban cho các phẩm trật trong Hội Thánh được hiệp nhất với nhau, cho chủ chiên và đoàn chiên được một lòng một ý với nhau, hầu ca tụng Chúa bằng cả cuộc đời.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Cầu cho các dân tộc trên thế giới: Xin cho các dân tộc đều nhận biết chỉ có một Chúa là Cha và tất cả đều là anh chị em con cùng một Cha trên trời.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Cầu cho những người tội lỗi: Xin cho họ biết nhìn lên Thánh Giá Chúa mà đấm ngực ăn năn tội lỗi mình, hầu đón nhận ơn tha thứ của Chúa và hưởng sự bình an trong tâm hồn.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Cầu cho mọi Kitô hữu: Xin cho mọi Kitô hữu biết sống xứng với ơn gọi làm dân riêng của Chúa để ngày càng được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: Cầu cho các hội viên Huynh Đoàn Thánh Thể: Người còn sống xin Chúa ban ơn Đức tin và lòng mến Chúa, người đã qua đời được hưởng tôn nhan Thánh Chúa.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.