Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

BƯỚC THEO TIẾNG GỌI CỦA CHÚA

 

HÁT: QUỲ BÊN CUNG THÁNH

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững, ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng hối hận ăn năn ngước nhìn lên Chúa. Chúa ơi dủ thương đừng mình xét bao tội tình.

2. Đường đời gai chông cát bụi mênh mông sức hèn kinh hãi, chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã làm người y như chúng con, Chúa cũng dùng những đồng tiền để tiêu xài sắm sửa. Chúa cũng hiểu rất rõ sự cần thiết và ý nghĩa của đồng tiền. Cho nên hôm nay Chúa dạy cho chúng con cách sử dụng đồng tiền cho hợp ý Chúa, biết dùng đồng tiền ở đời này mà mua lấy bạn hữu cùng hạnh phúc đời đời. Chúa cũng cho chúng con biết được những nguy hiểm do đồng tiền gây ra, nếu chúng con không biết sử dụng nó. Thì chính đồng tiền lại là một trở ngại cản ngăn chúng con đến với Chúa và hạnh phúc đời đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đặt mình trước mặt Chúa, Xin Ngài rộng mở tấm lòng của chúng con, xin hãy chỉ dạy cho chúng con cách thức tìm kiếm của cải vật chất và cách thức sử dụng tiền của sao cho đúng ý Chúa, hầu mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, giáo hội, xã hội và sự sống đời đời của chúng con. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người Việt Nam chúng con có câu tục ngữ: “thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai”. Vâng! nó chẳng chờ đợi ai, nó cứ bắt chúng con phải ráo riết chạy đua và chúng con cứ mải miết chạy đua với nó. Giờ phút này đây, có lẽ là khoảnh khắc mà chúng con cảm thấy bình yên và lắng đọng nhất, khi chúng con được quây quần bên Thánh Thể Chúa. Bên Thánh Thể Chúa, chúng con cảm thấy mình như được “tựa đầu” vào cung lòng từ ái của Chúa, chúng con cảm thấy hạnh phúc và ấm áp dường bao. Xin cho chúng con cứ mãi được ở gần bên Chúa, để mỗi giây phút trong cuộc đời chúng con đều là những giây phút hạnh phúc nhất. Lạy Chúa xin ở mãi bên chúng con.

       Lạy Chúa Giêsu, trong từng ngày sống chúng con tất bật lo toan nhiều việc, nhưng đôi khi chúng con chưa làm đúng ý Chúa. Chắc chắn, nếu không có ơn Chúa thì chúng con khó có thể làm gì cho nên. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết tìm kiếm trong mọi sự và thực thi cho đúng ý Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con thi hành Lời Chúa và sống chứng nhân mỗi ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ cùng các Thánh Thiên Thần, xin Chúa cho từng người chúng con biết sống thánh thiện hơn bằng “tình mến” Chúa đậm đà và thể hiện ra bằng tấm lòng yêu thương với mọi người.

       Lạy Chúa, hạnh phúc dường bao khi chúng con được diện kiến tôn nhan Thánh Chúa. Sau những phút suy ngắm cùng nguyện cầu, chúng con đã tìm thấy nơi Đức Maria mẫu gương sáng ngời về đời sống Đức tin, dẫu phải trải qua nhiều đau khổ thử thách, Mẹ vẫn luôn giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Qua gương Mẹ, chúng con thấy mình còn nhiều yếu đuối và sự bất toàn. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, thanh tẩy Đức tin của chúng con, để trong những nghịch cảnh cuộc đời, giữa những phong ba bão táp không làm chúng con ngã quỵ, nhưng chính nguồn “ân sủng” của Chúa ban, làm cho Đức tin chúng con ngày càng vững mạnh và trưởng thành hơn. Xin Mẹ Maria dìu chúng con tiến bước trên hành trình Đức tin của Mẹ, để chúng con cũng sẽ trở thành “kẻ diễm phúc” chiếm hữu hồng ân cứu độ. Và xin cho ngọn lửa Đức tin trong mỗi chúng con sẽ luôn rực sáng, hầu dẫn đưa nhiều người đến nguồn hạnh phúc muôn đời. Amen.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Chủ sự: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Thánh vịnh 41 được xếp vào Thánh vịnh van xin của cá nhân, được cất lên trong bối cảnh dân Chúa đang phải lưu vong, bị khổ sở và chế nhạo, tha thiết mong được về nhà Chúa. Mỗi khi đọc Thánh vịnh này, nhắc nhở chúng ta đang sống giữa chốn lưu đày trần gian, hãy biết hướng về Chúa Kitô, biết mình đã được sức sống nhờ phép Thanh tẩy và trông đợi ngày sẽ được chiêm ngưỡng Thánh nhan. Cùng với tâm tình trong lời Thánh vịnh, cộng đoàn chúng ta dâng lên Chúa lời chúc tụng này:

(A): Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

(B): Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

(A): Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

(B): Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

(A): Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

(B): Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ,
là Thiên Chúa của tôi.

(A): Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khe-mon cao ngất và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.

(B): Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

(A): Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

(B): Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con:
“Chúa quên con sao đành? *
Sao con phải lang thang tiều tụy,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?”

(A): Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

(B): Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

(A): Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ,
là Thiên Chúa của tôi.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

HÁT: LỜI HẰNG SỐNG

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ Lời Chúa sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru Mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dẫn đường về nguồn yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Xin mời cộng đoàn đứng lắng nghe Tin Mừng.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

       17 Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 18 Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

       23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”

28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

       Xin mời cộng đoàn ngồi lắng nghe bài suy niệm.

SUY NIỆM: (Mc 10,17-30)

       Bước đi theo Chúa, quả là một quyết định thật khó khăn, khó khăn ở chỗ ngày hôm nay, người ta ngại phải “từ bỏ” những gì đem lại lợi ích cho bản thân, ngại “từ bỏ” những gì đem lại lợi ích cho gia đình mình, mặc dù xem ra nó không được tốt lành cho mấy.

       Ngày hôm nay, người ta dường như chấp nhận một lối sống “thiếu vắng” bóng hình của Thiên Chúa, đặt của cải vật chất lên trên, làm thứ quyết định cho cuộc sống của mình. Họ mải miết lao mình vào công việc, vào bất cứ thứ gì miễn sao đem lại cho mình “tiền – tài - danh vọng”.

       Là những người bước theo Chúa, chúng ta được mời gọi, phải tự cật vấn về đời sống Đức tin của chúng ta, chúng ta đã theo Chúa như thế nào?; những gì đã cản bước chúng ta khi theo Chúa. Thời gian tĩnh lặng trước Thánh Thể Chúa đây, phải chăng là thời gian thật thuận tiện để bản thân có thể xét lại đời sống Đức tin của mình. Chúng ta không tự hào, tự đắc về những gì chúng ta làm được, chúng ta không vênh vang về những chức tước mà chúng ta có được, nhưng chúng ta hãy khiêm tốn nhận mình chỉ là “khí cụ” trong bàn tay của Chúa. Lời Chúa mà chúng vừa được nghe như một lời thức tỉnh, theo Chúa thì “phải sống theo” Lời của Người.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ai ai cũng công nhận rằng: của cải cần thiết cho đời sống con người. Của cải sẽ đem lại cho con người nhiều hạnh phúc. Cả tây phương lẫn đông phương đều có chung quan niệm: “bao tử đi trước, đầu óc theo sau”; có thực mới vực được đạo, hoặc cần phải ăn trước đã đến mới suy tư, triết lý. Tiền của cần thiết như thế, nên Chúa không bao giờ kết án tiền của hay người có tiền có của, tức là người giàu, Chúa biết con người cần có tiền để sống xứng đáng với cuộc sống của mình. Chúa cũng biết “đồng tiền liền với khúc ruột” cần có tiền để sống, để giữ đạo nữa. Tuy nhiên tiền bạc của cải vẫn luôn là con dao hai lưỡi: được sử dụng như một phương tiện, tiền của sẽ giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình. Trái lại, khi con người chạy theo tiền của như cứu cánh cho cuộc đời, mà quên đi những giá trị khác trong cuộc sống, nhất là những giá trị thiêng liêng thì nó sẽ làm cho con người sẽ suy sụp về vật chất cũng như tinh thần. Sự ham mê tiền của dễ làm cho con người ra xấu, khó vào nước Trời. Nói rõ hơn tiền của tự nó là tốt và giúp ích cho con người. Nó chỉ xấu và có hại khi đem sử dụng vào những mục tiêu xấu. Đúng vậy, có tiền của người ta có thể đánh mất lý tưởng cuộc đời. Vì tiền của người ta có thể chà đạp phẩm giá của mình cũng như của người khác. Vì tiền của người ta có thể phớt lờ luôn cả tiếng lương tâm. Vì tiền của người ta có thể làm những điều bất chính tội lỗi. Vì tiền của người ta có thể bán rẻ tình nghĩa, coi thường luân lý đạo đức gia đình và xã hội. Đó là những nguy cơ mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào và người nào ham mê tiền của đến quên cả Chúa và quên cả anh em, thì đó chính là lạc đà đứng trước lỗ kim, đó chính là người khó vào nước Trời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chỉ dạy cho chúng con: hãy dùng tiền của và cư xử cách nào để đem lại cho cuộc sống hôm nay và đồng thời cũng đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa. Một phương thế Chúa dạy là: “hãy chia sẻ”. Chúa không đòi chúng con phải bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng Chúa đòi chúng con phải biết chia sẻ. Chúng con chia sẻ cho người khác một, Chúa sẽ trả lại cho chúng con gấp nhiều lần hơn. Bởi vì một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa toả lan. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nhiều nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Về mặt thiêng liêng cũng như thế, chúng con dám cho đi, chúng con sẽ nhận lại, chúng con càng chia sẻ, chúng con càng lãnh nhận, nhất là Chúa sẽ trả lại nhiều hơn cho chúng con ở đời sau. Amen.

BÀI HÁT: CON GẶP CHÚA           

1. Hằng ngày con gặp được Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố xưa trong quán cơm chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa con vui hơn con thấy yêu hơn đời không lạc loài. Hằng ngày con tìm gặp Chúa chia sớt ngọt bùi xan sẻ áo cơm sưởi ấm lòng người.

ĐK: Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài. Lời ngài có không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em.

2. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp lại Chúa trên các nẻo đường ông bà mến thương em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi đám tang qua em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hằng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo tiêu điều xác xơ bình an phận người.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thực lòng chúng con không thể hiểu được tại sao muốn đi theo Chúa, muốn hưởng hạnh phúc nước Trời phải bán hết tài sản giúp đỡ người nghèo khó. Một điều không thể làm được đối với đa số các môn đệ năm xưa và đối với chúng con hôm nay? Vấn đề ở đây không phải là những của cải mình có bằng tiền bạc, rồi đem cống hiến vào các việc từ thiện, giúp đỡ cho người khó khăn. Nhưng còn ám chỉ những gì được tượng trưng bởi những của cải này. Lớn hoặc nhỏ, những của cải này gợi lên sự thành công, an ninh, sự kính trọng của những người chung quanh mình, quyền bính, sự tự do. Dù chúng con có ý thức hay không, của cải bao giờ cũng có thể tạo nên nơi chúng con một thái độ tinh thần nào đó, chủ yếu là sự kiêu hãnh về cuộc sống của mình và sự tự phụ cá nhân. Của cải tạo cho chúng con cảm giác phấn khởi vì không còn cần đến ai nữa cả.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính thái độ tinh thần này cản trở chúng con vào nước Trời, một sự cản trở hầu như không thể thắng vượt được, một thứ ngõ cụt không có lối để vào nước Trời nữa. Nước Trời là một ân huệ, không thể mua được, không mặc cả được. Để nhận được nó phải siêu thoát mọi cản trở. Đấy là tâm điểm giáo huấn của Chúa. Nước Trời là sự thiện hoàn hảo. Chúng con không thể yêu chuộng những gì hơn nó được. Và chúng con không thể cùng một lúc vừa đón nhận nước Trời vừa sở hữu mọi thứ của cải vật chất xâm chiếm lòng chúng con và cản trở chúng con sở hữu và thụ hưởng những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa hứa. Chúng con không thể vừa tạo cho mình một vương quốc riêng, lại vừa nhắm tới vương quốc mà Chúa Cha đã hứa.

       Lạy Chúa Giêsu! con người ngày nay tìm kiếm, hưởng thụ mọi thứ của cải vật chất; họ có nhiều cách làm cho mình trở nên giàu có và điều này làm cho họ phân tâm không còn tha thiết với vương quốc của Chúa nữa. Mỗi người có những cách làm giàu riêng. Mỗi người có những của dự trữ riêng. Chúng như những thứ hành trang cồng kềnh, khiến họ không thể tự do đón nhận những gì Thiên Chúa ban cho nữa. Chính những thứ của cải đó là những thứ chúng con phải từ bỏ, và cách tốt nhất để từ bỏ bao giờ cũng là chia sẻ với những ai không có gì. Amen.

BÀI HÁT: NIỀM CẢM THÔNG

1. Khi tôi đau khổ, tôi đã cảm thông với người khổ đau. Khi tôi nghèo đói, lúc đó mới biết đói nghèo thế nào! Khi tôi gian nan, tôi đã sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi lầm lỡ, tôi đã thấu được con người yếu đuối.

ĐK. Lạy Chúa, bước đường Chúa đi cuộc đời kết thân với đám dân nghèo. Lạy Chúa, Chúa đã cảm thông thân phận con người và bao yếu đuối. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha loài người ghét ghen kết án Thập hình. Lạy Chúa, những lời Chúa ban cho người dõi theo Tin Mừng hôm nay.

2. Khi tôi cô độc, tôi đã cảm thông với người lẻ loi. Khi tôi trầm lắng, lúc đó mới thấy sống là thế nào! Khi tôi bơ với tôi đã sớt chia với người bất hạnh. Khi tôi lạc lõng tôi đã thấu được con người thất trung.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: KHO BÁU TRÊN TRỜI

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay là một con người đạo đức. Anh đã thưa với Chúa. Những giới răn ấy con đã giữ từ thuở nhỏ. Chúa đã chăm chú nhìn qua và đem lòng thương mến Chúa mời gọi anh tiến thêm một bước nữa “hãy đem hết gia tài, bố thí cho người nghèo khó và người sẽ có kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Đồng tiền đi liền khúc ruột, có thể nói “tiền đã thắng tình” lòng ham mê của cải đã thắng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân. Tình yêu của anh chưa đủ mạnh, để thúc đẩy anh làm điều nên làm và phải làm. Thánh Phaolô cũng cảm nghiệm ấy khi ngài viết: “điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm”. (Rm 7,16) Ngài cho đó là tội lỗi trong ta đã hành động, và chỉ có tin tưởng vào Chúa Giêsu mới giải thoát ta khỏi tình trạng ù lì đó.

       Lạy Chúa Giêsu! Tình yêu phát sinh sức mạnh. Thánh Au-gus-ti-nô đã quả quyết “cứ yêu trước rồi mới hãy làm” Tình yêu sẽ thúc đẩy chúng con phải làm một điều gì đó cụ thể cho anh em, một điều gì đó anh em đang thực sự mong đợi, Chúng con không thể nói yêu mến Chúa, mà lại làm ngơ trước những nhu cầu cấp bách của anh chị em.

       Lạy Chúa! đồng tiền chúng con đang sử dụng trên trái đất này chẳng có giá trị gì trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Đó là ý nghĩa Chúa nói với chàng thanh niên giàu có: cho đi gia sản của anh để mua nước trời, xin Chúa tha thứ đi những lần lẽ ra chúng con phải cứu giúp người khác, nhưng vì ích kỷ, nên chúng con đã không làm. Có những lần lẽ ra phải hy sinh cho anh chị em, nhưng vì sợ phiền hà, nên chúng con đã làm ngơ. Có những lần lẽ ra phải bỏ tiền trợ giúp một ai đó, nhưng vì so đo tính toán nên chúng con lại thôi, Xin tha thứ cho chúng con. Xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, để chúng con có đủ can đảm bán tất cả những gì mình có, mà mua được viên ngọc quý là nước Trời. Amen.

BÀI HÁT: TÔI XIN CHỌN NGƯỜI

ĐK: Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Trọn đời tôi trót cả đời tôi, trọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với sướng vui, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lở sông bồi tôi xin chọn Người tôi xin chọn Người.

1. Điều mong ước, tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay Người trong tay của Người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc sóng gió. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông thiên nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.

2. Vì nhân thế, tôi luôn luôn sống đời bác ái đem Tin Mừng rao cho mọi người. Bao khó khăn hàm oan tai ương, vây bám quanh và gây đau thương dập vùi không nương. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông thiên nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật xấu hổ khi chúng con dám nhận mình là người Kitô hữu, nhưng lại chưa sống đúng bản chất Kitô hữu của mình. Xin Chúa giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, dám hy sinh lội ngược dòng trước những cám dỗ của trần gian. Ước chi chúng con biết làm giàu cho kho tàng Nước Trời bằng những việc làm phúc đức, biết sẻ chia đến những phận đời yếu thế, biết nắm lấy bàn tay của những người đang cần đến sự nâng đỡ của chúng con. Xin Chúa uốn nắn lòng trí chúng con để tất cả những việc chúng con làm đều xuất phát từ con tim chân thành yêu mến. Amen.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã cho chúng con biết được giá trị thật của đồng tiền. Cảm tạ Chúa đã chỉ dạy cho chúng con một phương thế duy nhất làm cho đồng tiền thực sự có ý nghĩa, đó là chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Cảm tạ Chúa đã nói cho chúng con điều kiện đi theo Chúa và trở nên trọn lành trong nước của Chúa, đó là đừng cho cuộc đời chúng con bị lệ thuộc vào đồng tiền; Nhưng biết làm chủ nó và dùng tiền của mà mua lấy hạnh phúc nước Trời. Xin cho chúng con biết tích góp và gửi về đời sau, những gì mà chúng con đang có và hưởng thụ ở đời này; hầu chúng con có một kho tàng trên quê hương thiên quốc.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu không có ơn Chúa phù giúp, có lẽ chúng con khó có thể đứng vững trước những sức mạnh của đồng tiền. Khó có thể vượt qua trước sự hấp dẫn của đồng tiền. Khó có thể dám can đảm cho đi một cách không tính toán. Chia sẻ một cách không cần đáp trả, và trao ban một cách không nuối tiếc. Xin Chúa luôn đồng hành trong mọi quyết định của cuộc đời chúng con để chúng con vững bước trước cám dỗ của đam mê tiền vật chất đời này mà tiến bước về Nước trời mai sau. Amen.

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

       Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi để lại cho anh em một lời khuyên: đừng bao giờ rời bỏ Tràng Hạt, hãy đọc kinh Mân Côi như Đức Mẹ yêu cầu... Đừng bao giờ rời bỏ Mẹ; như một người con nhỏ cạnh mẹ và cảm thấy được an ninh, cạnh Đức Mẹ chúng ta cũng cảm thấy an ninh, đó là sự bảo đảm của chúng ta”.

       Giáo hội luôn mời gọi mọi Kitô hữu hãy đọc kinh Mân côi. Cùng với sáu lần hiện ra với ba trẻ Lucia, Phanxicô, và Jacinta, Đức Mẹ luôn dạy rằng: “Các con hãy lần chuỗi Mân côi hằng ngày”. Tại Fatima, Đức Mẹ đã dạy mỗi người làm theo ba điều:

   Hãy ăn năn đền tội. Hãy lần chuỗi Mân côi.

   Hãy tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

       Và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa hướng về Thiên Chúa ngang qua Mẹ Maria bằng chuỗi kinh Mân Côi. Ta có thể ví lời kinh Mân Côi như những chiếc chìa khóa mở cửa kho tàng hồng ân của Thiên Chúa - chìa khóa mở cửa Thiên Đàng; lời kinh như sợi dây nối kết tình Trời với đất; nối kết tình bằng hữu giữa cuộc sống thế gian; lời kinh giúp ta thoát khỏi sự kềm kẹp của quyền lực sự dữ; giúp ta tìm được sự bình an giữa những thử thách, gian truân của kiếp người. Đặc biệt lời kinh ấy tựa như chiếc thang đưa ta về cõi phúc.

       Giờ đây cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Thiên Chúa qua lời kinh Mân côi, để tôn vinh sự quan phòng của Thiên Chúa đúng như lời Chúa nói: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các con”.

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng:

Thứ nhất thì ngắm: Chúa Giêsu sống lại.

       Sự Phục sinh của Chúa Giêsu, đã thắp lên trong tâm hồn chúng ta niềm tin yêu hy vọng, vì chính Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đã tháo gỡ “tảng đá” cản lối vào sự sống đời đời cho chúng ta. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin Chúa lấy đi phiến đá nặng nhất, khó nhất đang chặn đứng mọi lối đi là “bệnh tật, chiến tranh, thiên tai nghèo đói và cả những chia rẻ bất hòa nơi các Hội thánh địa phương để mang lại niềm an vui, hy vọng cho nhân loại trong cuộc sống hôm nay”.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, sự Phục sinh của Chúa chính là lời loan báo “tin mừng” trọng đại cho toàn thể nhân loại, cũng chính là “nền tảng” cốt lõi nhất của lòng tin mọi Kitô hữu. Nhưng chúng con chưa thực sự thấu hiểu và nhất là chưa sống mầu nhiệm này cách trọn vẹn. Xin Chúa giúp chúng con hăng say suy gẫm để sống mầu nhiệm Phục sinh này qua thái độ vui vẻ, lạc quan, tích cực, dấn thân cải tạo môi trường, xây dựng xã hội, vun đắp tình người, làm đẹp cuộc sống, để mọi người có thể cảm nhận rằng: “Đạo Chúa đích thực là Tin Mừng Phục Sinh cho muôn loài”. Amen.

       (Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu lên trời.

       Ngày nay vẫn còn đó biết bao người nghèo khổ, đang lầm than khổ cực bước đi trong cô đơn buồn sầu, mất phương hướng. Họ không biết nương tựa vào ai, cậy dựa vào ai, mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống này. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi, xin cho đời sống họ có nhiều bàn tay giúp đỡ, để họ cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa ngang qua tình huynh đệ và đời sống bác ái của anh chị em đồng bào mình.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hiện diện bên Chúa lúc này là để Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa, không phải chỉ là việc cầu khẩn, nhưng là việc để cho thánh ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời chúng con. Để chúng con biết xót thương nhau như Chúa xót thương chúng con, tha thứ và chấp nhận nhau như Chúa đã tha thứ và chấp nhận chúng con. Bởi do Lòng Thương Xót Chúa điểm tô “Nước trời” ngay tại trần gian này. Amen.

       (Cộng đoàn cùng đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh).

       (Thinh lặng ít phút)

       Người dẫn: “Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế tuyệt hảo để cùng Mẹ Maria ngắm nhìn Chúa Kitô”. (trích Tông Thư Kinh Mân Côi). Đó là lý do tại sao chúng ta yêu thích việc lần chuỗi Mân côi, mà Giáo hội luôn mời gọi chúng ta đọc kinh, lần chuỗi để suy niệm từng biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cùng với Đức Maria chúng ta suy ngắm, tạ ơn Thiên Chúa với muôn điều kỳ diệu Chúa đã làm trong đời sống, trên cuộc đời mỗi người chúng ta.

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng với Đức Maria - Mẹ là người môn đệ đầu tiên đã dõi bước theo Chúa trong hành trình Đức tin. Giờ đây nguyện xin Chúa đoái thương, chấp nhận và thánh hóa bao lời nguyện cầu của chúng con. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.