Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B

CHÚA GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU NUÔI D N CHÚNG

 

HÁT: CON THỜ LẠY

1. Con thờ lạy hết tình Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày cho lòng con vui say. Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK. Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Nay ngự trong phép mầu Chúa vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày thương đoàn con yếu đuối. Xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

KHỞI NGUYỆN

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình thương của Chúa rất hải hà. Chúa đã đến trần gian dạy cho chúng con biết có một Cha ở trên trời, Chúa còn nói cho chúng con về tình thương của Cha nữa. Chính Chúa đã thể hiện tình thương của Chúa cha một cách cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa đã giảng dạy lời hằng sống để nuôi dân Chúa, hơn nữa Chúa đã hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Tình thương và quyền năng của Chúa vẫn đang hiện tỏ nơi chúng con hôm nay. Chúa không những ban lời hằng sống cho chúng con, mà Chúa còn ban bánh trường sinh cho chúng con nữa. Chính Chúa đã lấy Thịt Máu Người mà nuôi sống con người chúng con, hầu những ai ăn thịt của Chúa. Chúa bảo đảm cho họ sự sống muôn đời. Thịt ta thật là của ăn máu ta thật là của uống, ai ăn thịt ta và uống máu ta, ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thêm đức tin cho mỗi người chúng con và ban lòng mến cho chúng con, để mỗi người chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh mà cung kính đón nhận chính Chúa ngự vào nhà linh hồn, chúng con hầu được Chúa thông ban sự sống đời đời cho chúng con. Amen

TÂM TÌNH THỜ LẠY

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Con rất yêu dấu của Chúa Cha, Chúa đến ở với chúng con và trở nên một người trong chúng con, ngoại trừ tội lỗi, để đem niềm vui ơn cứu rỗi, và dạy chúng con phải yêu thương nhau, như “chính Chúa đã yêu thương chúng con”. Xin đón nhận tâm tình chúc tụng của chúng con dâng lên Chúa trong giờ Thánh này.

         Cộng đoàn: Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

         Người dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, chúng con cảm tạ Cha đã quy tụ chúng đến tôn thờ Thánh Thể Con Cha. Xin Cha ban Thánh Linh cho chúng con, để Ngài khai sáng, mở rộng “trí hiểu biết” hầu chúng con “cảm thấu” được những việc Chúa Giêsu đã làm khi Người “bẻ bánh” và trở nên lương thực thần linh ban phát cho nhân loại chúng con.

         Cộng đoàn: Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong giờ phút này, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa. Xin Mình và Máu Thánh Chúa thanh tẩy, đổi mới đời sống chúng con nên vẹn toàn thánh thiện, để trong mọi lời nói, tư tuởng của chúng con được sạch trong, cùng với mọi hành động, việc làm của chúng con phù hợp với đường lối Chúa dạy.

         Cộng đoàn: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

         Người dẫn: Thánh Thể là một ân ban “tuyệt hảo” nhất của Thiên Chúa dành tặng cho con người. Để qua đó, Ngài luôn hiện diện và “ở mãi” với nhân loại trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mỗi khi tham dự Thánh lễ và đặc biệt là Chầu Thánh Thể, nhắc nhớ mỗi Kitô hữu về sự hiện diện của Chúa Kitô giữa lòng thế giới, trong Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi người. Lạy Chúa, xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để đời sống của chúng con trở thành lời chúc tụng Chúa luôn mãi chẳng khi ngơi.

         Cộng đoàn: Bởi vì CHÚA nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con xin lắng đọng tâm hồn, để giãi bày những tâm tư tận sâu thẳm của lòng mình. Xin Chúa lắng nghe những tâm tình nguyện cầu của chúng con: “Ước chi mọi lời chúng con nguyện cầu, như hương trầm tỏa bay nghi ngút trước tôn nhan Chúa”.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

         Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi) Thánh vịnh 41 là lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa trong thời lưu đày, là tâm trạng của những người con xa quê quyến luyến đền thờ Thiên Chúa, đến nỗi họ so sánh tâm trạng của mình với hình ảnh: “con nai khát nước mong tìm về nguồn suối”. Đọc Thánh vịnh này trong khi cử hành nghi lễ Vượt qua, chúng ta có thể coi đó như là lời cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa và khát mong vinh quang thiên đường. Giờ đây cùng với tâm tình đó, mời cộng đoàn đọc chung lời thánh vịnh này.

(A) Lạy Chúa, bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan!

(B): Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

(A): Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

(B): Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

(A): Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

(B): Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

(A): Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ, là Thiên Chúa của tôi.

(B): Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khe-mon cao ngất và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.

(A): Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.

(B): Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.

(A): Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con:
“Chúa quên con sao đành? *
Sao con phải lang thang tiều tụy,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?”

(B): Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu?”

(A): Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?

(B): Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng Cứu Ðộ, là Thiên Chúa của tôi.

(A): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN          GA 6, 1-15

         1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.

         3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới.5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.

         Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

         8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

         10 Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

         12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

         14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

SUY NIỆM: (Ga 6,1-15)

         Trình thuật về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn dân đông đảo đến với Ngài, chúng ta thấy đám đông dân chúng theo Chúa Giêsu vì các “dấu lạ” đã gây ấn tượng cho họ. Có ai biến được nước thành rượu hoặc chỉ một “Lời nói” làm cho một đứa bé đã chết được sống lại?. Họ muốn thấy nhiều phép lạ nữa, và Chúa Giêsu đã không để họ thất vọng. Người đã làm một phép lạ nhãn tiền: “nuôi hơn năm ngàn người chỉ vỏn vẹn với năm chiếc bánh và hai con cá”.

         Với quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi sự. Thế nhưng, ở đây phép lạ đã không xảy ra từ con số không. Chúa Giêsu đã cần đến “5 chiếc bánh và 2 con cá” như là chất liệu đầu tiên, để từ đó, Người làm cho trở nên nhiều hơn. Chẳng phải là Người không có khả năng, nhưng là Người muốn “con người cộng tác vào việc nuôi sống người anh em đồng loại, bằng một sự đóng góp, hy sinh nhỏ của mình”, có thể là rất ít ỏi lúc khởi đầu. Nhưng tuy là ít ỏi, miễn là sẵn lòng cho đi, thì với quyền năng của Thiên Chúa, Người sẽ làm cho sự đóng góp đó trở thành phong phú.

         Mặt khác, để “phép lạ có thể xảy ra”, Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi con người một sự can đảm, dám “bẻ tấm bánh” mà mình đang có hay đã nhận được mà cho đi. Chính khi dám “bẻ đôi tấm bánh” và trao cho người anh chị em thiếu thốn bên cạnh, đồng nghĩa là ta phát hiện ra rằng: “tấm bánh mình đang cầm trên tay vẫn còn có thể bẻ đôi ra mãi”. Và kết quả là, mọi người đều có bánh để ăn, thậm chí còn “dư thừa” nữa!. Quả thế, Thiên Chúa không muốn thấy cảnh con cái Ngài thiếu thốn hay đói khát, cũng như thấy những kẻ cho người khác “thức ăn hay của cải” mình có mà phải thiếu hụt hay thiệt thòi; chính Ngài bù đắp và bù đắp cách dư dật: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6, 38).

         Ngày nay, chúng ta thấy nhiều người đói khổ và có lẽ chúng ta cũng mong chờ hay chờ đợi “một phép lạ nào đó”, để tất cả mọi người nghèo đói trên thế giới đều có cơm ăn áo mặc. Nhưng “phép lạ” đó hoàn toàn tùy thuộc ở chúng ta, bởi lẽ Thiên Chúa “tự trói buộc quyền năng” của Ngài vào hành động quảng đại, hào phóng của chúng ta đối với người anh chị em đồng loại của mình. Bao lâu chúng ta dám mở rộng lòng mình và dang rộng đôi tay mà cho những gì mình có, thì bấy lâu Chúa vẫn còn sẵn sàng thực hiện “phép lạ” để giúp đỡ chúng ta, lẫn người chúng ta đang muốn giúp đỡ.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU ĐỘNG LÒNG TRẮC ẨN TRƯỚC NỖI ĐÓI KHỔ CỦA CON NGƯỜI

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những lúc Chúa muốn lánh xa khỏi đám đông, Chúa cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa đôi lúc cần ở riêng với các môn đệ để hướng dẫn họ hiểu biết hơn về chính ngài. Chúa cũng cần có thời giờ để cầu nguyện. Chính vì thế Chúa đã xuống thuyền và qua bên bờ hồ. Nhưng dân chúng vẫn không chịu bỏ Chúa. Khi thấy đoàn dân đông đảo, Chúa động lòng thương xót vì họ đang đói và mệt. Chúa truyền cho các môn đệ cho họ ăn. Phi-líp-phê trả lời đầy thất vọng: hai trăm bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một cái. An-rê phát hiện có cậu bé mang theo năm ổ bánh và hai con cá nhỏ. Chúa truyền cho đám đông ngồi xuống và cầm lấy bánh cùng cá dâng lời chúc tụng tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ, để các ông chia ra cho dân chúng. Sau khi mọi người đã ăn no nê, các tông đồ còn thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Miếng ăn là nỗi ưu tư của những người nghèo, con người thời nay của chúng con cũng không khác gì dân chúng ngày xưa. Người nghèo dễ bị cuốn hút vào cơm áo gạo tiền, để thoả mãn nhu cầu cấp bách của thể xác. Người giàu lại chạy theo xa hoa vật chất, để hưởng thụ nhu cầu cao cấp của con người. Để rồi kẻ giàu người nghèo đều có chung một nguy cơ là quên đi cái đói khát tâm linh. Thật ra, càng hưởng thụ con người càng khao khát hơn, thoả mãn đấy rồi lại khao khát. Mọi thứ của cải trần gian con người không cho làm đủ. Dù có tiền bạc, thế lực, chức quyền và danh vọng con người vẫn không lấy làm thoả mãn. Họ vẫn còn đói khát một của ăn tâm hồn. Thấu hiểu cơn đói khát ấy Chúa đã không cho man-na từ trời rơi xuống, để mỗi ngày người ta phải lượm mà ăn. Nhưng Người đã cho họ bánh ban sự sống để những ai ăn bánh này thì được sống đời đời “chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta không hề đói ai tin vào Ta sẽ không khát bao giờ” (Ga 6,35)

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là tấm bánh cho tâm hồn đói nghèo, là cánh tay cho người yếu đuối, là bạn đồng hành cho kẻ cô đơn, là ánh lửa hy vọng cho tất cả chúng con. Chỉ một mình Chúa mới đem lại cho chúng con sự no thoả tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin cho chúng con luôn biết khao khát Chúa là bánh ban sự sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của đời chúng con. Amen.

BÀI HÁT: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: NHỮNG CƠN ĐÓI ĐANG HOÀNH HÀNH CON NGƯỜI HÔM NAY

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Không phải chỉ cơ thể mới biết đói, mà con tim và tinh thần cũng biết đói. Cơm bánh không thể nào thỏa mãn cơn đói của con tim và tinh thần. Nuôi sống một người không giống như một con vật, chỉ cần cho nó ăn no. Chúng con là người, chúng con không chỉ có một thứ đói mà có hàng trăm thứ đói; ngoài cơm bánh ra chúng con còn đói rất nhiều thứ

         - Đói được người ta tôn trọng: không ai muốn bị coi là đồ bỏ, ai cũng muốn có người khác trọng mình ít ra là một người.

         - Đói được người ta chấp nhận: nếu ai không chấp nhận chúng con thì chúng con không sao thể hiện chính mình được.

         - Đói những tương giao: không được tương giao với người khác thì chúng con sẽ trở nên cô độc buồn sầu.

         - Đói nguồn động viên: không có gì động viên chúng con thì chúng con giống như cánh buồm không gió.

         - Đói niềm tin: ai cũng được đức tin hay ít ra là một số điều mình tin tưởng, nếu không thì dòng đời chúng con bị trôi dạt như những con thuyền không định hướng.

         - Đói hy vọng: bao lâu con người còn hy vọng thì còn có thể làm được nhiều việc, một khi đã mất hy vọng thì sẽ mất tất cả

         - Đói tình yêu: nếu cơn đói này thoả mãn thì hầu hết những cơn đói khát sẽ biến mất.

         Và còn một thứ nữa, sâu xa nhất hàm chứa trong mọi cơn đói khát, kể cả đói tình yêu. Đó là đói sự sống đời đời; hay nói cách khác là đói Thiên Chúa. Cảm nghiệm đói thiên Chúa không phải là một bất hạnh nhưng là một phúc lành; vì nó giúp cho đời chúng con khỏi bị tù hãm trí tuệ, nhưng đưa thuyền đời chúng con hưởng tới đại dương mênh mông.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!  Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những cơn đói khát của chúng con. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng con được thoả mãn đời này và đời sau. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chia để được Chúa cho no thỏa. Amen.

BÀI HÁT: DỰ TIỆC THÁNH

ĐK. Hỡi ai người đói nghèo yếu hèn, tiệc Cha ban đang chờ con mau tới, chính Cha là bánh thần dưỡng hồn cho muôn dân được sống no muôn đời.

1. Này đây bánh từ chốn thánh trên trời. Được ban xuống nuôi người trên đường dương thế. Đây mana chân chính nuôi sống muôn đời. Cha ban cho những người nghèo đói mọi nơi.

2. Nào ai khát này máu thánh tuôn tràn, là của uống tinh tuyền cho người mong ước. Cha hân hoan ban xuống ơn phúc chan hoà. Cha cho con chết và được sống cùng Cha.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: ĐỘNG LỰC NÀO GIÚP CHÚNG CON THEO CHÚA

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhớ lại năm xưa đám đông dân chúng Do Thái đi theo Chúa, vì họ được Chúa chữa nhiều bệnh tật, và được Chúa nuôi ăn. Chúa biết ý định của họ nên Chúa đã khuyến cáo: các người đừng theo Ta vì của ăn vật chất, nhưng hãy tìm của ăn tinh thần không hư mất. Nghe lời đó, dân chúng chán nản bỏ đi gần hết. Chỉ còn lại 12 tông đồ. Chúa Giêsu hỏi các ông: chúng con có muốn bỏ Thầy mà đi nữa không? Phêrô lên tiếng đáp thay cho anh em: bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Con người ta là thế đấy: hễ thấy có lợi lộc vật chất thì chạy theo, khi không có lợi thì bỏ đi.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Suy lại phần mình, chúng con cũng theo đạo, nhưng thử hỏi động lực nào đẩy chúng con đi theo Chúa? Chắc hẳn không ai trong chúng con quá tệ đi theo đạo chỉ vì những lợi lộc vật chất đâu. Nghĩa là khi sung túc thì sốt sắng, còn khi túng thiếu thì nguội lạnh, chúng con không muốn dự lễ, không muốn cầu nguyện nữa, và thậm chí không muốn tin có Chúa nữa. Chính vì thế Chúa đã khuyến cáo chúng con. Các ngươi đừng chỉ tìm những của ăn hư nát, nhưng hãy tìm của ăn tinh thần không bao giờ hư mất.

         Nhưng của ăn tinh thần ấy là gì?

         - là một cuộc sống lương thiện : người ta thì bần cùng sinh đạo tặc. Còn kẻ theo Chúa thật thì dù nghèo hèn nhưng vẫn thanh cao công bình

         - là một cuộc sống bác ái: người ta thì có phú quý mới sinh lễ nghĩa, còn nghèo túng thì lục đục với nhau. Nhưng kẻ theo Chúa cho dù túng nghèo cũng biết thương yêu chia sớt với nhau.

         - Là một quan niệm sống đầy đủ: không chỉ lo cho thân xác mà còn lo cho cả phần linh hồn nữa.

         Xin Chúa giúp chúng con theo đạo vì yêu mến Chúa, chứ không phải tìm lợi lộc vật chất. Amen.

BÀI HÁT: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU

1. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tự cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

2. Xin cho con suốt một đời, tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình. Để tình người mãi còn xanh, ngát thơm như hoa xuân trên cành.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Bánh Trường Sinh được ban phát cho chúng con cách quảng đại trong Thánh lễ, Bánh mang lại sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa đã thực hiện lời hứa mà Chúa đã từng nói: “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì có sự sống muôn đời” (Ga 6,54). Tin tưởng về điều này, chúng con luôn khao khát được rước Chúa vào lòng, chỉ cần chúng con mở đôi tay và mở lòng ra để đón nhận. Chúng con tạ ơn Chúa vì sáng kiến tình yêu kỳ diệu khi Chúa lập Bí tích Thánh Thể để ở lại và đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

         Lạy Chúa Giêsu, là tuyệt đỉnh của tình yêu trao ban, xin dạy chúng con luôn biết thờ phượng và kính mến Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa về tình yêu Chúa nơi bàn tiệc thánh, để chúng con tham dự vào sự sống của Chúa qua việc rước lấy Mình và Máu Chúa mỗi ngày, để chúng con ra sức dấn thân phụng sự Chúa trong tin yêu và đó cũng là khế ước đảm bảo sự sống muôn đời cho chúng con. Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN. (Mời cộng đoàn đứng)

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hiến mình làm của lễ chuộc tội loài người chúng con.

         Cộng đoàn: Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh biết noi gương, hy sinh phục vụ cho đoàn chiên Chúa.

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lấy Thịt Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng xác hồn.

         Cộng đoàn: Xin cho các Kitô hữu biết tận hưởng nguồn sống thiêng liêng này, để được sống muôn đời.

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cho mọi tín hữu cùng ăn một bánh và uống một chén để làm nên một thân thể là Hội Thánh.

         Cộng đoàn: Xin cho mọi tín hữu được hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương.

         Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trở nên tấm Bánh chịu nghiền nát cho muôn người.

         Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh chia cơm sẻ áo cho anh chị em nghèo khổ.

TÂM NGUYỆN KẾT

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa lòng chúng con thật sung sướng và hạnh phúc; vì Chúa thấu suốt tâm hồn chúng con. Chúa biết rõ chúng con đang đói, đói cả thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế Chúa đã mời gọi chúng con đến với Chúa, hầu Chúa thông ban sự sống cho chúng con. Khi chúng con lãnh nhận thịt Chúa, chúng con không đói nữa. Xin cho mỗi người chúng con biết chia sẻ cho nhau những gì nằm trong tầm tay và khả năng của mình. Vì ai trong chúng con cho dù có nghèo hèn đến đâu, ai cũng còn có một cái gì đó để chia sẻ: một nụ cười thân ái, một lời nói cảm thông, một cử chỉ tha thứ, một tấm lòng nhân hậu có giá trị hơn những của cải vật chất mà con người trao cho nhau.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thánh hóa tâm hồn và thể xác chúng con, xin thánh hoá niềm tin và tình yêu chúng con, giúp chúng con biết định hướng cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa và anh chị em; hầu chúng con có thể quảng đại hơn với Chúa và quảng đại hơn với anh chị em đang sống bên chúng con. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.