Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

GIÁ TRỊ CỦA KHỔ ĐAU

 

HÁT: THÀNH TÂM THỜ KÍNH

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK: Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu Mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

KHỞI NGUYỆN

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã mang thân phận con người ai trong chúng con cũng phải chung kiếp đau khổ. Người ít khổ, kẻ khổ nhiều. Ai cũng phải mang gánh thập giá của riêng mình. Chúa làm người, Chúa cũng phải chung chia kiếp người như chúng con. Chúa không chỉ đối diện với đau khổ, mà Chúa còn tự nguyện mang những khổ đau của con người trên đôi vai trĩu nặng khi vác thập giá. Qua đó, Chúa hướng mở cho chúng con thấy được ý nghĩa và giá trị của khổ đau. Từ chính kinh nghiệm xương máu của Chúa, Chúa mời gọi mỗi người chúng con: ai muốn theo Chúa cũng phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa trong giây phút linh thiêng này, xin Chúa hãy tỏ bày cho chúng con hiểu: Tại sao chúng con lại phải gánh mang khổ đau! Khi chúng con gặp phải đau khổ, chúng con phải làm gì? Đâu là ý nghĩa và giá trị của đau khổ? Xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

       Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu - Đấng đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể là Đấng giàu lòng thương xót, chúng con tôn thờ - kính lạy Chúa đang hiện diện nơi đây. Trong giờ phút này, chúng con chiêm ngắm Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Xin ánh sáng huy hoàng của Chúa chiếu tỏa trong tâm hồn chúng con, để chúng con hết lòng tin tưởng, cậy trông, yêu mến Chúa, chuyên cần lắng nghe Lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con được gặp Chúa, xin biến đổi chúng con trở nên giống Chúa nhiều hơn, xin biến cái nhìn của chúng con nên hiền từ bao dung như cái nhìn yêu thương của Chúa, xin biến đổi môi miệng chúng con để chỉ nói những lời động viên an ủi những người đau khổ, xin biến đổi tai chúng con để sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với những ai cần sẻ chia đỡ nâng, xin biến đổi khuôn mặt chúng con luôn rạng ngời vinh quang của Chúa.

       Ước gì, khi mọi người gặp gỡ chúng con đều nhận ra Chúa đang ở trong chúng con, qua ánh mắt nụ cười, nhìn thấy sự hiền lành bao dung của Chúa qua lời nói và thái độ ứng xử của chúng con. Xin cho chúng con biết: “đi theo Chúa luôn phải từ bỏ ý riêng, tính ích kỷ của bản thân, để dấn thân, phục vụ nhằm góp phần mở mang Nước Chúa và giúp cho nhiều người nhận được ơn cứu độ của Chúa”. Amen.

 

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

       Các thánh nhắc nhở chúng ta rằng: “lý do chúng ta hiện hữu là để ngợi khen Thiên Chúa”. Vậy chúng ta “hãy ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh”, dù trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào của cuộc sống: “dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, dù cô đơn hay hạnh phúc...” vẫn luôn có Chúa luôn ở cùng chúng ta. Ngài luôn ở bên chúng ta mỗi khi chúng ta cậy dựa nơi Ngài. Với niềm tin yêu và tín thác vào Chúa, chúng ta hãy cùng nhau ngợi khen qua lời Thánh Vịnh 114 để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

(A): Lòng tôi yêu mến Chúa,
vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, *
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

(B): Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình. *
Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa:
“Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”

(A): Chúa là Ðấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,
hằng gìn giữ những ai bé mọn, *
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

(B): Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, Chúa đã xuống ơn lành ; *
Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

(A): Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

27 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ : “Người ta nói Thầy là ai ?” 28 Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” 29 Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

 

SUY NIỆM: (Mc 8,27-35)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua bài Tin Mừng cho chúng con thấy, Chúa đã hỏi các môn đệ rằng “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?

       Đây là câu hỏi mở mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ sau cuộc hành trình dài bước theo Chúa. Các ông đã chứng kiến rất nhiều phép lạ mà Chúa đã thực hiện trước mắt các ông như: “chữa lành cho người phong cùi, cho người mù được thấy, người chết sống lại...” Qua đó, Chúa muốn chính các ông phải khẳng định rõ ràng rằng: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ngay lúc đó Simon Phêrô đại diện anh em để nói lên niềm tin vào Thầy của mình: “Thầy là Đấng Kitô”.

       Lời khẳng định tuyên xưng của Phêrô vào Thầy chí thánh, để muốn nói lên tính khác biệt giữa niềm tin của dân chúng so với niềm tin của các môn đệ. Bởi vì các môn đệ là những người không những chứng kiến phép lạ mà Thầy của mình đã làm, mà còn theo Thầy, sống với Thầy; nghĩa là: “giữa các môn đệ với Thầy của ông là mối tương giao mật thiết gắn bó đậm sâu, hiểu rõ nhất, một sự gắn bó không khoảng cách”. Nếu sự gắn bó giữa Thầy và trò không hiểu nhau, thì sự gắn bó đó chỉ là bề ngoài và lợi dụng mà thôi. Như thế lời tuyên xưng của Phêrô thật ý nghĩa: “Thầy là Đấng Kitô”.

       Bên cạnh đó, một khi đã tuyên xưng niềm tin vào Thầy rồi, thì phải đi trên con đường của Thầy; nghĩa là: “bước theo Thầy trên con đường Đức tin, như Thầy đang lữ hành; bước đi để cùng với Thầy vác Thập giá đời mình, dâng hiến, tạ ơn và ngợi khen tình yêu cùng với Thầy để làm chứng cho niềm tin”. Như thế, với câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ và Phêrô đã mạnh dạn trả lời cho niềm tin vào Thầy, và hơn thế nữa là “bước theo Thầy” chính là điểm cốt yếu, đỉnh cao của một Đức tin son sắt vào Thầy và quyết bước theo để cùng chết với Thầy. Chúng ta là những Kitô hữu được chính Máu Huyết của Chúa Kitô cứu chuộc, được thanh tẩy nhờ Bí tích rửa tội. Hơn thế, chúng ta được Thánh Thể và Lời Chúa dưỡng nuôi mỗi này. Xin cho chúng ta, những Kitô hữu cũng mạnh dạn đáp lời mà chính Chúa cũng đang hỏi chúng ta qua cuộc sống hằng ngày như thế. Điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có sự hy sinh. Sự hy sinh chỉ có và nảy sinh ân sủng khi chúng ta dám từ bỏ ý riêng, đối mặt khó khăn. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập lắng nghe Lời Chúa, quan sát những biến cố xảy đến trong cuộc đời. Đó là một đời sống đích thực, một niềm tin đích thực vào Chúa Kitô. Nhờ đó chúng ta sẽ không ngừng được gần Chúa nhiều hơn trong cuộc hành trình dương thế này. Amen.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI ĐAU KHỔ

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ xưa đến nay, có một vấn đề gai góc, nan giải, một vấn đề làm cho nhiều người thắc mắc và thất vọng. Đó là vấn đề đau khổ. Người ta sinh ra trong tiếng khóc, trải qua cuộc đời đầy nước mắt, rồi âm thầm nằm xuống trong tiếng khóc chân thật hay giả dối của người khác. Cho nên Kinh thánh nói: “đời là thung lũng nước mắt” đã là thung lũng nước mắt thì cũng là bể khổ, vì sao vậy? Xưa nay các nhà hiền triết đã nát óc đi tìm một câu trả lời thỏa đáng. Đức phật Thích ca đi tu cũng vì muốn tìm một câu trả lời cho câu hỏi gai góc ấy.

       Không hiểu lý do sự đau khổ, người ta tìm cách huỷ diệt người đau khổ, mà họ cho là những chiếc gai phản tiến hoá. Đã có một thời chính phủ Nhật Bản ra lệnh tập trung tất cả những người mắc bệnh phong cùi trên một hòn đảo nằm ở giữa biển Thái Bình Dương và tưới xăng thiêu rụi cả hòn đảo chứa đầy bệnh nhân ấy. Họ mắc bệnh nan y, họ không có quyền sống. Trong thế chiến thứ hai nhà độc tài Hitler đã ra lệnh cho giám đốc bệnh viện Bê-then thủ tiêu tất cả mọi bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, vì họ là thành phần vô dụng ăn hại xã hội và quốc gia.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Không tin ở Thiên Chúa thì người ta không làm sao hiểu nổi vấn đề đau khổ. Người ta có thể tuyệt vọng khi không làm sao tránh được đau khổ và bệnh tật. Vấn đề đau khổ, ai sẽ đem lại cho con người một câu trả lời thỏa đáng? Chỉ có một Đấng là Chúa Giêsu mới có thể trả lời cho con người. Và nhờ ánh sáng Tin mừng, chúng con mới hiểu được nguyên do của đau khổ, đó chính là tội lỗi. Đau khổ đã xuất hiện từ khi loài người đã bắt đầu phạm tội và sẽ còn mãi cho đến tận thế. Chúa đến trần gian, Ngài gánh lấy tội lỗi nhân loại. Nhờ sự chết và sống lại Ngài đã cứu con người khỏi tội lỗi. Nhưng Ngài không cất đi hình phạt của tội lỗi là gian nan đau khổ. Hơn nữa chính Chúa đã dùng đau khổ làm giá cứu chuộc con người. Vì thế đời sống của Chúa là một đời đầy gian lao đau khổ. Cuộc sống ấy đi dần đến một cái chết ghê sợ nhất trên đời, nhưng Ngài chấp nhận Ngài còn mong chờ nữa, vì không có máu đổ ra thì không có ơn cứu chuộc.

       Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã chịu đau khổ để đền tội chúng con, nhưng Chúa đã thánh hóa sự đau khổ để nêu gương sáng cho chúng con. Hơn nữa, Chúa lấy sự nhẫn nại chịu đau khổ như là một điều kiện để theo Chúa để làm môn đệ của Ngài: “ai muốn theo Tôi hãy vác thập giá mình mà theo.” Từ đây không ai có thể tự hào là môn đệ Chúa, mà không tham gia vào cuộc thương khó của Chúa, mà không vui lòng lãnh nhận phần đau khổ riêng tư của mình. Xin Chúa dạy chúng con khi gặp đau khổ đừng buông xuôi, đừng thất vọng, đừng lồng lộn, rủa trời, chửi đất mà hãy đến cầu xin với Chúa, để Chúa thêm sức và nâng đỡ cho. Amen.

BÀI HÁT: NIỀM CẢM THÔNG

1. Khi tôi đau khổ, tôi đã cảm thông với người khổ đau. Khi tôi nghèo đói, lúc đó mới biết đói nghèo thế nào! Khi tôi gian nan, tôi đã sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi lầm lỡ, tôi đã thấu được con người yếu đuối.

ĐK. Lạy Chúa, bước đường Chúa đi cuộc đời kết thân với đám dân nghèo. Lạy Chúa, Chúa đã cảm thông thân phận con người và bao yếu đuối. Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha loài người ghét ghen kết án Thập hình. Lạy Chúa, những lời Chúa ban cho người dõi theo Tin Mừng hôm nay.

2. Khi tôi cô độc, tôi đã cảm thông với người lẻ loi. Khi tôi trầm lắng, lúc đó mới thấy sống là thế nào! Khi tôi bơ vơ, tôi đã sớt chia với người bất hạnh. Khi tôi lạc lõng tôi đã thấu được con người thất trung.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thờ Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con muốn cảm mến Chúa vì Chúa dám bỏ trời cao xuống thế làm người để chung chia kiếp người với chúng con. Chúng con cảm phục Chúa vì Chúa đã từ bỏ thân phận con người mà nhận lấy kiếp sống tử tội để cứu chuộc chúng con. Chúa đã thể hiện tất cả sự từ bỏ đó, chỉ vì một mối tình duy nhất đó là yêu Cha và thương chúng con. Thật vậy, Chúa đã trả giá và nuôi dưỡng tình yêu của Chúa bằng máu và bằng cả sinh mạng của Chúa. Hôm nay Chúa vẫn đang mời gọi chúng con: “ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình” Đây là một lời mời gọi hoàn toàn tự do, chúng con có toàn quyền lựa chọn, Chúa không bắt buộc nhưng mời gọi. Chúa mời gọi chúng con từ bỏ mình, nghĩa là bỏ mọi sự, kể cả mạng sống.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!  Nói đến từ bỏ là đụng đến hy sinh, nói đến hy sinh là phải thiệt thòi mất mát. Cũng như nói đến tình yêu là đụng đến tự do và đụng đến tự do là phải dấn thân mạo hiểm. Có thể chấp nhận hay từ khước. Có thể được cả “mà cũng có thể” ngã về không chính cái bấp bênh trong tình yêu, trong chọn lựa, mới làm bừng sáng nét cao đẹp của hy sinh từ bỏ. Hy sinh bao giờ cũng có hương thơm của hạnh phúc. Từ bỏ bao giờ cũng cho tâm hồn nét thanh cao. Hy sinh và từ bỏ là chuẩn bị luống cày hạt giống mọc lên. Nhưng từ bỏ chính mình không phải là quyết định một lần để thay thế suốt đời, mà là thái độ luôn sẵn sàng từ bỏ trong mọi giây phút của cuộc sống. “Ai liều mạng sống vì ta sẽ được sống” (Mc 8,35) Quả thật, bỏ mình vì Chúa chúng con chẳng thua lỗ chút nào. Chúng con từ chối cái tương đối để được Đấng tuyệt đối, khước từ cái mau qua để đón nhận cái vĩnh hằng, từ bỏ cuộc sống hay chết đi để được sự sống đời đời. Amen.

BÀI HÁT: SỐNG TRONG NIỀM VUI

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn, một đời lần trong thao thức, lòng con ngập tràn trong nỗi buồn Chúa ơi xin thương giữ gìn con về đây xin dâng cả tâm hồn tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

ĐK. Lạy Chúa lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Một ngày đời con có Chúa mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng bên Ngài hồn con vui sống ân tình từ nay thắm nồng.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: VÁC THẬP GIÁ HẰNG NGÀY

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi chúng con vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Chúa. Đây không phải là một lời mời gọi suông, nhưng còn là một chia sẻ chính kinh nghiệm của Chúa. Chúng con tự hỏi sức mạnh nào đã tăng lực cho Chúa đón nhận thập giá? Động lực nào đã thúc đẩy Chúa hoàn tất hành trình thập giá? Thưa đó chính là sức mạnh và động lực tình yêu. Chính tình yêu đối với Cha và lòng mến đối với chúng con, đã mang lại cho thập giá Chúa nguồn ơn cứu độ, cũng vậy nếu chúng con đón nhận thập giá và vác đi mỗi ngày mà theo Chúa bằng sức mạnh và động lực của tình yêu, thì thập giá sẽ trở nên ơn cứu độ cho chúng con và góp phần hoàn tất ơn cứu độ của Chúa nơi mỗi người chúng con.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Vậy đâu là thập giá mà chúng con phải vác mỗi ngày? Thưa đó chính là những gian nan vất vả của chúng con trong đời sống, những đau khổ, bệnh tật, những nghèo đói, bất hạnh, những nghi ngờ hiểu lầm, những mặc cảm bi quan, những lo âu sợ hãi, những chán nản thất vọng... đó là những thập giá mà tự chúng con làm nên, tự mình chúng con gánh vác. Có loại thập giá thứ hai là do anh chị em, những người thân yêu trong một gia đình, những bạn bè cùng trang lứa, những anh em họ hàng cùng xóm làng đã đặt lên vai chúng con, thập giá này nặng nhẹ tuỳ vào mức độ tình cảm mà chúng con có nơi họ. Còn loại thập giá thứ ba là do hoàn cảnh môi trường cuộc sống đưa tới, hay do hoàn cảnh thiên nhiên mang lại, cũng có thể một tai nạn bất ngờ xảy ra. Tất cả những loại thập giá ấy như đang chồng chất lên đôi vai mỏng dòn của chúng con, đang quật ngã chúng con trên đường theo Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu! Chỉ có sức mạnh của tình yêu đối với Chúa, và sức mạnh của tình yêu đối với gia đình, cùng sức mạnh của tình yêu đối với tha nhân, mới có thể giúp chúng con đứng vững và tiến bước theo chân Chúa được mà thôi. Xin Chúa hãy đong đầy tình yêu Chúa vào con tim nhỏ bé của chúng con, để với sức mạnh tình yêu Chúa, chúng con dám can đảm đón nhận, mang vác các loại thập giá mà tiến bước theo Chúa lên đồi Canvê. Chúng con tin tưởng chắc chắn rằng Chúa đang dang tay đón đợi và ôm lấy chúng con vào vòng tay nhân ái của Chúa. Amen.

BÀI HÁT: CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK. Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. 

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Đức tin của chúng con còn yếu đuối và non nớt. Xin gia tăng niềm tin cho chúng con, để qua những biến cố của cuộc sống, chúng con vững tin vào Chúa không nghi ngờ, thất vọng, vì Chúa luôn giữ gìn chúng con an toàn trong bàn tay yêu thương của Ngài. Và xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa nói và mau mắn đáp lại lời mời gọi, để vinh quang của Chúa được rạng tỏ khắp trần gian. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

       Người dẫn: Trước những biến cố trong cuộc đời, liệu rằng “người Kitô hữu còn dám tuyên xưng niềm tin của mình được chăng?”. Xin cho thành phần dân Chúa, luôn giữ vững niềm tin của mình, để giữa những phong ba bão táp cuộc đời, họ vẫn một bề cậy trông tín thác.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Xin cho cộng đoàn chúng ta, luôn cảm nhận được Chúa là gia nghiệp đời mình, để trong cuộc sống chúng ta vẫn tuyên xưng Thiên Chúa là Cha - Đấng giàu lòng thương xót.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình mà theo”. Xin cho mọi tín hữu biết hy sinh bản thân mình vì người khác, cùng vác thánh giá theo Chúa hầu mưu ích cho bản thân và cho anh em đồng loại.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       Người dẫn: “Ðức tin không việc làm là Đức tin chết”. Xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta, biết cùng nhau sẻ chia bằng những việc lành, phúc đức để thương yêu giúp đỡ những người đang khó khăn về phần hồn cũng như phần xác.

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

TÂM NGUYỆN KẾT

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã soi lòng mở trí cho chúng con hiểu biết, về giá trị và ý nghĩa của những đau khổ thập giá mà chúng con gánh chịu mỗi ngày. Cảm tạ Chúa đã giúp sức cho chúng con nhận ra việc từ bỏ chính mình là điều kiện trên hết và cần thiết, để cho chúng con chấp nhận vác thánh giá đi theo Chúa. Cảm tạ Chúa đã chỉ dạy cho chúng con hiểu ra được, Chúa vẫn đang dang tay đón đợi chúng con sau hành trình thập giá của chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng con không lùi bước hay chùn bước trước những gian nan khốn khó ở đời, nhưng sẵn sàng tiến bước trước những gian khổ trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết sẵn sàng giũ bỏ những ý riêng, đẩy lùi những đam mê tội lỗi mà sẵn sàng vác thánh giá mỗi ngày theo chân Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con đừng bao giờ trở nên gánh nặng thập giá, cho những ai đang sống với chúng con, nhưng xin cho chúng con biết sẵn sàng ghé vai nâng đỡ gánh nặng của anh chị em, mà chúng con gặp gỡ thường ngày. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.